VCK giải bóng đá U17 quốc gia 2013

Hà Nội đặt một chân vào bán kết

(Dân trí) - Chiến thắng 1-0 trước HA Gia Lai chiều 5/7 giúp cho Hà Nội chiếm ưu thế trong cuộc đua đến các chiếc vé vào bán kết ở bảng A. Ở trận đấu còn lại trong ngày, PVF thắng đậm CS.Đồng Tháp 4-1.

Trận đấu giữa HA Gia Lai và Hà Nội được đánh giá là trận đấu tâm điểm của ngày 5/7, bởi đội nào thắng trong trận đấu này, đội đó sẽ chiếm ưu thế rất lớn trong cuộc đua đến các chiếc vé đầu bảng A.

 

Công bằng mà nhìn nhận, trong phần lớn thời gian, HA Gia Lai là đội đá có nét hơn, cầu thủ của đội bóng trẻ đến từ phố núi có kỹ thuật hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, không khó để nhận ra rằng không ít cầu thủ U17 HA Gia Lai đá thiên về biểu diễn, hơn là phối hợp đồng đội.

 

Đấy là điều mà Hà Nội hơn HA Gia Lai. Các cầu thủ trẻ thủ đối có thể kém đối phương về mặt kỹ thuật, nhưng Hà Nội hơn đứt HA Gia Lai về mặt chiến thuật. HLV Nguyễn Quốc Bình của đội bóng trẻ thủ đô cũng tỏ ra biết người biết ta hơn hẳn đồng nghiệp Đinh Hồng Vinh bên phía HA Gia Lai.

 

Đấy cũng chính là lý do mà trong lúc U17 HA Gia Lai cố ra sức phô diễn, thì Hà Nội âm thầm chờ thời cơ trong các pha phản công. Và từ một tình huống phản công như thế ở cuối hiệp 2, Hà Nội ghi được bàn thắng quyết định.

 

Có bóng từ gần giữa sân, Nguyễn Quang Hải bên phía Hà Nội có pha đi bóng cực kỳ táo bạo qua hàng loạt hậu vệ đội bóng phố núi, trước khi chính Quang Hải thực hiện động tác lốp bóng cực kỳ điệu nghệ ngay đầu khu vực 16m50, đưa bóng qua tầm với của thủ thành Rmah Sươ bên phía HA Gia Lai, ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Hà Nội.

 

Bàn thua vẫn không thể giúp các cầu thủ HA Gia Lai tỉnh ra. Nhiều thành viên của đội bóng này vẫn thi đấu hết sức cá nhân, trong nhiều tình huống mà lẽ ra, nếu chịu khó chuyền bóng cho đồng đội, HA Gia Lai hoàn toàn có thể kết liễu đối thủ.

 

HA Gia Lai thua là đáng. Đấy là thất bại đưa các cầu thủ trẻ của đội bóng phố núi trở lại mặt đất sau những ngày họ lơ lửng trên… mây. Thắng HA Gia Lai, Hà Nội dẫu chưa thể đoạt vé vào bán kết, nhưng chiếm ưu thế rất lớn trong việc đi tiếp vào vòng đấu knock-out.

 

Ở trận đấu còn lại của bảng A diễn ra trong ngày, PVF giành thắng lợi khá đậm 4-1 trước CS.Đồng Tháp. Về lý thuyết, chưa đội nào ở bảng A bị loại, cũng chưa đội nào có vé vào bán kết, nhưng xem ra cơ hội của đội bóng trẻ đến từ miền Tây Nam bộ vẫn là thấp nhất.

 

Kim Điền