Báo chí nước ngoài nhận định về trận Việt Nam - UAE:

“Metsu và sứ mạng báo thù Việt Nam”

<P><SPAN lang=EN style="mso-ansi-language: EN">(Dân trí) - <EM>“Metsu in <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Vietnam</st1:country-region></st1:place> revenge mission” (Metsu và sứ mạng báo thù Việt Nam)</EM>&nbsp;- Đó là cái title mà cây bút </SPAN>Yasir Abbasher dùng để khởi đầu bài nhận định đăng trên tờ <EM>Gulfnews</EM>.</P>

Abbasher đánh giá cao tầm quan trọng của trận đấu này, cho rằng đó là “trận đấu sống còn” (crucial match) “không chỉ vì một chiến thắng sẽ đảm bảo cho cả hai đội một sự khởi đầu tích cực cho chiến dịch vòng loại World Cup mà còn bởi UAE đã từng bại trận trước Việt Nam ngày 8/7, cũng tại sân đấu này, ở VCK Asian Cup”.

Cây bút quen thuộc của tờ Gulfnews nhận định: trận đấu tới là một điệp vụ không dễ cho cả hai đội bởi cả hai nhà cầm quân Bruno Metsu và Alfred Riedl đều có trong tay tất cả những thông tin cần thiết về đối thủ.

Gulfnews đặc biệt đánh giá cao cuộc “so giày” thú vị giữa Esmail Mattar - người mà HLV Riedl đánh giá là “một tiền đạo nổi bật không chỉ trong ghi bàn mà còn biết tạo ra cơ hội” - và Công Vinh - người dự đoán “sẽ lặp lại bàn thắng đẳng cấp ở Asian Cup nếu có khoảng trống”.

“Metsu và sứ mạng báo thù Việt Nam” - 1

Mattar là mối "hiểm hoạ" lớn nhất của ĐTVN (VTC)

Phát biểu trên tờ báo hàng đầu vùng Vịnh, ông Yousuf Al Sarkal - CHủ tịch LĐBĐ UAE vẫn chưa nguôi nỗi đau thất bại ở Asian Cup: “Giành thắng lợi trong trận đấu tới là nhiệm vụ quan trọng bởi chiến thắng đó sẽ bù đắp cho chúng tôi sau thất bại không mong muốn tại Asian Cup”.

Còn Bruno Metsu thì dồn “họng súng” về phía trọng tài: “Chúng tôi luôn là nạn nhân của công tác trọng tài yếu kém (nguyên văn: We have always been a victim of bad refereeing), đặc biệt là ở VCK Asian Cup. Và tôi mong rằng chúng tôi sẽ không bị đối xử bất công như thế trong trận đấu này”.

Tờ báo này cũng tung ra một cái tin khá bất ngờ: ngoài thủ quân Abdul Rahim Jumaa, tiền đạo Faisal Khalil cũng chắc chắn phải làm khán giả vì chưa bình phục chấn thương. Theo đó, cộng với việc Saeed Al Kass chưa chắc chắn thi đấu được, Metsu sẽ bất đắc dĩ xáo trộn nhiều vị trí trong đội hình xuất phát.

Tờ Khaleej Times cũng dùng những động từ rất mạnh để nói về trận tái đấu đêm nay: “Các cầu thủ (UAE - ND) sẽ không bao giờ quên rằng Việt Nam đã đánh bại họ 2-0 vài tháng trước ngay sau khi họ đoạt Cup vùng Vịnh. Và vì thế, họ có lý do để báo thù. Thực tế, UAE đã chơi rất ấn tượng tại Gulf Cup, hạ Oman 1-0 trong trận chung kết với bàn thắng của Mattar. Nhưng không vì thế mà họ có quyền đánh giá thấp Việt Nam”.

Tờ báo này trích dẫn nhiều nguồn tin từ Việt Nam cho biết: “Các cầu thủ chủ nhà không quá tự tin, nhưng họ có quyết tâm và động lực để đẩy áp lực về phía đội khách”. Khaleej Times, hoàn toàn trái ngược với Gulfnews, cho hay đội hình của Metsu hoàn toàn lành lặn và thậm chí tờ báo này còn mạnh dạn dự đoán cả Khalil lẫn đội trưởng Jumaa sẽ xuất quân ngay từ đầu.

“Metsu và sứ mạng báo thù Việt Nam” - 2

Tin Jumaa (phải) chấn thương chỉ là "đòn gió" của Metsu?

Đổ thêm dầu vào lửa, tờ báo này đã hồi cố lại những diễn biến quanh trận Việt Nam - UAE ở Asian Cup: “Đồng chủ nhà Việt Nam lúc đó được coi là “chiếu dưới” nhưng đã thể hiện một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và kết quả ấn tượng đó đã giúp đội bóng này lọt vào tới Tứ kết. UAE đã dễ dàng bị loại ngay từ vòng bảng sau trận thua đau đớn 1-3 trước Nhật Bản dù đã có chiến thắng danh dự 2-1 ở trận đấu cuối cùng với Qatar”.

Trong bài tổng quan vòng sơ loại khu vực châu Á đăng trên website của FIFA cũng có một đoạn rất dài dành cho trận đấu đầy duyên nợ này. Bài viết có đoạn: “Mặc dù UAE - đội bóng đã từng lọt vào VCK World Cup 1990 - xếp trên Việt Nam 28 bậc trong BXH của FIFA, họ đã chịu thất bại 0-2 tại Asian Cup.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, UAE đã bắt đầu chương trình chuẩn bị từ ngày 24/9 dưới sự dẫn dắt của HLV Bruno Metsu. Chắc chắn, HLV đầy kinh nghiệm từng dẫn dắt đội bóng yếu Senegal tới vòng Tứ kết World Cup 2002 sẽ không bỏ qua cơ hội tạo ra một cơn chấn động nữa ở World Cup 2010”.

FIFA cũng đánh giá rất cao Công Vinh với lời miêu tả “một trong những tài năng nổi bật nổi lên từ làng bóng ĐNÁ trong những năm qua”.

Tiến Minh
(Tổng hợp)