Vòng 22 V-League PV Gas 2007

Bình Dương đăng quang ngôi vô địch V-League 2007

<P>(Dân trí) - Thắng lợi đậm đà 4-2 trước P.Bình Định đã giúp thầy trò HLV Lê Thuỵ Hải chính thức trở thành nhà vô địch V-League 2007 dù giải vẫn còn 4 vòng đấu nữa.

 

 

 

 

Kết quả vòng 22 V-League PV Gas 2007

Thứ bảy (25/8):

HA.GL - ĐT.LA 2-2
Văn Giàu đá phản 48', Agostinho 78' - Tshamala 37', Việt Thắng 40'

Bình Dương đã chính thức trở thàn “tân vương” của bóng đá Việt Nam mùa bóng 2007 sau chiến thắng ấn tượng 4-2 trước P.Bình Định. Trận cầu cởi mở với 6 bàn thắng từ chân các sát thủ ngoại đã làm tăng hương vị cho ngày đăng quan của đội bóng được mệnh danh “Chelsea Việt Nam”.

 

Như vậy, sau 4 năm chờ đợi và nỗ lực (mùa 2003: vô địch hạng Nhất, mùa 2004: xếp thứ 5 V-League, mùa 2005: cán đích thứ 2, mùa 2006: về nhì), Bình Dương đã làm được điều mà người hâm mộ tỉnh nhà kỳ vọng nhất: lên ngôi vô địch. Đây là chức vô địch ấn tượng nhất trong lịch sử V-League, vì chưa có lúc nào một đội bóng thống trị tuyệt đối từ đầu đến cuối mùa giải và đăng quan trước 4 vòng.

 

Quay lại với trận đấu, Philani nổ phát súng khơi mào ngay ở phút thứ tư bằng một pha đánh đầu dũng mãnh. Mặc dù sau đó, sự lơi lỏng của hàng thủ áo xanh đã giúp đội khách xứ võ Tây Sơn có liền 2 bàn thắng từ những quả đánh đầu của Bruno và Sarayoot, Bình Dương vẫn kiên cường thi đấu bởi không thể chờ đợi thêm một tuần nào nữa.

 

Phút 75, Kesley xử lý gọn gàng rồi sút tung lưới Minh Quang trước khi “hòn ngọc đen” Amaobi ghi liền 2 bàn, ấn định chiến thắng đậm dà 4-2 cho đội bóng miền đông.

 

Trên sân Hàng Đẫy, đúng như dự đoán, HP.HN đã thắng nhẹ H.Thanh Hoá 2-1 dù cả 2 bên đều đã “diễn” rất thành công. Hiệp 1, H.Thanh Hoá đá như người mộng du và bị thua dễ dàng 2 bàn từ cú sút xa của Ánh Cường và pha khứa lòng của Hồng Việt.

 

Bình Dương đăng quang ngôi vô địch V-League 2007 - 1

HP.HN coi như đã trụ hạng an toàn (Ảnh: Việt Hưng).

 

Sang hiệp 2, H.Thanh Hoá đã chơi quật khởi đúng như “kỳ vọng” nhưng dợi đến gần cuối trận mới gỡ 1 bàn nhờ quả sút phạt đền thành công của Tiến Thành. Thua 1-2, H.Thanh Hoá chẳng ảnh huởng gì còn HP.HN bước thêm một bước dài trong “chiến dịch” trụ hạng của HLV Trần Bình Sự.

 

Trên sân Vinh, chuyến “du diễn” của Đà Nẵng cũng có kết quả hoà không mấy bất ngờ. Suốt hiệp 1, 2 đội thi đấu vật vờ như nhau trong sự la ó phản đối của khán giả thành Vinh. Sự hoà nhã thể hiện không cần che giấu trong tinh thần thi đấu của cả 22 cầu thủ.

