11 ngôi sao sáng nhất lượt đi tứ kết Champions League

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Van Buyten xứng đáng là cái tên nổi bật nhất trong loạt trận&nbsp;vừa qua với cú đúp giúp “Hùm xám” xuất sắc cầm hòa 2-2 trước chủ nhà Milan. Cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa hai “ông lớn” này cũng góp tới 5 gương mặt khác trong đội hình tiêu biểu do Sky Sports bầu chọn.</P>

Ngoại trừ Liverpool gần như đã nắm chắc một suất đi tiếp sau chuyến hành quân mĩ mãn tới “vùng đấu trũng” Hà Lan (đại thắng PSV Eindhoven 3-0), các cặp đấu còn lại đều hứa hẹn những “kịch bản” bất ngờ ở lượt về vào tuần tới, dù Valencia, AS Roma và Bayern Munich đang có đôi chút lợi thế.

 

Dưới đây là đội hình tiêu biểu lượt đi do Sky Sports lựa chọn:

 

Thủ môn

 

Rensing (Bayern): Chỉ là “kẻ đóng thế” cho Oliver Kahan nhưng chính sự xuất sắc của thủ thành 22 tuổi này góp công lớn vào kết quả 2-2, giúp đội bóng Đức có cơ hội lớn lọt vào bán kết. Chỉ có phản xạ cực nhanh của Rensing mới giúp Bayern tránh được 2 tình huống thua bàn đến mười mươi từ những pha đánh đầu cận thành của Maldini và Girladino.

11 ngôi sao sáng nhất lượt đi tứ kết Champions League - 1
 
Đội hình tiêu biểu do Sky Sports lựa chọn.

Hậu vệ

 

Finnan (Liverpool): Bản tính trầm tĩnh, ít nói, hậu vệ người Ailen cũng thể hiện một lối chơi cần cù, điềm tĩnh trên sân. Dù không mấy khi nổi bật nhưng Finnan lại luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, điều khiến anh luôn là sự lựa chọn số 1 của HLV Benitez bên cánh phải của “lữ đoàn đỏ”.

 

Van Buyten (Bayern): Chẳng có gì phải bàn cãi khi trung vệ to cao người Bỉ chiếm một vị trí ở hàng thủ của đội hình tiêu biểu. Trong bối cảnh hàng công bế tắc, Van Buyten đã có mặt đúng lúc, không phải một mà là đến 2 lần, sút tung lưới Dida khiến sân San Siro phải câm lặng. Nếu Bayern đi tiếp, anh xứng đáng được “ghi công” đầu tiên.

 

Lucio (Bayern): Dù có phần trách nhiệm dẫn tới bàn thua thứ 2 (hơi oan uổng) nhưng công bằng mà nói, Lucio đã thành công trong việc khóa chặt “ngòi nổ” Kaka bên phía đội chủ nhà, khiến tiền vệ số 22 của Milan không mấy khi rảnh chân để thực hiện những đường chuyền hay các pha xâm nhập trong cả trận đấu.

 

11 ngôi sao sáng nhất lượt đi tứ kết Champions League - 2

Lucio (trái) luôn theo sát Kaka "như hình với bóng".

Maldini (Milan): “Lão tướng” 38 tuổi vẫn khiến người xem thán phục trong những pha cắt bóng đầy kỹ thuật dù không thể phủ nhận Maldini đã xuống sức và không theo kịp các mũi tấn công của Bayern trong những phút cuối. Nếu Rensing không xuất sắc, thậm chí anh đã có bàn thắng trong hiệp 1 từ quả đánh đầu ở cự ly gần.

 

Tiền vệ

 

Ronaldo (MU): Không ghi bàn nhưng cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha vẫn là người chơi hay nhất bên phía “Quỷ đỏ”. Những pha xuống biên hay xâm nhập vòng cấm đầy tốc độ của anh khiến hàng thủ Roma phải đối phó rất vất vả. Chính từ một pha tăng tốc ở giữa sân của Ronaldo, Rooney sau đó đã có cơ hội để ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1.

 

Gattuso (Milan): Chiếc “máy quét” vẫn làm việc không biết mệt trong cả trận, đặc biệt trong hiệp một. Chính sự cơ động của Gattuso, cùng với Pirlo và Ambrosini, đã giúp Milan dễ dàng kiểm soát khu vực giữa sân và phong tỏa mọi đường lên bóng của Bayern.

 

11 ngôi sao sáng nhất lượt đi tứ kết Champions League - 3

Hargreaves thường xuyên đối đầu với Gattuso.

Hargreaves (Bayern): Vắng Van Bommel, tiền vệ người Anh phải “gồng mình” đối chọi với tuyến giữa cực mạnh của đội chủ nhà, nhất là khi người đá cặp Ottl còn non kinh nghiệm chơi tại đấu trường châu lục. Bên cạnh đó, cầu thủ đang là mục tiêu của MU này còn có những tình huống dạt sang cánh phải đầy bất ngờ khiến hàng thủ Milan lúng túng.

 

Taddei (Roma): Cầu thủ người Brazil đang chơi ngày càng hay trong màu áo Roma và là một “mắt xích” quan trọng trong sơ đồ tấn công của đội bóng áo màu Bã tràu. Chính Taddei là tác giả bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu với MU dù có ít nhiều may mắn.

 

Tiền đạo

 

Totti (Roma): “Hoàng tử thành Rome” vẫn xứng đáng là “cánh chim” đầu đàn của Roma. Lối chơi kỹ thuật và tầm nhìn chiến thuật sắc bén của Totti khiến thế công của đội bóng Italia luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm đáng sợ. Không có gì ngạc nhiên khi cả Italia đang kêu gọi Totti quay trở lại Azzurri.

 

Silva (Valencia): Pha làm bàn tuyệt vời ở phút 30 của Silva khiến cả sân Stamford Bridge cũng như “tác giả” đều phải ngỡ ngàng. Cú sút từ ngoài vòng cấm đưa trái bóng “rót” thẳng vào góc cao bên  khung thành khiến Petr Cech tài năng chỉ còn nước “đứng nhìn”. Quan trọng hơn, bàn thắng này của Silva giúp Valencia “đàng hoàng” rời khỏi Stamford Bridge với một kết quả có lợi trước trận lượt về.

 

M.Hải