Công viên Nhật Bản nổi tiếng có loài "nai thần"

Chi Chi

(Dân trí) - Nai sống ở công viên Nara được xem là người truyền tin của các vị thần.

Công viên Nara là một quần thể di tích văn hóa, lịch sử quy mô của không chỉ thành phố Nara mà của cả đất nước mặt trời mọc. Công viên nằm ở trung tâm thành phố Nara, nơi được coi là cái nôi tập trung nhiều khu di tích, công trình lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, quốc tế.

Công viên Nhật Bản nổi tiếng có loài nai thần - 1

Công viên Nara là công trình lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, quốc tế (Ảnh: Japagazine). 

Vào thời kỳ Nara, Thủ đô này phát triển thành "thành phố đền". Nhiều địa điểm tôn giáo được thành lập hoặc xây dựng lại, bao gồm Đền Todaiji, Đền Kohfukuji,... cùng nhiều đền điện khác tạo thành bảy ngôi đền Phật giáo lớn của Nara và đền thờ Shinto, bao gồm cả đền Kasugataisha.

Sau này, cùng với quần thể các đền chùa, công viên được quy hoạch thêm phần thiên nhiên sinh thái phong phú, đa dạng cùng một số tổ chức văn hóa; trở thành điểm du lịch nổi tiếng.

Công viên Nhật Bản nổi tiếng có loài nai thần - 2

Nai sống ở công viên Nara được xem là người truyền tin của các vị thần (Ảnh: Japagazine). 

Theo truyền thuyết, thần sấm Takemikazuchi đã du hành từ vùng Ibaraki đến Nara vào năm thứ 700. Trong lần đầu xuất hiện tại Nara, vị thần đã hiện diện trên lưng một con nai màu trắng. Từ đó, người dân đã xây dựng đền Kasuga để thờ thần Takemikazuchi và xem những con nai sống trong khu rừng gần đền thờ này là người truyền tin của các vị thần. 

Công viên Nhật Bản nổi tiếng có loài nai thần - 3

Nai Nara khá hiền lành (Ảnh: Japagazine).

Nai được xem là những vị sứ giả thiêng liêng của các vị thần, vậy nên vào thời cổ đại, giết một con nai ở Nara là một tội ác có thể bị tử hình. Chúng là sứ giả của thần linh, những ước mong cầu nguyện của người dân sẽ được chúng đem đến thần linh, là hiện thân của những điều linh thiêng và may mắn.

Công viên Nhật Bản nổi tiếng có loài nai thần - 4

Đặc biệt, khi nhìn thấy những chú nai khỏe mạnh, người dân sẽ quỳ xuống trước mặt chúng để tỏ lòng kính trọng với các vị thần. Chính quyền cũng sẽ trừng phạt bất kỳ ai phát hiện một con nai ốm đau mà không lập tức báo cho họ.

Tuy nhiên, sau chiến tranh lần thứ 2, vị trí linh thiêng của loài nai không còn được tôn thờ như trước nữa. Nhưng để tôn vinh truyền thống, chúng được coi là bảo vật quốc gia cần được bảo vệ. Đó cũng là lý do tại sao công viên Nara trở thành "ngôi nhà chung" của hơn 1200 con nai. 

Giao thông ở thành phố Nara thường xuyên bị ùn tắc chỉ vì một con nai không chịu tránh sang bên đường. Nguyên nhân là do người dân ở Nara rất yêu quý loài động vật này và vẫn dành cho chúng nhiều sự tôn trọng, vì thế mà họ không nỡ xua đuổi chúng khi qua lại trên đường.

Công viên Nhật Bản nổi tiếng có loài nai thần - 5

Nai trở thành hình ảnh biểu tượng không chỉ của công viên Nara mà còn của cả thành phố Nara (Ảnh: Japagazine). 

Nai trở thành hình ảnh biểu tượng không chỉ của công viên Nara mà còn của cả thành phố Nara. Được thuần hóa bởi người địa phương, nai Nara khá hiền lành, nhưng chúng rất "gian xảo" khi được cho ăn. Một số con nai còn biết cách quỳ lạy để xin thức ăn. Trong khuôn viên công viên có sẵn các quầy bán thức ăn dành cho hươu và du khách tới đây thường đút cho hươu ăn như một trải nghiệm thú vị.

Thời gian đầu dịch Covid-19 bùng phát, lượng khách du lịch tới đây giảm, đàn nai đã rời khỏi công viên và lang thang trên đường để tìm kiếm thức ăn. Khi lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng, nhiều người bắt đầu ra ngoài, đàn nai đã trở lại công viên và tận hưởng vẻ đẹp anh đào nở.