(Dân trí) - Với lịch sử hình thành hàng nghìn năm, tắm suối khoáng onsen cũng trở thành một nét văn hóa lâu đời của người dân bản địa.
Nhật Bản được biết đến là quốc gia sở hữu nhiều suối nước nóng tự nhiên nhất trên thế giới. Xứ sở hoa anh đào có hàng nghìn ngọn núi lửa nằm rải rác trên tất cả các hòn đảo lớn nhỏ, theo đó cũng có khoảng hơn 3.000 onsen trải dài khắp đất nước.
Với lịch sử hình thành hàng nghìn năm, tắm suối khoáng onsen cũng trở thành một nét văn hóa lâu đời của người dân bản địa. Từ xa xưa, những người nông dân khi kết thúc một vụ mùa gặt lúa vất vả, họ thường tìm đến các suối nước nóng để thư giãn và không quên mang theo đồ ăn. Đây là cách mọi người phục hồi được sức khỏe sau một vụ mùa bận rộn.
Dưới đây là những hình ảnh "cực độc" về onsen của Nhật Bản từ thời xa xưa. Qua đây chúng ta có thể thấy được onsen có tầm quan trọng như thế nào trong đời sống của người dân xứ Phù Tang.
Nagarekawa-dori, con phố mua sắm nổi tiếng ở Beppu thuộc tỉnh Oita, nơi có số lượng suối nước nóng tự nhiên lớn nhất ở Nhật Bản. Ngay từ thời Edo (1603-1868), khu vực này đã có 8 khu nghỉ dưỡng suối nước nóng và vào cuối thời kỳ đó, ryokan bắt đầu mọc lên dọc theo đường cao tốc. Vào đầu thế kỷ 20, Nagarekawa-dori thường xuyên xuất hiện trong các tiểu thuyết và tác phẩm nghệ thuật. Nguồn ảnh: Old photos of Japan13 người phụ nữ mặc yukata tắm cát nóng ở Beppu, một trong những khu nghỉ dưỡng onsen lâu đời và nổi tiếng nhất Nhật Bản. Nguồn ảnh: Old photos of JapanHai người phụ nữ đang thư giãn trong một phòng tắm onsen bằng gỗ sang trọng trong khu nghỉ dưỡng onsen nổi tiếng Hakone. Trên cửa được treo những tác phẩm nghệ thuật tinh tế, một cái gáo gỗ đặt trên thùng nước bằng đá cẩm thạch ở góc bên trái. Bức ảnh này được chụp bởi nhiếp ảnh gia Kusakabe Kimbei vào những năm 1880. Nguồn ảnh: Old photos of JapanBa người phụ nữ tắm onsen tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng tuyệt đẹp ở Hakone vào những năm 1880. Nguồn ảnh: Old photos of JapanOnsen, ryokan và những ngôi nhà nằm san sát nhau ở Arima Onsen, một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cổ gần Kobe. Ngọn núi lớn ở phía sau là núi Rokko, phần lớn vẫn chưa có cây cối vào thời điểm này. Theo những biên niên sử ghi lại, Hoàng đế Jomei (593-641) đã dành 86 ngày để tắm ở Arima vào năm 631, trong khi Hoàng đế Koutoku (596-654) đã dành 82 ngày vào năm 647. Bức ảnh được chụp vào khoảng năm 1890. Nguồn ảnh: Old photos of JapanNhân viên của một ryokan cúi đầu chào khách hàng trong bức ảnh chụp vào những năm 1890. Một cử chỉ thể hiện lòng hiếu khách mà hiện vẫn phổ biến ở các ryokan trên khắp Nhật Bản. Nguồn ảnh: Old photos of RyokanBức ảnh do nhiếp ảnh gia Shinichi Suzuki chụp vào năm 1873. Hai người phụ nữ ngồi bên những thanh củi và giữ ấm nước tắm cho người phụ nữ ở trong bồn, cũng có thể họ đang xếp hàng chờ đến lượt tắm. Nguồn ảnh: PinterestBức ảnh do nhiếp ảnh gia Shinichi Suzuki chụp vào năm 1873. Hai người phụ nữ ngồi bên những thanh củi và giữ ấm nước tắm cho người phụ nữ ở trong bồn, cũng có thể họ đang xếp hàng chờ đến lượt tắm. Nguồn ảnh: Pinterest
Bức ảnh chụp bồn tắm cát tự nhiên và suối nước nóng ở Hurosen, Beppu vào khoảng năm 1910-1930. Trong vô số nhà tắm công cộng, một số thuộc sở hữu tư nhân và một số thuộc sở hữu của thành phố, Hurosen là nơi được du khách nước ngoài yêu thích nhất. Nguồn ảnh: Old Tokyo
Người Nhật xưa tắm nước nóng ở Shibaseki Onsen, Beppu vào năm 1910. Nguồn ảnh: Old Tokyo
Nhiều người vừa ngâm mình trong bồn nước nóng vừa trò chuyện rôm rả. Nguồn ảnh: Pinterest
Bức ảnh được Hiroshi Hamaya chụp vào năm 1964 chụp cảnh những người phụ nữ vừa tắm onsen vừa thắp nến giữa buổi đêm. Nguồn ảnh: Artsy