Thắng Zenit, Real ngồi đầu “Bảng tử thần”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Tiền đạo Van Nistelrooy ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Real Madrid, khiến nỗ lực của Arshavin và các đồng đội Zenit trở nên vô nghĩa ngay trên sân nhà Petrovsky.

Dù thua trận, thì với màn trình diễn đêm qua, Zenit quả thực không hổ danh là ĐKVĐ UEFA Cup. Họ chiến đấu ngoan cường, tấn công không biết mệt mỏi, đặc biệt trong hiệp hai. Nếu may mắn hơn một chút, họ chí ít cũng kiếm được 1 điểm trước Real Madrid.

 

Cùng với thất bại 0-1 tại Turin cách đây nửa tháng, đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của đội bóng Nga tại bảng H. Cơ hội đi tiếp của họ trên lý thuyết vẫn còn, nhưng có lẽ đầu trường Champions League là quá lớn đối với họ.

 

Kết quả loạt trận thứ 2

Champions League

Bảng E

Aalborg 0-3 MU

Villarreal 1-0 Celtic

 

Bảng F

Fiorentina 0-0 Steaua

Bayern 1-1 Lyon

 

Bảng G

Arsenal 4-0 Porto Fenerbahce 0-0 Kiev


Bảng H

Bate 2-2 Juventus

Zenit 1-2 Real Madrid

Không thể phủ nhận thầy trò HLV Bernd Schuster đã gặp may tại Petrovsky, nhưng càng không thể phủ nhận lối chơi giàu kinh nghiệm của họ cộng thêm một Nistelrooy biết tỏa sáng đúng lúc. Đối với “người bay Hà Lan”, anh đã ghi được bàn thắng thứ 55 của mình tại Champions League.

 

Chiến thắng đồng nghĩa Real Madrid giành được tối đa 6 điểm sau 2 lượt trận để tạm thời vươn lên vị trí nhất bảng. Kết quả này giúp họ thêm tự tin trước khi gặp đối thủ kỵ dơ Juventus vào các ngày 21/10 tại Turin và 4/11 tại Bernabeu.

 

Trở lại diễn biến trên sân, Real Madrid nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo ra cơ hội đáng kể đầu tiên ở phút thứ 2. Từ đường kiến tạo của Van Nistelrooy, Higuain trong tư thế trống trải đánh đầu uy lực buộc thủ môn Malafeev phải trổ hết tài năng đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

 

Ở tình huống phạt góc ngay sau đó, may mắn đã mỉm cười với đội khách. Van der Vaart nhận được bóng bên cánh phải và thực hiện một pha căng ngang vào vòng cấm. Sức ép là quá lớn, khiến trung vệ Hubocan lúng túng đá bóng đốt lưới nhà, mở tỷ số trận đấu.

 

Phải mất 20 phút đầu “choáng váng”, Zenit mới bắt nhịp được trận đấu để triển khai các đợt tấn công. Những pha phối hợp chính xác kết hợp các tình huống xử lý cá nhân kỹ thuật của các cầu thủ chủ nhà buộc hàng phòng ngự Real phải hoạt động vất vả.

 

 

Thắng Zenit, Real ngồi đầu “Bảng tử thần” - 1

Zenit (áo trắng) đã làm tất cả nhưng vẫn thất bại.

 

Thủ môn Cassilas đã xuất sắc lao ra ngoài vòng cấm phá bóng ngay trong chân Pogrebnyak trước khi hóa giải cú vôlê đẹp mắt của Arshavin, thế nhưng vẫn phải nhận bàn thua ở phút 24. Arshavin căng ngang bên cánh trái để Danny thoát khỏi sự truy cản của Heinze rồi đưa chân đẩy bóng vào lưới trong sự bất lực của Cassilas.

 

Khi câu chuyện đang theo chiều thuận lợi cho Zenit sau bàn san hòa tỷ số, thì hàng thủ của họ thêm một lần mắc sai lầm. Phút 30, cú sút của Van der Vaart tưởng như vô hại nhưng hậu vệ Puygrenier lại cản phá thiếu dứt khoát, tạo điều kiện cho Nistelrooy dễ dàng thoát xuống. Tiền đạo người Hà Lan sút bóng bằng chân trái bay qua mặt thủ môn Malafeev nâng tỷ số lên 2-1.

 

Vẫn là Real tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong khoảng 20 phút đầu tiên sau giờ giải lao. Phút 55, Robben dứt điểm từ khoảng cách 25m, bóng đi căng nhưng chệch khung thành trong gang tấc. Phút 64, đến lượt Higuain không thắng nổi thủ môn Malafeev trong tình huống đối mặt.

 

Thắng Zenit, Real ngồi đầu “Bảng tử thần” - 2

Nistelrooy ấn định chiến thắng cho Real.

 

Nửa cuối của hiệp hai, Zenit tỏ rõ quyết tâm giành điểm bằng cách dâng cao đội hình tấn công, còn Real đã chủ động lùi cả về phòng thủ. Chỉ có Cassilas và may mắn mới giúp đội khách không bị thủng lưới trước cả tá cơ hội ghi bàn của đội chủ nhà.

 

Quá nóng ruột, chiến lược gia Advocaat quyết định tung Tekke vào thay Pogrebnyak, và chân sút Dominguez thay hậu vệ Hubocan. Chính tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ Tekke đã có cơ hội tốt để san hòa tỷ số, nhưng cú đệm bóng cận thành của anh lại đi thẳng vào vị trí của Casillas.

 

Khi mà hàng thủ đã bị đánh bại, Casillas cũng phải đầu hàng thì may mắn vẫn mỉm cười với Real. Trong một pha tấn công ở phút 79, Arshavin nhận bóng ngay trong vòng cấm trước khi cứa lòng vượt qua tầm với của Casillas. Lần này, cột dọc đã từ chối bàn thắng của đội chủ nhà.

 

Đội hình thi đấu

Zenit: Malafeev – Anyukov, Puygrenier, Hubocan (Domínguez 72’), Sirl – Zyryanov, Tymoshchuk, Denisov – Danny, Pogrebnyak (Tekke 72’), Arshavin.

 

Real Madrid: Casillas – Sergio Ramos, Pepe, Cannavaro, Heinze – Diarrà, De La Red – Van der Vaart (Javi García 62’), Higuaín (Saviola 87’), Robben (Drenthe 61’) – Van Nistelrooy.

 

Cũng tại bảng H, Juventus đã “hút chết” cho chuyến làm khách đến Belarus khi phải rất nhọc nhằn mới kiếm được trận hòa 2-2 và 1 điểm trước chủ nhà BATE Borisov. Cả 4 bàn thắng của trận đấu đều được ghi trong hiệp 1 và được chia đều cho hai đội.

 

Chắng ai dám nghĩ BATE Borisov đã dẫn tới 2-0 nhờ vào các bàn thắng của Krivets ở phút 17 và của Stasevich ở phút 23. Dù sao thì bãn lĩnh của “Bà đầm già” đã được thể hiện bằng cú đúp của tiền đạo Iaquinta ở các phút 29 và 45.

 

Bảng H sau lượt trận thứ hai Champions League

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Real Madrid

6

2

2

0

 0 

4-1

2

Juventus

4

2

1

1

 0 

3-2

3

Borisov

1

2

0

1

1

2-4

4

Zenit

0

2

0

0

2

1-3

 

Hoàng Hiệp