Nhìn người lại ngẫm…

<P>(Dân trí) - Cái tin các nhà tổ chức Asian Cup <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Indonesia</st1:country-region></st1:place> bị AFC quở trách nghe mà sởn tóc gáy.</P>

Đã một lần người ký quyết định chọn 4 nước Đông Nam Á làm đồng chủ nhà Asian Cup than trời ân hận.

Đã dăm bảy lần các đoàn kiểm tra, giám sát của AFC “vi hành” và đốc thúc Thái Lan, Indonesia “lên bờ xuống ruộng” vì tiến độ chuẩn bị chậm.

Ấy vậy mà vừa vào giải, Ban tổ chức xứ vạn đảo lại làm buồn lòng người trên.

Đấy, thì nhập nhằng chuyện vé khiến CĐV phải vào sân bằng… cửa thoát hiểm.

Đấy, thì trận đấu giữa Hàn Quốc và A-rập Saudi đang gay cấn bỗng cúp điện cái rụp, khiến cái sân Gelora Bung Karno được xây từ thời Liên-xô vốn đã ọp ẹp trông càng khốn khổ hơn.

Nhìn người lại ngẫm… - 1

Các cầu thủ A-rập Saudi và Hàn Quốc
ngao ngán chờ đèn đỏ để đá tiếp (Ảnh: AP).

Đấy, thì những cái sân tập mấp mô như sóng biển khiến một HLV đội khách phải dùng từ “thảm hoạ” để miêu tả.

Làm ăn luộm thuộm thế không bị quở trách mới lạ.

Nhưng giật mình nhìn lại, nào chỉ ở Indonesia mới có lề lối làm ăn nghiệp dư đó.

Ở Indo, với ngót 250 triệu dân, ông phát ngôn của LĐBĐ có thể gọi chuyện “sốt vé” là chuyện thường ngày ở huyện và chối đây đẩy việc “ăn rơ” với đầu nậu để móc túi người dân.

Có lẽ ông đúng, vì ở một nước mới vươn lên thứ 13 trong bản đồ dân số thế giới, chuyện đó cũng đã được coi là thường xưa nay mà. Nào thì phe vé chiếm bốt đại lý, nào thì đại lý tuồn vé cho chợ đen hoặc tự mình… nâng giá kiếm lời mà có ai đoái hoài gì đâu.

Ở Indo, hệ thống điện từ “đời ông mãnh” bị tắt đã đành, nhưng ở đâu đó cái khu liên hợp tốn tiền tỷ đô-la vẫn đột ngột cúp điện trong một buổi tập khiến các cầu thủ khách cứ nhao nhao hỏi nhau: sao sân mình tắt mà nhà dân vẫn sáng điện nhỉ.

Ở Indo, sân tập bị kêu trời thì ở đâu đó cũng có đến 2 sân tập nhưng không bố trí, lại bắt các đội dắt díu nhau về tập ở cái sân cũ mèm, khiến các đội chỉ dám tập nhẹ chứ không dám chạy vì sợ chấn thương.

 

Và vẫn còn đâu đó những điều chướng tai gai mắt nữa mà chưa chắc ở Indo đã có.

 

Tất nhiên ở cái giải mà mọi thứ đều được tự phong “tiêu chuẩn FIFA” này, AFC - ngoài những việc do chính họ làm - chẳng bao giờ chấp nhận thói làm bừa. “Future is Asia” mà.

 

Thế nên, nếu ở đâu đó còn để xảy ra những điều trái mắt, mong các nhà tổ chức làm chuồng lại cho. Indo là nước đầu tiên bị quở, chứ chắc gì đã là nước duy nhất!

 

Ngô Sắc