Bán kết cúp QG Vinakansai 2008:

Gò Đậu nảy lửa

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - ĐPM.NĐ và HN.ACB đang “chết chìm” ở<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>BXH V- League chẳng dại gì bung hết sức mà đá. Nhưng trận so tài giữa B.BD và K.KH thì lại khác, đây hứa hẹn sẽ là trận cầu nảy lửa vì cả hai đội bóng này đều khá máu mê với chiếc cúp này.</P>

Chiếc cúp quốc gia vốn “mất giá” tự nhiên bỗng trở nên có giá khi nhận được cái tin  AFC sẽ quy định lại số suất dự cúp Cup Châu Á vào mùa bóng năm sau. Cũng vì thế áp lực đi làm “cái rổ đựng bóng’ tại đấu trường này của đội đoạt cúp QG được giảm xuống đáng kể, nhưng không vì thế mà đội bóng nào cũng máu me!

 

Ở cặp bán kết giữa ĐPM.NĐ và HN.ACB, bóng chưa lăn trên sân Thiên Trường, nhưng  không ít người dự đoán đây có thể là một trận cầu “nhạt”. Đội quân của ông Nguyễn Ngọc Hảo có thể được xếp làm kèo trên khi được chơi trên sân nhà với đội hình nhỉnh hơn. Trong khi đó HN.ACB chỉ là một kẻ đang vùng vẫy để thoát khỏi nguy cơ xuống chơi ở giải hạng Nhất năm sau. Trong hoàn cảnh như vậy thì hẳn đội bóng thủ đô chẳng còn mơ mộng đến chuyện kiếm chiếc cúp QG làm gì.

 

Trận đấu giữa một một đội bóng đang chìm nghỉm và một đội bóng đang tìm cách thoát thân ở V-League, có thể bị biến thành một trận đấu giao hữu không hơn không kém. ĐPM.NĐ và HN.ACB có thể sẽ  thử nghiệm lối chơi lẫn con người để chuẩn bị cho chặng đường nước rút sắp tới. Dù thế, cửa thắng đội bóng thành Nam là khá lớn.

 

Cặp đấu tại Gò Đậu, nhà ĐKVĐ B.BD đang trở lại đường đua tại V-League, một chiến thắng sẽ là một cú hích để đoàn quân của ông Lê Thụy Hải chinh phục 1/3 chặng đường còn lại. Hơn nữa bao năm qua đội bóng này vẫn khát khao bổ sung vào bộ sưu tập của mình chiếc cúp Quốc gia mà trong phòng truyền thống của họ còn khuyết. Sự trở lại của Vũ Phong, Phạm Đình Phước, đội trưởng Trần Trường Giang… là những lí đo để đội chủ nhà tin vào môt chiến thắng.

 

Phía bên kia chiến tuyến, K.KH là một đội bóng đang chơi rất lên chân, với Quang Hải, Tấn Tài, Văn Phong, Tấn Điền… trong đội hình, ở thời điểm này đội bóng phố biển chẳng “ngán” đội bóng nào, một danh hiệu ở tầm quốc gia đó là điều mà nhiều năm qua họ không thể với tay tới và có lẽ lần này đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn quyết đem nó về Nha Trang.  

 

Đây có thể coi là trận đấu của “kẻ tám lạng người nửa cân”. Nhà ĐKVĐ đang có mọi thứ để tin vào một chiến thắng nhưng đó chưa phải là tất cả. K.KH không dễ gì bị khuất phục, nếu chơi như kẻ “bề trên” B.BD có thể sẽ bị quật ngã ngay trên cứ địa của mình.

 

Lịch thi đấu

  

15h30 sân Gò Đậu: B.Bình Dương - K.Khánh Hòa

 

16h     sân Thiên Trường:  ĐPM. Nam Định - HN.ACB

 

Đ.N