Người Mỹ đổ xô tìm đồ nội thất “miễn phí” ngoài đường

Thương Minh

(Dân trí) - Nếu “may mắn” có mặt tại New York thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh bạn sẽ có cơ hội nhận miễn phí những món đồ cổ, đồ nội thất giá trị ở trên đường.

“Rác của một người sẽ là kho báu của người khác”, câu nói này quả thật rất đúng với New York (Mỹ) thời điểm hiện tại.

Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng.

Phần lớn các doanh nghiệp tại đây đã phải ngừng hoạt động, nhiều cửa hàng bị đóng cửa và thanh lý mặt bằng. Vì vậy, các nội thất, thiết bị không được dùng đến sẽ ngay lập tức bị vứt ra đường phố New York, tạo ra một “mỏ vàng” cho những người có thu nhập thấp.

Người Mỹ đổ xô tìm đồ nội thất “miễn phí” ngoài đường - 1
Cô gái trẻ tên Gigliotti Dozzi cùng chiếc bàn cổ cô may mắn nhặt được trên một con phố ở New York.

Những đồ đạc “bị vứt bỏ" này hết sức đa dạng, từ đồ cổ cho đến các vật dụng trang trí, đồ nội thất đều trở thành “miễn phí” cho bất cứ ai may mắn bắt gặp trên đường.

Trên thực tế, có rất nhiều vật phẩm chất lượng tốt khi bị đem bỏ, vậy nên việc “dọn sạch” đường phố này được nhiều người khích lệ và ủng hộ.

Người Mỹ đổ xô tìm đồ nội thất “miễn phí” ngoài đường - 2

Hiện trên instagram có rất nhiều tài khoản được lập với mục đích hướng dẫn người dân tham gia vào công cuộc “dọn sạch” khu phố này, có thể kể đến như Stopping NYC hay CurbAlenNYC với mục đích chia sẻ các đồ vật kèm theo đó là tên địa điểm để người dân tìm đến.

Người Mỹ đổ xô tìm đồ nội thất “miễn phí” ngoài đường - 3
Trang Stopping NYC đăng các bức ảnh trước và sau với hashtag #stoopingsuccess để cho thấy các mặt hàng được chụp trên đường phố có được cuộc sống mới như thế nào.
Người Mỹ đổ xô tìm đồ nội thất “miễn phí” ngoài đường - 4

Angelique Ray, một giáo viên trường công lập 27 tuổi (bên phải, đang ngồi) và bạn cùng phòng là Paige Brigham, một sinh viên 23 tuổi (bên trái), đang tận hưởng chiếc ghế bành bằng da mà họ mua được với giá 0 đồng từ đường Riverside Drive.

Người Mỹ đổ xô tìm đồ nội thất “miễn phí” ngoài đường - 5
Gigliotti Dozzi, người làm việc tại một công ty quản lý chất thải thân thiện với môi trường, chia sẻ rằng căn hộ 2 phòng ngủ của mình vừa được “cập nhật” thêm một chiếc bàn cổ điển. Cô còn hài hước cho biết tìm được vài lá thư cũ trong ngăn kéo.
Người Mỹ đổ xô tìm đồ nội thất “miễn phí” ngoài đường - 6
Gigliotti cũng nhặt được thêm một chiếc ghế độc đáo và biến nó thành bàn đèn trong phòng khách.
Người Mỹ đổ xô tìm đồ nội thất “miễn phí” ngoài đường - 7

Một chiếc kệ đứng được tìm thấy ở Chelsea và được tái sử dụng vô cùng mới lạ và độc đáo.

Người Mỹ đổ xô tìm đồ nội thất “miễn phí” ngoài đường - 8

Justin Lucero đã tìm thấy một chiếc ghế sofa màu xanh tuyệt đẹp trên đường Williamsburg và anh ấy đã đặt nó ngay tại phòng khách của căn nhà mình.

Người Mỹ đổ xô tìm đồ nội thất “miễn phí” ngoài đường - 9

Thanh niên trẻ may mắn này tìm thấy chiếc ghế sofa bằng da phù hợp với tông màu nội thất của căn nhà. 

Người Mỹ đổ xô tìm đồ nội thất “miễn phí” ngoài đường - 10
Một chiếc ghế tựa xám mới tinh nằm trên đường đã được tìm thấy và trở thành điểm nhấn của cả phòng khách.
Người Mỹ đổ xô tìm đồ nội thất “miễn phí” ngoài đường - 11

Chỉ cần ngẫu nhiên ra khỏi cửa, người Mỹ cũng có thể tìm được một chiếc kệ giường sang trọng.

Gia đình này lại chọn được một chiếc sofa vải màu đen hết sức phá cách.