Xung quanh trận XM.Hải Phòng - HA.GL:

Một cảnh sát bị thương khi làm nhiệm vụ

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Do khán giả đến quá đông, cảnh chen lấn, xô đẩy để được vào sân đã diễn ra trước các cửa sân Lạch Tray. Một chiến sỹ cảnh sát cơ động đã bị dập bàn tay khi cố gắng ổn định tình hình.</P>

Sự việc diễn ra trong hiệp 1 trận đấu giữa XM.Hải Phòng và HA.GL, khi khán giả chen lấn quá đông, buộc lực lượng cảnh sát cơ động phải đóng cửa sân để ngăn chặn việc vào sân ồ ạt. Một số CĐV quá khích đã liên tục đạp các cửa vào sân, khiến bầu không khí trước và trong hiệp 1 trở nên khá "nóng".

 

Trong khi làm nhiệm vụ, một chiến sỹ cảnh sát đã bị cánh cửa chèn dập bàn tay. Chiến sỹ cảnh sát nói trên đã được đưa tới Bệnh viện quân y 108 Hải Phòng để chữa trị.

 

HA.GL không dám đá biên vì… ngại khán giả

 

Sau trận đấu, HLV Anant thừa nhận mặc dù HA.GL mùa này chơi tấn công biên rất tốt nhưng các cầu thủ không dám triển khai nhiều pha bóng dãn biên do e ngại sức ép từ 25.000 CĐV xứ Cảng.

 

Thực tế, mặc dù các CĐV đến kín sân và cổ vũ rất cuồng nhiệt, BTC sân Hải Phòng đã làm tốt công tác an ninh, kịp thời ngăn chặn hiện tượng đốt pháo sáng trên các khán đài và chấm dứt tình trạng CĐV ném vật cứng xuống sân như một số vòng đấu trước.

 

Trong suốt thời gian trận đấu, lực lượng an ninh đã được triển khai dày đặc ở trên khán đài, dưới sân và ở các cửa ra vào.

 

“CĐV Hải Phòng tuyệt vời nhất ĐNÁ”

 

HLV HA.GL Anant thừa nhận, mặc dù đã dẫn dắt các đội bóng thi đấu ở nhiều nước ĐNÁ nhưng ông chưa được chứng kiến một bầu không khí  cuồng nhiệt như ở sân Lạch Tray trong các trận đấu cấp CLB.

 

Dù buồn bã vì thua trận và không đồng ý với cách xử lý của trọng tài Nguyễn Trọng Thư trong tình huống phạt góc dẫn tới bàn thắng của Ngọc Thanh, nhà cầm quân người Thái Lan vẫn thừa nhận: “CĐV Hải Phòng đã khiến cầu thủ chúng tôi e ngại và tiếp thêm tinh thần cho đội chủ nhà. Họ là những CĐV tuyệt vời nhất ĐNÁ”.

 

T.M