 

Đầu hiệp 2, có lẽ thấy tình hình không ổn lắm, cả 2 đội đều đá quyết liệt hơn 1 chút và TCDK.SLNA là đội mở tỷ số trước. Phút 51, Công Vinh chọc khe cho Toledo xỉa bóng ghi bàn. 20 phút sau, đến lượt hàng thủ đội nhà kèm bóng sơ sài, để cầu thủ trẻ Văn Mẹo “độc diễn” và sút tung lưới Hồng Sơn.

 

1-1, một kết quả đẹp cho một trận đấu năặn tính giao hữu.

 

Trên sân Thiên Trường, ĐPM.Nam Định đã vung nhát kiếm quyết định, đẩy Đồng Tháp vào “cửa tử”. Chơi không thực sự nổi bật nhưng đội bóng thành Nam lại có bàn thắng từ quả đánh dầu của Emmanuel ở phút 26.

 

Như thường lệ, Đồng Tháp vẫn chơi với tinh thần cao ngất nhưng chừng đó là chưa đủ. Khả năng dứt điểm quá tồi của hàng công khiến thầy trò Đoàn Minh Xương không thể có nổi một bàn thắng. Rời Thiên Trường tay trắng, Đồng Tháp xem như đã đặt vé cho chuyến tàu ngược về hạng Nhất mùa giải 2008.

 

Trên sân Nha Trang, ông thần may mắn đã lần lượt trêu ngươi Thép-Cảng và K.Khánh Hoà. Ngay phút thứ 7, A Vỹ đã sút tung lưới... đội nhà sau quả phạt góc của K.KH. Dẫn trước và chơi rất cẩn trọng, đội bóng phố Biển tưởng đã cầm chắc 3 điểm để bám theo hai đội bóng Thủ đô trong cuộc trốn chạy suất play-off.

 

Nhưng đúng phút bù giờ thứ 2, Thép-Cảng lại có bàn gỡ. Helio de Assis chuyền bóng cho Minh Chuyên đánh đầu hiểm vào góc xa khung thành thủ môn Văn Thạch. Được “biếu” bàn thắng rồi lại đánh rơi chiến thắng, K.KH rơi vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng.

 

Trên sân Tự Do, HN.ACB trong nỗ lực vẫy vùng đã “kết liễu” H.Huế bằng chiến thắng sít sao 3-2. Số phận trận đấu sớm được định đoạt khi 2 cú sút của Mbabazi và Thành Lương ở các phút 37 và 39 đều trúng đích.

 

Mặc dù Opara đã gỡ lại 1 bàn ngay sau đó nhưng Mbabazi một lần nữa lại vùi dập hy vọng mong manh của người Huế bằng cú sút chéo góc quyết đoán ở phút 73. Opara một lần nữa nổ súng ở phút 67, nhưng bàn thắng đó chẳng mang nhiều ý nghĩa.

 

Cùng với Đồng Tháp, 99,(9)% H.Huế sẽ trở lại hạng Nhất năm sau.

 

BXH V-League PV Gas 2007 sau ngày 26/8

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/số

1

BÌNH DƯƠNG

48

22

14

6

2

18

2

HA.GL

35

22

10

5

7

5

3

ĐT.lA

34

22

9

7

6

8

4

ĐÀ NẴNG

33

22

8

9

5

8

5

P.BÌNH ĐỊNH

32

22

9

5

8

0

6

ĐPM.NAM ĐỊNH

31

22

8

7

7

3

7

H.THANH HOÁ

31

22

8

7

7

-2

8

TMN.CSG

28

22

7

7

8

-1

9

TCDK.SLNA

27

22

6

9

7

-2

10

HN.ACB

27

22

7

6

9

-5

11

HP.HN

26

22

6

8

8

-3

12

K.KHÁNH HOÀ

23

22

7

4

11

-3

13

ĐỒNG THÁP

19

22

3

10

9

-10

14

H.HUẾ

18

22

4

6

12

-16

B.M