Gửi niềm tin vào Quốc hội

(Dân trí) - Qua một số hành động có tính đột phá gần đây của Thống đốc Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Đinh La Thăng, Bộ trưởng Vương Đình Huệ… đang báo hiệu một làn gió mới của một thế hệ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Gửi niềm tin vào Quốc hội - 1
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)
 
Tại Kỳ họp Quốc hội lần này, theo dự kiến sẽ có 5 Bộ trưởng trả lời chất vấn.

Bộ trưởng Đinh La Thăng sẽ trả lời về giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc, giải quyết tình trạng xuống cấp của các công trình giao thông…

Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ thì trả lời về công tác điều hành, quản lý giá các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là việc lỗ lãi của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, điện, than.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình sẽ trả lời về các biện pháp bảo đảm vốn cho sản xuất kinh doanh, giải pháp chống lạm phát nhưng không để nền kinh tế rơi vào trì trệ. Nhưng “nóng” nhất có lẽ là giải pháp tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, bảo đảm giá trị đồng tiền và bình ổn thị trường tiền tệ.

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát sẽ phải giải bài toán về chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển thị trường xuất khẩu, tạo dựng thương hiệu cho nông sản xuất khẩu của Việt Nam và giữ 3,8 triệu ha đất trồng lúa.

Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận sẽ trả lời các vấn đề liên quan đến chất lượng giáo dục đào tạo ở các bậc học. Vấn đề quy hoạch, thành lập, nâng cấp các trường đại học, cao đẳng, liên kết đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ là điểm "nóng" trong nội dung đăng đàn. Vấn đề chạy trường, dạy thêm học thêm, lạm thu, thiếu trường mầm non công lập…

Đọc những thông tin trên, thật phấn khởi. Toàn những vấn đề nóng, cử tri đang rất quan tâm. Nếu Quốc hội làm triệt để, các Bộ trưởng giải được bài toán này, chỉ ít lâu nữa thôi, tai nạn giao thông sẽ giảm hẳn, nạn tắc đường sẽ không hoặc hiếm xảy ra, các cung đường sẽ hết ổ gà, ổ voi; Giá cả xăng dầu, điện nước sẽ không tăng liên tục, liên tục và chóng mặt; Thị trường tiền tệ bình ổn, tiền thôi mất giá, doanh nghiệp không còn phải chạy vạy khốn khổ để vay tiền, tiền gửi ngân hàng không lo mất giá và… mất trắng; Nông nghiệp sẽ phát triển, nông thôn sẽ đổi mới, nông dân sẽ ấm no, thị trường xuất khẩu nông sản không ngừng được mở rộng, thương hiệu sẽ lan tỏa toàn thế giới; Chất lượng giáo dục đào tạo sẽ nâng cao, không còn trường đại học ma, tiến sĩ dởm, không còn chạy trường, chạy lớp, lạm thu. Trường mầm non sẽ mở toang cánh cửa để đón các bé mầm non…

Tuy vẫn còn một số ý kiến nhưng tôi thì rất tin vì đây là những công việc cấp bách, không thể không làm. Vả lại, qua một số hành động có tính đột phá gần đây của Thống đốc Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Đinh La Thăng, Bộ trưởng Vương Đình Huệ… đang báo hiệu một làn gió mới của một thế hệ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…    

Các bạn có đồng ý với niềm tin tôi không?

Bùi