Tổ ấm của bà lão 80 tuổi đẹp đến mức ai nấy cũng ngỡ ngàng
(Dân trí) - Không cần thiết kế độc đáo hay cầu kì, ngôi nhà của bà cụ sử dụng họa tiết hoa văn kết hợp với gam màu pastel giúp cả không gian trở nên hài hòa và xinh xắn lạ thường.
Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà của cụ bà 80 tuổi được xây dựng khá “đại trà" với các không gian được nối liền nhau. Thế nhưng chỉ cần bước vào, cách bài trí bên trong căn nhà sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Được biết, chủ nhân của ngôi nhà đáng yêu này là bà Khun Tik, một dược sĩ đang làm việc tại một bệnh viện công thuộc huyện Sriracha, tỉnh Chon Buri, Thái Lan. Dù đã bước sang tuổi 80, nhưng mọi góc nhỏ bên trong ngôi nhà đều được bà sắp xếp, lựa chọn trang trí bắt mắt. Từng căn phòng đều đón nhận ánh sáng tự nhiên qua những khung cửa sổ và những bóng cây xanh mát bên ngoài.



Theo bà Khun, phương châm trong việc trang trí nhà cửa của bà là không cần tuân theo phong cách kiến trúc nào, dựa vào niềm yêu thích những mảng màu pastel và những nét họa tiết mềm mại dịu dàng mang phong cách nước Pháp.
Toàn bộ ngôi nhà có diện tích khoảng 109m² với 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm và không gian sinh hoạt chung. Đối với bà Khun, đây là một ngôi nhà vô cùng lý tưởng để hai vợ chồng có thể thoải mái sinh sống và an hưởng tuổi già.



Không gian bếp sặc sỡ sắc màu với đủ tiện nghi được sắp xếp ngăn nắp.

Đam mê phong cách làng quê Châu Âu, bà Khun đã tạo nên vẻ đẹp gần gũi, yên bình nhưng cũng vô cùng bắt mắt cho tổ ấm của mình từ những chậu cây, rèm cửa, cho tới những ô gạch, dụng cụ trong nhà…


Bà Khun luôn tận dụng lại những đồ dùng đã cũ và tái chế để sử dụng cho ngôi nhà của mình. Cuộc sống ở độ tuổi 80 của bà khiến nhiều người mơ ước bởi sự nhẹ nhàng, thư thái nhưng cũng không kém phần tươi trẻ.
Thương Minh
Theo Kanook