Khách sạn hạng sang nằm trên trục giao thoa văn hóa của Kyoto

Mai Nâu

(Dân trí) - Sanjo Muromachi sở hữu một không gian êm đềm, lãng mạn mà đầy tiện nghi giữa cố đô Kyoto.

Phố Sanjo, kéo dài từ cầu Sanjo Ohashi đến trung tâm thành phố Kyoto, từ lâu đã là một địa điểm tấp nập xe cộ qua lại, tuy nhiên, nơi đây vẫn còn những tòa nhà cổ kính mang đậm phong cách thời đại. Trong khi đó, phố Muromachi, đặt tên dựa theo thời đại Muromachi, gây ấn tượng với những ngôi nhà của các thương gia giàu có; trong suốt thời kỳ Edo, con phố sầm uất này là nơi ở của các nhà buôn vải dệt kimono.

Khách sạn hạng sang nằm trên trục giao thoa văn hóa của Kyoto - 1

Khách sạn nằm ngay trục đường diễn ra lễ hội Gion. Ảnh: Sanjo Muromachi

Sanjo Muromachi, ngã tư của hai trục giao thoa văn hóa, là nơi mà du khách có thể cảm nhận được một cách thực tế về văn hóa và lịch sử của Kyoto, đồng thời cũng là nơi diễn ra những buổi diễu hành trong lễ hội Gion.

Một con hẻm đẫm nước tưới hay ánh sáng dìu dịu thoát ra từ các khe hở của cửa lưới, bạn sẽ tìm thấy tất cả ở khách sạn 12 phòng Sanjo Muromachi Kyoto. Mặc dù nằm ngay trung tâm Kyoto và từ đây rất tiện đến thị trấn, khách sạn vẫn không bị cuộc sống xô bồ làm biến chất. Đến đây, bạn hãy dành thời gian thư giãn, thả mình theo nhịp sống nhàn nhã của cố đô, tận hưởng sự thay đổi của các mùa và cảm nhận những nét tinh túy của Kyoto hiện diện một cách sống động trong cuộc sống hàng ngày.

Khách sạn hạng sang nằm trên trục giao thoa văn hóa của Kyoto - 2

Không gian đậm chất Nhật Bản bên trong phòng nghỉ. Ảnh: Sanjo Muromachi

Từng món đồ trong Sanjo Muromachi đều được chau chuốt vô cùng tỉ mỉ. Bộ đồ ăn sáng trong phòng là tác phẩm của các bậc thầy gia truyền về thẩm mỹ truyền thống Kyoto, từ chiếc đĩa màu xanh lam được làm bằng kỹ thuật Cochin, tách, đĩa cà phê cho đến giỏ tre và hộp đựng đồ ăn trưa... Tất cả giúp du khách tận hưởng một buổi sáng theo cách đặc biệt nhất.

Khách sạn hạng sang nằm trên trục giao thoa văn hóa của Kyoto - 3

Từng món đồ trong khách sạn đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Ảnh: Sanjo Muromachi

Mỗi phòng của khách sạn đều được trang hoàng bằng Kyoto karakami - loại giấy trang trí làm bằng tay tại Karacho, một nhà sản xuất giấy có lịch sử 400 năm. Trước quầy lễ tân và dọc theo hành lang dẫn đến các phòng ở tầng một, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những tác phẩm của nghệ sĩ sơn mài nổi tiếng Yui Higashibata. Hàng dệt may Nishijin, đồ gốm Kyo-yaki và Kiyomizu-yaki, các tác phẩm tre ở Kyoto và một số mặt hàng khác cũng được sử dụng nhằm tạo ra không gian nghề thủ công truyền thống vốn là niềm tự hào của Kyoto.