Đại thắng Mozambique, U22 Việt Nam vào bán kết Merdeka Cup

<P>(Dân trí) - Sau chiến thắng thuyết phục trước Myanmar ở ngày khai mạc, chiều nay đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục tạo ra cơn “địa chấn” khi đánh bại Mozambique 4 - 0. HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ đã chính thức&nbsp;giành chiếc vé chơi trận bán kết, dù vẫn còn một trận chưa đấu với <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Bangladesh</st1:place></st1:country-region>.</P>

Đăng ký tham dự là ĐTQG, tuy nhiên thành phần đội Mozambique chỉ là tuyển U20 mà thôi. Tuy nhiên, chỉ với một dàn cầu thủ trẻ, Mozambique cũng có nhiều lợi thế hơn về thể lực và ngoại hình trong những pha tranh chấp tay đôi.

 

Trước một đối thủ có thể hình vượt trội hơn hẳn, HLV Mai Đức Chung tiếp tục cho các cầu thủ triển khai lối đá theo sơ đồ chiến thuật 4 - 2 - 3 - 1 có chiều sâu cả về tấn công lẫn phòng ngự. So với trận khai mạc gặp Myanmar, ông Chung đã có điều chỉnh khi luôn yêu cầu học trò duy trì một cự ly gần để dể dàng hỗ trợ tấn công và bọc lót phòng ngự.

 

Với một đội hình vững chắc, cùng một lối chơi hợp lý trong suốt hiệp 1, đội tuyển U22 Việt Nam luôn duy trì được một thế trận cân bằng với Mozambique. Bộ tứ hậu vệ Văn Duyệt, Long Giang - Xuân Hợp, Ngọc Anh luôn bọc lót cho nhau rất tốt, trước những tình huống tấn công biên nhằm tận dụng chiều cao của Mozambique.

 

Thất thế về ngoại hình, nhưng với kinh nghiệm có phần hơn đối thủ, tuyển U22 đã ra được một số đợt tấn công nhanh trên phần sân Mozambique. Tuy nhiên, các chân sút lai không tận dụng thành công những cơ hội có được ở hiệp 1.

 

Nhưng vào đầu hiệp 2, mọi thứ đều thuận lợi hơn cho HLV Mai Đức Chung và các tuyển thủ. Phút thứ 52, tiền đạo Phan Thanh Bình tiếp tục thể hiện bản lĩnh “sát thủ” trong màu áo tuyển U22 Việt Nam bằng pha lập công mở tỷ số 1 - 0, sau đường chuyền của đồng đội từ bên cánh phải. Có được bàn thắng giải tỏa tâm lý, các đợt tấn công của tuyển U22 Việt Nam đã sắc bén hơn hẳn, liên tiếp “bắn phá” khung thành Mozambique.

 

Phút 60, hàng phòng ngự Mozambique đã sở hở không theo sát Đình Tùng, và cầu thủ này đã tận dụng tối đa khoảng trống ghi bàn nâng tỷ số lên 2 - 0 cho tuyển U22 Việt Nam. Bị thủng lưới liên tiếp, đội hình Mozambique đã tỏ ra lúng túng và để lộ ra nhiều "tử huyệt" trước vòng 16m50, tạo đà cho lối đá phản công của U22 Việt Nam phát huy tác dụng.

 

Ở quãng thời gian còn lại, tuyển U22 Việt Nam còn ghi được thêm 2 bàn thắng nữa do công của Quang Vinh phút 69 và Đình Tùng phút 77

 

Cho dù Mozambique chỉ là những cầu thủ thuộc lứa U20, nhưng việc tuyển U22 Việt Nam đánh bại một đội bóng tới từ châu Phi tới 4 - 0 cũng là thành tích hiếm có của các đội tuyển Việt Nam những năm gần đây.

 

Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt đấu, đội tuyển U22 Việt Nam đã chính thức giành vé đi tiếp vào vòng bán kết, một thành tích nằm ngoài sự tính toán trước khi lên đường sang Malaysia dự Merdeka Cup 2008.

 

Trận đấu cuối gặp Bangladesh chỉ còn là cơ hội để cho các tuyển thủ khẳng định thêm sức mạnh. Còn với HLV Mai Đức Chung, ông đã có thể thoải mái thực hiện những thử nghiệm trong đội hình, lẫn lối chơi của đội tuyển U22 Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung vẫn khẳng định: “Dù đã vào bán kết, nhưng chúng tôi vẫn cứ phải đá hết mình trước Bangladesh để tạo ra bước đà tâm lý cho cầu thủ…”.

 

Quang Vinh