Người Nhật khỏa thân tắm nước đá mong phép màu trong đại dịch

Châu Anh

(Dân trí) - Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều người dân Nhật vẫn tổ chức nghi lễ tắm nước đá để cầu nguyện cho bản thân, gia đình và mọi người một năm mới an lành cùng may mắn.

Vào chủ nhật vừa qua, tại đền thờ Teppou-zu Inari ở Tokyo đã diễn ra nghi lễ tắm nước đá đầu năm của người Nhật. Đây vốn là nghi lễ truyền thống quan trọng để thanh lọc tâm hồn, chào đón một năm mới đến. Tính đến nay, đây đã là năm thứ 66 nghi lễ này được tổ chức, diễn ra vào ngày chủ nhật của tuần thứ 2 trong năm mới. Tuy nhiên, giữa cuộc khủng hoảng y tế do làn sóng dịch Covid-19 thứ hai tại Nhật, nghi thức này trong năm 2021 còn mang thêm nhiều ý nghĩa đặc biệt hơn.

Nhóm tham gia tắm nước đá năm nay chỉ khoảng chục người, ít hơn con số một tram người quen thuộc vào mỗi dịp này. Ban tổ chức cho biết việc giảm bớt số lượng người nhằm đáp ứng yêu cầu chống dịch bệnh, thậm chí khán giả cũng không được phép tới xem.

9 nam giới đóng khố truyền thống, 3 nữ giới mặc áo choàng trắng vỗ tay, tụng kinh trong cái lạnh 5,1 độ C, trước khi bước vào bồn tắm lớn chứa đầy những tảng băng. "Tôi đã cầu nguyện rằng virus corona sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt" - Shinji Ooi, 65 tuổi, người đứng đầu nhóm giáo dân của điện thờ thời Yokoi nói sau nghi lễ.

Người Nhật khỏa thân tắm nước đá mong phép màu trong đại dịch - 1

Người dân tại đền đang chắp tay cầu nguyện bình an và mong đại dịch Covid sẽ sớm chấm dứt. Ảnh: Reuters

Nước Nhật hiện phải vật lộn để làn sóng tái bùng phát Covid-19 khi báo cáo hôm chủ nhật vừa qua cho biết chỉ riêng Tokyo đã ghi nhận thêm gần 1.500 ca mắc mới. Chính quyền thủ tướng Suga đã ban bố tình trang khẩn cấp và áp dụng lệnh hạn chế đi lại đối với thủ đô và ba tỉnh lân cận, vốn chiếm tới 30% dân số cả nước nhằm ngăn chặn lây lan. Trong khi đó, Nhật Bản cũng vừa trải qua những ngày đông khắc nghiệt, với bão tuyết dày đặc và hàng nghìn xe cộ bị mắc kẹt trên đường.

Naoaki Yamaguchi, người tham gia nghi lễ, cho rằng vì số người có mặt trong sự kiện lần này ít đi cái lạnh trong bể nước đá càng trở nên khó chịu đựng hơn. "Thông thường, chúng tôi có nhiều người tham gia và thân nhiệt sẽ khiến nước ấm nhanh hơn mọt chút. Nhưng năm nay, vì chỉ có 12 người, nên cái lạnh trở nên thật khủng khiếp", người đàn ông 47 tuổi này nói.