Đà Nẵng gặp “đại hạn”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Chưa nguôi ngoai sau hai cú “ngã” đau điếng, SHB. Đà nẵng có thể tiếp tục gặp “hạn” khi phải gặp chủ nhà ĐT.LA đang trong cơn thịnh nộ sau trận thua tức tưởi trước kình địch HA.GL. Cặp đấu ĐT.LA- SHB. Đà Nẵng <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>xứng đáng được coi là trận cầu “đinh” của vòng <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>đấu thứ 3 V-League 2008.</P>

15h30 chiều nay (20/1) trên sân Mỹ Đình, Thể công và ĐPM.NĐ là cặp đấu sớm nhất vòng 3. Với Thể Công,  hai trận làm khách vừa qua là hai bộ mặt trái ngược nhau. Nếu trận mở hàng “hạ” ĐKVĐ B.BD là một Thể Công kiên cường, oanh liệt thì đến trận thua trên đất cảng Hải Phòng bộ mặt ấy đã “xìu” xuống dưới mức bình thường.

 

Đến nỗi ông Galhidi cũng lắc đầu ngán ngẩm với các học trò của mình.  ĐPM.NĐ không còn làm người ta “hãi” như ngày xưa, nhưng đội quân của ông Hảo cũng không phải  là đội bóng “dễ chơi”, nếu chiều nay Thể Công cứ đá “lên voi xuống chó” như 2 trận đầu thì rất có thể họ sẽ  phải trả giá đắt.

 

Dự đoán: hòa

 

Còn chiều ngày mai, 21/1 sẽ diễn ra trận đấu giữa hai “anh hàng xóm” H.Thanh Hóa và TCDK.SLNA, về chuyên môn có lẽ  không nên chờ đợi điều gì. Đội chủ nhà, sau khi thêm Mai Tiến Thành ra đi thì quân của “tướng” Phúc không còn đủ “đô” để mà ngổ ngáo nữa.

 

Phía TCDK.SLNA, nếu Công Vinh bị bắt chết thì đội bóng xứ Nghệ “bí” đường binh. Một trận đấu sôi nổi (nếu có), cũng chỉ là ở trên khán đài. Chắc chắn đây là trận cầu mà BTC V-League sẽ ưu ái giám sát và “soi” kỹ nhất ở lượt đấu này.

 

Dự đoán: hòa

 

Miền Đông có trận derby giữa B.BD và TMN.CSG. Thép - Cảng đang sống trong những ngày tươi đẹp. Với lực lượng ở trình độ “bình bình” mà Tuấn “nhím” dẫn đánh 2 trận thắng cả 2 thì đó là một điều đáng nể. còn ĐKVĐ V-League B.BD có vẻ như đang có chút vấn đề với “khúc dạo đầu”
của mình.

 

Đà Nẵng gặp “đại hạn” - 1

ĐKVĐ Bình Dương (áo đỏ) vẫn chưa biết
đến chiến thắng ở mùa này. (ảnh: Sơn Dũng)


Tuần trước cái “chân gỗ” của Anh Đức ở sân Nha Trang đã cứu cho ông Hải “lơ” và đội bóng này khỏi vận “đen”đeo đuổi, nhưng hàng công nếu cứ “lặng tiếng” như vậy thì B.BD sẽ rất khó khăn trong trận này và kể cả những trận kế tiếp . Nhưng nói gì thì nói, quân của của ông Hải “lơ” vẫn thuộc đẳng cấp cao hơn so với quân của người đồng nghiệp trẻ Tuấn “nhím”. Đó là mới là điều quyết định, bởi thế cửa thắng của B.BD là rất rộng.

 

Tâm điểm vòng 3 hướng về Long An, nơi chủ nhà ĐT.LA sẽ đón tiếp SHB. Đà Nẵng. Mùa này Đà Nẵng “dư tiền” nhưng lại không “dư người”. “Bết bát” trong 2 trận vừa qua, đã thấy được sự thiếu hụt nhân sự  ở đội bóng này. Hàng tiền vệ Hồng Minh từng đòi ra đi, phong độ thì không còn đỉnh cao, “linh hồn” Rogerio đang gặp vấn đề về chấn thương. Almeida vẫn chưa “phát hỏa”. Đáng lo nhất là khả năng xoay trở của cặp trung vệ Bình Minh và Hùng Dũng gần đây rất nặng nề.

 

ĐT.LA không hơn Đà Nẵng  là bao, “bầu” Thắng và sếp Bảy Hòa đang “cay” sau trận đá lại với  đội bóng của “bầu” Đức.  May mà tuần trước “tiểu quỷ” Phan Quý Hoàng Lâm đã giúp cho họ “giật” được 1 điểm trước khắc tinh Boss Bình Định thì bây giờ chẳng biết các “sếp” của ĐT.LA trong tâm trạng như thế nào!?

 

Ông Calisto và các học trò thừa biết không cho phép mình “hòa” chứ chưa nói đến “thua”. Bởi thế SHB. Đà Nẵng khó có thể vượt qua được cơn “đại hạn” của mình.

 

Dự đoán: ĐT.LA thắng 3-1

 

Các trận đấu còn lại, HN.ACB khó có cửa kiếm điểm trên sân Pleiku của HA.Gia Lai. Cặp HP.HN và Boss Bình Định rất khó lường, nhưng vẫn đặt cửa thắng cho HP.HN và cặp đấu cuối cùng tại phố biển Nha Trang, K.Khánh Hòa không có đường lùi buộc phải dốc sức ra đá, “tân binh” XM.HP sẽ rất khó khăn trong chuyến làm khách lần này.

 

Đức Nguyễn