Trước lượt đấu thứ 3 Champions League đêm nay

Barcelona “mỏng manh” sẽ gặp họa tại Scotland?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trong thế “quân tàn, lực kiệt”, đội bóng Barcelona sẽ phải gắng gượng làm khách tại Scotland trước một Glasgow Rangers đầy quyết tâm chiến thắng. Thêm một thất bại nữa cho đoàn quân HLV Frank Rijkaard?</P>

Khi tiền đạo trẻ Bojan Krkic ghi bàn, anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất của Barca lập công tại La Liga. Tuy nhiên từng đó không đủ để gương mặt HLV Frank Rijkaard bộc lộ một nụ cười dù là gượng gạo nhất… Đơn giản bởi, cơn lốc chấn thương đã thổi tới Nou Camp.

 

Phút 72 trên sân El Madrigal cuối tuần qua, “virus FIFA” đã đánh gục Deco bằng chấn thương rách cơ đùi trái và sẽ khiến anh phải nghỉ trong hơn một tháng tới.

 

Lịch thi đấu CL đêm nay
(1h45, 24/10)

Bảng E
Rangers - Barcelona
Stuttgart - Lyon

Bảng F

AS Roma - Sporting Lisbon

D. Kyiv - MU

 

Bảng G

CSKA Moscow - Inter

PSV - Fenerbahce

 

Bảng H

Arsenal - Slavia Prague

Sevilla- S. Bucarest

Lấy ai để thi đấu ở hàng tiền vệ? Đó là câu hỏi được đặt ra cho BHL đội bóng xứ Catalan. Trước Deco, danh sách “thương binh” đã có Zambrotta, Marquez, Yaya Toure, Edmilson và Eto’o.

 

Có lẽ ông Rijkaard chỉ còn biết than trời khi trong tay chỉ còn đúng hai tiền vệ đúng nghĩa là Xavi và Iniesta!

 

Hãy ngó sang đối phương đang chờ đợi Barca đêm nay. Một Rangers hừng hực quyết tâm chiến thắng. Trong khi Barca thấy bại thảm hại 1-3 trước Villarreal thì đại diện Scotland lại có cuộc tập dượt hoành tráng hơn bao giờ hết: Đè bẹp đại kình địch Celtic 3 bàn không gỡ!

 

Đều có được thành tích tốt tại bảng E Champions League (thắng liền hai trận đầu), chắc hẳn Ranger không muốn bỏ lỡ cơ hội để vươn lên. Mặc dù không có trong tay Jean-Claude Darcheville và Brahim Hemdani vì lý do chấn thương nhưng điều đó không khiến ông Walter Smith phải quá lo lắng.

 

Trong đội hình đội bóng áo xanh, một Nacho Novo đang vào “phom” khi liên tiếp lập công nhưng không phủ nhận chìa khóa chiến thắng lại nằm ở tuyến tiền vệ với nhân tố chính là đội trưởng Barry Ferguson. Không hoa mỹ nhưng mang trong mình lối đá Scotland truyền thống, anh là ngòi nổ, cảm hứng cho những đợt tấn công mạnh mẽ của Rangers.

 

Barcelona “mỏng manh” sẽ gặp họa tại Scotland? - 1

Lối chơi thiên về thể lực của Rangers (trái) có khiến Barca khiếp sợ?

 

Hơn thế nữa, một khi đã triển khai được thế trận thiên về thể lực, khó có đối thủ nào bóp nghẹt được Rangers khi trong 8 trận đấu thuộc Champions League, họ chưa hề biết đến thất bại cho dù hàng công không đủ tinh tế chọc thủng lưới đối phương (2 thắng và 6 hòa). Ngoài ra, trong 46 trận tại đấu trường châu Âu của mình, Rangers từng 9 lần đụng độ với các đại diện xứ bò tót và có tới 4 trận thắng.

 

Đây được coi là những tin tức tương đối bất lợi với đoàn quân xứ Catalan. Có lẽ chính điều đó mà các trụ cột Lionel Messi, Thierry Henry và Gabi Milito đã được nghỉ trong buổi tập Chủ nhật nhằm tích lũy đủ vốn thể lực cần thiết. Cùng với bộ ba này, siêu sao Ronaldinho cũng trở lại sau khi ngồi trên khán đài cau mày chứng kiến các đồng đội bế tắc trước “tàu ngầm vàng” Villarreal.

 

Khi hàng tiền vệ thậm chí không đủ người thi đấu, có thể HLV Rijkaard buộc phải kéo cả Gudjohnsen, tiền đạo sung sức nhất do được ngồi chơi từ đầu mùa xuống đá cặp với Xavi và Iniesta.

 

Barcelona “mỏng manh” sẽ gặp họa tại Scotland? - 2

"Công" mệt, "thủ" không vững, Barca đang rơi vào thế nguy ngập. (AP)


Một phương án nữa cũng được tính đến là đôn hậu vệ người Pháp Abidal bởi nhân sự ở tuyến thủ Barca tương đối… dư thừa. Bởi mục tiêu ít nhất một trận hòa trên đất Scotland sẽ được đảm bảo với những cầu thủ thiên về phòng ngự và tranh chấp tốt và nhường sức mạnh khai hỏa cho bộ ba Ronaldinho- Messi- Henry.

 

Từng được thử lửa với lối chơi đầy sức mạnh trong các trận giao hữu trước mùa giải trước hai đội bóng Scotland là Dundee United và Hearts, chắc chắn đó là những bài học bổ ích cho đoàn quân HLV Rijkaard trong nỗ lực tìm kiếm chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên sân khách.

 

Tuy nhiên, khi đội hình chắp vá, các trụ cột mỏi mệt, nhiều culé không khỏi lo lắng nhất là khi Scotland chưa từng là “đất lành” đối với họ. Trong 6 chuyến làm khách tới đây tại đấu trường châu Âu, đã 4 lần người Barca hùng mạnh phải ra về trong thất bại cay đắng. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ?

 

Dự đoán: Chủ nhà Rangers từ hòa tới thắng.

 

Đội hình dự kiến

Rangers: McGregor- Cuellar, Weir, Papac, Cousin - Ferguson, Thomson, McCulloch, Naismith -Boyd, Novo.  

Barcelona: Valdes- Puyol, Milito, Sylvinho, Oleguer- Abidal, Iniesta, Gudjohnsen- Ronaldinho, Messi, Henry.

 

Trong trận đấu còn lại tại bảng E, hai đội đang cùng quẫn là Suttgart và Lyon sẽ đọ sức cùng nhau trên đất Đức. Cùng trắng tay sau hai lượt trận đầu tiên trước Barca và Rangers, dường như chỉ có một chiến thắng mới kéo một trong hai đội trở lại cuộc đua giành một trong hai suất đầu sau khi lượt đi vòng đấu bảng kết thúc.

 

Dự đoán: Hòa 1-1

 

Bảng E sau lượt trận thứ hai

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Barcelona

6

2

2

0

0

5-0

2

Rangers

6

2

2

0

0

5-1

3

Stuttgart

0

2

0

0

1

1-4

4

Lyon

0

2

0

0

1

0-6

 

Vũ Phong