Rời Sài Gòn hoa lệ, chàng trai trẻ tới Đà Lạt dựng nhà, chăm cún, trồng hoa

Hoàng Dung

(Dân trí) - Rời thành phố chật chội, náo nức, anh Hà Thanh Nguyên chọn Đà Lạt là điểm đến tiếp theo của hành trình, nơi mà anh có thể sống an nhiên, không lo âu và luôn cảm thấy hạnh phúc.

Anh Hà Thanh Nguyên tâm sự, giữa năm 2018, anh cảm thấy bế tắc trong công việc và cuộc sống. Thế nên, anh quyết định xin nghỉ 1 năm lên Đà Lạt để tĩnh tâm và thư giãn. Anh xin làm tình nguyện viên cho một nông trại trồng oải hương ở làng hoa Vạn Thành.

"Cuộc sống lúc đó thật thảnh thơi, không lo nghĩ, không vướng bận, đúng như những gì tôi cần trong khoảng thời gian ấy. Rồi một ngày có  cô nàng nghệ sỹ, thiết kế thời trang trong lúc rong chơi lạc tới vườn. Kể từ ngày ấy, chúng tôi nên duyên và quyết tâm ở lại Đà Lạt" - anh nhớ lại.

Rời Sài Gòn hoa lệ, chàng trai trẻ tới Đà Lạt dựng nhà, chăm cún, trồng hoa - 1

Ngôi nhà xinh xắn của anh Nguyên ở Đà Lạt

Để hiện thực hóa ước mơ, anh Nguyên thuê một mảnh đất gần 2.000m2 để dựng nhà. Bạn gái anh vốn là dân thiết kế nên sẽ đảm nhiệm khâu lên ý tưởng, còn anh sẽ phụ trách các công việc như làm nhà, lắp điện nước, đổ xi măng, trồng cây...

"Lý do mà tôi chỉ thuê chứ không mua là bởi giá đất ở Đà Lạt khá đắt, khu này nếu mua hết chắc khoảng 15 tỷ đồng. Còn số tiền bỏ ra đầu tư là vốn liếng tích góp của tôi gần 7 năm làm việc ở Philippines và Sài Gòn" - anh kể.

Rời Sài Gòn hoa lệ, chàng trai trẻ tới Đà Lạt dựng nhà, chăm cún, trồng hoa - 2

Vì rất yêu Đà Lạt, anh Nguyên và bạn gái quyết tâm ở lại và gắn bó với mảnh đất này

Anh Nguyên chia sẻ, nhà anh gồm 6 khu chính là quán cà phê, khu nhà Xuân Hạ Thu Đông, khu bếp mở rộng 200m2, khu nhà Yêu Thương, khu nhà Bình Tĩnh và khu nhà An Yên.

Ngoài ra, nhà còn có một số khu vực khác như rạp chiếu phim, khu vườn rau, khu ươm cây và xưởng gỗ. 

Rời Sài Gòn hoa lệ, chàng trai trẻ tới Đà Lạt dựng nhà, chăm cún, trồng hoa - 3

Khu vườn rau tươi tốt của gia đình

Anh Nguyên cho biết, toàn bộ không gian ngôi nhà đều do tự tay anh và bạn gái thiết kế. Khi gặp khó, cả 2 đều mò mẫm lên mạng học hoặc  hỏi bạn bè, người có kinh nghiệm đi trước. Cứ thế, sau gần 2 năm, mọi thứ đi vào hoạt động trong sự ngỡ ngàng, thán phục của nhiều người.

"Tôi trước kia là dân văn phòng, bạn gái thì hơi hướng nghệ sỹ nên chúng tôi có rất nhiều cái bất đồng nhưng hình như ghét của nào trời trao của ấy. May là có điểm chung là tụi tôi rất thích động vật, đặc biệt là chó. Lứa đầu tiên tụi tôi nuôi 2 con cho vui nhà vui cửa, sau đó, một số em cún gần nhà không biết tại sao cứ qua nhà rồi ở lại luôn. Nhà hàng xóm thấy tụi tôi quý chó nên cũng cho luôn, rồi người này gửi,  người kia gửi nên quân số ngày một đông" - anh nói.

Theo tiết lộ, tính tới thời điểm hiện tại, nhà anh Nguyên nuôi khoảng 16 con chó.

Một số hình ảnh tuyệt đẹp về ngôi nhà ở Đà Lạt của anh Nguyên:

Rời Sài Gòn hoa lệ, chàng trai trẻ tới Đà Lạt dựng nhà, chăm cún, trồng hoa - 4
Rời Sài Gòn hoa lệ, chàng trai trẻ tới Đà Lạt dựng nhà, chăm cún, trồng hoa - 5
Rời Sài Gòn hoa lệ, chàng trai trẻ tới Đà Lạt dựng nhà, chăm cún, trồng hoa - 6
Rời Sài Gòn hoa lệ, chàng trai trẻ tới Đà Lạt dựng nhà, chăm cún, trồng hoa - 7
Rời Sài Gòn hoa lệ, chàng trai trẻ tới Đà Lạt dựng nhà, chăm cún, trồng hoa - 8
Rời Sài Gòn hoa lệ, chàng trai trẻ tới Đà Lạt dựng nhà, chăm cún, trồng hoa - 9
Rời Sài Gòn hoa lệ, chàng trai trẻ tới Đà Lạt dựng nhà, chăm cún, trồng hoa - 10
Rời Sài Gòn hoa lệ, chàng trai trẻ tới Đà Lạt dựng nhà, chăm cún, trồng hoa - 11
Rời Sài Gòn hoa lệ, chàng trai trẻ tới Đà Lạt dựng nhà, chăm cún, trồng hoa - 12
Rời Sài Gòn hoa lệ, chàng trai trẻ tới Đà Lạt dựng nhà, chăm cún, trồng hoa - 13
Rời Sài Gòn hoa lệ, chàng trai trẻ tới Đà Lạt dựng nhà, chăm cún, trồng hoa - 14
Rời Sài Gòn hoa lệ, chàng trai trẻ tới Đà Lạt dựng nhà, chăm cún, trồng hoa - 15