Yagan Orimi - Lễ hội thu hoạch truyền thống trên đảo Aguni

Mỹ Anh

(Dân trí) - Theo quan niệm của người dân Nhật Bản, những vật phẩm thu hoạch trong vụ mùa phải được dâng lên thần linh trước khi đưa vào sử dụng.

Giống như Việt Nam, lúa gạo là loại lương thực quan trọng và mang dấu ấn sâu đậm trong văn hóa cũng như đời sống của người dân Nhật Bản. Từ xa xưa, các Thiên hoàng đã luôn thể hiện sự quan tâm đến việc trồng lúa cũng như đề cao tầm quan trọng của hạt gạo.

Yagan Orimi - Lễ hội thu hoạch truyền thống trên đảo Aguni - 1
Lúa gạo là loại lương thực quan trọng trong đời sống của người dân Nhật Bản. Nguồn ảnh: Jeffrey Friedl

Nếu như vào dịp đầu năm mới, trên khắp Nhật Bản có lễ hội cấy lúa để cầu mong một vụ mùa bội thu thì mùa thu sẽ là mùa của những lễ hội thu hoạch để tạ ơn thần linh đã phù hộ cho họ có một vụ mùa bội thu. 

Yagan Orimi - Lễ hội thu hoạch truyền thống trên đảo Aguni - 2
Đầu năm mới là mùa cấy lúa ở Nhật Bản. Nguồn ảnh: Bilaterals

Mùa gặt của nông dân Nhật Bản là vào mùa thu. Sau khi thu hoạch, những vật phẩm đầu tiên thơm ngon nhất phải được dâng lên các vị thần linh trước khi đưa vào sử dụng. Lúc này ở các ngôi làng nông thôn, người dân bắt đầu tổ chức những lễ hội thu hoạch vô cùng sôi động.

Yagan Orimi - Lễ hội thu hoạch truyền thống trên đảo Aguni - 3
Mùa gặt của nông dân Nhật Bản là vào mùa thu. Nguồn ảnh: Good News Network.jpg

Từ xa xưa, nhiều ngôi làng còn tổ chức lễ rước kiệu thần linh diễu hành qua các đường phố nhằm tỏ lòng thành kính với bậc bề trên. Tại những ngôi đền, người được lựa chọn sẽ thực hiện vai trò dâng lễ vật và sản vật của mùa vụ mới cho các vị thần.

Yagan Orimi là một lễ hội thu hoạch truyền thống ở Aguni, một hòn đảo gần đại lục Okinawa. Phát triển từ ý nghĩa là một lễ hội tạ ơn cho một vụ mùa bội thu, ngày nay Yagan Orimi còn là nơi để người dân cầu nguyện cho những bà mẹ sinh con an toàn.

Yagan Orimi - Lễ hội thu hoạch truyền thống trên đảo Aguni - 4

Nguồn ảnh: Living Shinto

Có truyền thống từ lâu đời, lễ hội thu hoạch của hòn đảo nhỏ Aguni đã trở nên nổi tiếng khi được đưa vào một bộ phim của Nhật Bản, Nabbie's Love. Đây là một bộ phim phát hành năm 1999 kể về cô gái Nanako Agarikinjo quay trở lại đảo Aguni để thăm bà của cô và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời ở đây.

Theo quan niệm của người dân Nhật Bản, những vật phẩm thu hoạch trong vụ mùa phải được dâng lên thần linh trước tiên. Trong lễ hội, ngoài hoạt động chính là dâng lễ vật, người dân còn tổ chức rất nhiều sự kiện ca hát, nhảy múa sôi động để mừng vụ mùa bội thu. 

Yagan Orimi - Lễ hội thu hoạch truyền thống trên đảo Aguni - 5

Nguồn ảnh: The Japan Times

Những cô gái mặc kimono, tay áo buộc dây thắt lưng màu đỏ thực hiện các động tác gặt lúa, trong khi vũ công nhảy các điệu múa truyền thống trên nền nhạc sôi động với trống, sáo và chuông. 

Lễ hội thu hoạch đã trở thành một ngày lễ quốc gia diễn ra vào ngày 23/11 hàng năm. Tên của lễ hội cũng đã được thay đổi và bây giờ được gọi là Lễ tạ ơn lao động.