AFC Champions League:

Đồng Tâm LA đại bại ở Sơn Đông

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Không quá bất ngờ, ĐKVĐ V-League ĐT.LA đã bị chủ nhà Lỗ Năng Sơn Đông hạ gục 4 bàn không gỡ trong một trận đấu chênh lệch.</P>

Điều bất ngờ là phải thi đấu trên sân khách, ĐT.LA vẫn chơi rất tự tin và sòng phẳng. Trong hiệp 1, thậm chí ĐT.LA còn tạo được vài cơ hội ăn bàn rõ nét nhưng Việt Thắng và Minh Trí đều dứt điểm không thành công.

 

Ngược lại, đội chủ nhà chịu thiệt ngay từ đầu khi HLV Tumbakovic bị… thẻ đỏ ngay trước trận do phản ứng với trọng tài. Đội chủ nhà thi đấu khá cẩn trọng và nặng tính thăm dò trong hiệp 1.

 

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 42. Han Peng có bóng thuận lợi sau một pha đan bóng bài bản của đồng đội, volley chuẩn xác hạ gục Fabio Santos.

 

Bàn thắng đó đã buộc ĐT.LA thay đổi lối chơi phòng ngự sở trường và đánh mất luôn thế trận. Khi tiền đạo Tsamala khong thể phát huy được khả năng càn lướt và chớp cơ hội của mình, hàng công của ĐT.LA trở nên khá lạc lõng.

 

Đồng Tâm LA đại bại ở Sơn Đông - 1

Pha đánh đầu lái bóng đẳng cấp của Ly Junyu

 

Ngay đầu hiệp 2, chủ nhà Lỗ Năng Sơn Đông liên tiếp làm khung thành Santos chao đảo và ghi liền 2 bàn thắng. Phút 52, người lập công lại là Han Peng sau 2 cú sút liên tiếp. Chỉ vài phút sau, đến lượt Yongpo ghi điểm từ một pha đánh đầu dễ dàng.

 

Mặc dù tung thêm tiền đạo trẻ Văn Khải vào sân, ĐT.LA không thể cứu vãn được thế trận và chịu thêm bàn thua thứ tư từ một pha đánh đầu lái bóng rất đẹp của tiền đạo Ly Jinyu.

 

Nhưng phút cuối trận, ĐT.LA có tràn lên tấn công tìm bàn thắng an ủi nhưng vô vọng trước đối thủ có thể lực quá sung mãn. Không những thế, đội trưởng Văn Giàu còn phải nhận thẻ vàng thứ 2, khiến ĐT.LA cầm cự những phút cuối với 10 người trên sân.

 

Sau 3 trận đầu bảng G, ĐT.LA toàn thua, ghi được 1 bàn thắng và xếp bét bảng.Trong trận đấu còn lại, Seongnam (Hàn Quốc) đã thủ hòa 2-2 trên sân của Adelaide United (Australia).

 

H.L