Cuộc sống bên trong những căn nhà “khổ nhất” phố cổ Hà Nội
(Dân trí) - Đằng sau mặt tiền tấp nập, nhộn nhịp của phố cổ là những căn nhà cũ ẩm thấp tối tăm, nơi nhiều gia đình 4-5 thành viên phải chen chúc trong những căn hộ chưa đến 10m2.

Đằng sau khung cảnh tấp nập nhộn nhịp nơi mặt tiền phố cổ là những căn nhà xập xệ với lối vào nhỏ, tối tăm và sâu hun hút. Những người dân ở đây đã quá quen thuộc với hình ảnh nhà chồng nhà, xếp lên nhau để sống, thậm chí là “nhảy dù” trên nóc nhà vệ sinh để ở.

Sâu trong một con ngõ nhỏ tối tăm trên phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) là căn nhà chỉ rộng 2m, dài 3m và cao chưa đến 1m2 của ông Hoàng Văn Xuân (57 tuổi). Căn nhà từng là nơi sinh hoạt của 9 người trong 1 gia đình. Muốn vào nhà, các thành viên thường phải... đu lên bằng những bậc cầu thang chữ U đã hoen gỉ.

Thực tế đây là căn gác xép không có cửa nằm trên lối đi lại của ngõ. Mọi sinh hoạt trên này, ở dưới có thể nghe thấy và ngược lại, bất cứ tiếng động gì dưới ngõ, đều vọng lên. Cũng vì chiều cao chưa đến 1m2 nên mỗi lần thay quần áo, người đàn ông này phải khom lưng, quỳ gối hoặc nằm thẳng ra sàn nhà.



Gọi là nhà nhưng thực chất đây chỉ là những mảnh tôn đã hoen rỉ ghép lại với nhau dựng trên nóc nhà vệ sinh tập thể… Căn nhà không chỉ ẩm thấp, tối tăm mà hàng ngày còn có thể ngửi thấy mùi mốc, mùi xú uế bốc lên nồng nặc.

Vật dụng trong gia đình không có gì giá trị ngoài cái ti vi nhỏ và chiếc tủ lạnh. "Túp lều” nằm chênh vênh trên nóc nhà vệ sinh nên vào những ngày mưa gia đình ông Hải nơm nớp lo sợ gió to, còn trong nhà lúc nào cũng dột, ẩm ướt. “Nhiều đêm đang ngủ, mưa dột vào nhà như ngoài trời ướt hết chăn chiếu, đồ đạc. Còn những ngày nắng nóng, ai vào nhà tôi phải vừa đi vừa bịt mũi”, ông Hải tâm sự.




