“Bàn thắng vàng” của ĐT Việt Nam trước AFF Cup 2008

<P>(Dân trí) - ĐT Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> sẽ thi đấu như thế nào AFF Cup 2008, vẫn chưa biết?<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Nhưng ngày hôm nay thầy trò ông Tô đã “ghi bàn thắng vàng” trong lòng hàng triệu người hâm mộ, vì những nghĩa cử cao đẹp của mình…</P>

So với thường lệ, ĐT Việt Nam sẽ  ra sân lúc 4 giờ. Nhưng  ngày hôm nay, cả BHL và tất cả các cầu thủ đều có mặt đầy đủ từ lúc 3 giờ, vì một điều rất đặc biệt, cả đội tuyển được đón 22 bệnh nhi đang mắc phải những căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng không vì thế mà các em rụt rè và mất đi sự hồn nhiên của những tuổi thơ.

Thầy trò ông Tô và những người có mặt trên sân Trung tâm Thành Long hôm nay, đã không cầm nén được sự xúc động từ nghị lực sống, khát khao được sống và vượt qua những nỗi đau của bệnh tật. Sự đấu tranh để giành giật  sự sống từ cái chết và ánh sáng trong bóng tối.

“Bàn thắng vàng” của ĐT Việt Nam trước AFF Cup 2008 - 1

Ông Calisto xúc động trước hoàn cảnh éo le của các em nhỏ

Với Hồng Quân (14 tuổi), mới ngày nào cậu bé  từng là cựu cầu thủ U-11 TP.HCM giành HCB  Hội khỏe Phù Đổng, nhưng do căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi ước mơ trở thành cầu thủ của em. Nhưng không vì thế Quân từ bỏ ước mơ của mình: “Em giờ chỉ có một khát khao là được đá bóng để đá hay như anh Công Vinh”.

 Còn Minh Nam 9 (tuổi), rất “song toàn” biết đá bóng lẫn vẽ tranh. Nhưng cũng như những mảnh đời bất hạnh kia. Cậu bé mắc phải căn bệnh ung thư, chính chứng bệnh tai ác này đã khiến đôi mắt em không nhìn thấy ánh sáng.

“Bàn thắng vàng” của ĐT Việt Nam trước AFF Cup 2008 - 2

Đấy là Như Ý, vừa bước qua tuổi lên 6, nhưng cô bé đang từng ngày, từng giờ chịu sự hành hạ của bệnh ung thư máu. Sống trong trong hoàn cảnh khó khăn với bà ngoại.

Và rất nhiều, rất nhiều em đang phải chống chọi lại nỗi đau về thân xác và tâm hồn. ..

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, 30 triệu thầy trò ông Tô và các học trò quyên góp được là một món quà vật chất rất  đáng trân trọng. Nó càng có ý nghĩa hơn khi những “đốm lửa” nho nhỏ trong cuộc sống bắt đầu nhóm lên.

“Bàn thắng vàng” của ĐT Việt Nam trước AFF Cup 2008 - 3

"Ngôi sao" lên khán đài bắt tay những thiên thần

Đấy là niềm tin “bất diệt” mà chẳng có giá trị nào có thể đánh đổi được. Và mong rằng, những cậu bé, cô bé kia và hàng triệu con tim sẽ thấy được những “thần tượng” làm được một cái gì đó tại AFF Cúp sắp tới!

Bài: Thạch Yên

Ảnh: Sơn Dũng