Hấp hối giữa dòng người
(Dân trí) - Đã có những đứa trẻ, những bệnh nhân chết trên xe cấp cứu vì ùn tắc giao thông. Mạng người mong manh quá đỗi, mạng người mất đi chỉ vì lý do quá vô lý. Nhưng đó là thực tế ở nước ta hiện nay.

Nhiều vụ xe cấp cứu bị tắc đường làm cho bệnh nhân chết oan đã xảy ra tại TPHCM. Có những vụ rất đau lòng, bởi vì bệnh nhân là trẻ em, chết trên tay mẹ, bên ngoài là dòng người cuồn cuộn vô tâm và vô cảm vây lấy chiếc xe cấp cứu, không ai sẵn lòng nhường một bước, còn ba mẹ của cháu la hét trong vô vọng.
Chiếc xe cấp cứu hụ còi giữa rừng người và xe cộ, không ai quan tâm nhường đường. Mà dù có ai đó ý thức được phải nhường đường cho xe cứu thương thì cũng không có chỗ trống đủ cho xe qua. Trên xe, bệnh nhân đang trong cơn hấp hối cần được đưa đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, đôi lúc sự sống chỉ giành giật lại được trong một vài giây. Thế nhưng, những vụ kẹt xe luôn kéo dài hàng giờ.
Ai có lỗi đối với những bệnh nhân chết oan do tắc đường? Không ai cả, mọi người đọc tin trên báo và thấy mình vô can.
Nhưng không thể không chỉ ra thủ phạm dẫn đến những cái chết đó.
Đầu tiên chính là chúng ta, những người tham gia giao thông, nguyên nhân của kẹt xe một phần rất lớn do ý thức của con người. Nếu như ai cũng biết nhường nhịn thì sẽ hạn chế được ùn tắc. Hãy nghĩ rằng, cái chết của những đứa bé, những bệnh nhân trên xe cấp cứu có nguyên nhân từ hành vi chen lấn, giành đường của mỗi cá nhân.
Thủ phạm tiếp theo là những người có trách nhiệm trong ngành y tế. Bao nhiêu năm qua, họ không xây dựng được tuyến bệnh viện ở các tỉnh có chất lượng. Chính vì phải chuyển bệnh nhân từ tỉnh về các bệnh viện tuyến trên nên rủi ro trên đường đi là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là đối với hệ thống giao thông lạc hậu của Việt Nam.
Còn có những người phải chịu trách nhiệm với mạng sống của các bênh nhân này, đó là lãnh đạo địa phương và ngành giao thông vận tải. Để xảy ra ùn tắc giao thông triền miên là trách nhiệm của các vị. Là người có tấm lòng thương dân thực sự, chắc các vị sẽ không ngủ được ngon giấc khi đọc những dòng tin bệnh nhân bị chết trên xe cấp cứu do ùn tắc giao thông.
Nếu là quốc gia văn mình, khi có một bệnh nhân chết trên xe cấp cứu do bị ùn tắc giao thông, chắc chắn là chuyện lớn. Còn ở nước mình, chỉ có báo đưa tin và người thân của nạn nhân chìm trong nước mắt.
Lê Chân Nhân
BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cám ơn các bạn!