1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

"Cơn ác mộng" của người đàn ông phá bỏ hôn nhân, "ôm" cục nợ vì xây hải đăng

(Dân trí) - Edward Short (50 tuổi) đến từ Devon, Vương quốc Anh - tiết lộ rằng anh ta đã nợ gần 4 triệu bảng và hy sinh cả cuộc hôn nhân vì ước mơ xây dựng một ngọn hải đăng nghệ thuật màu trắng. Sau gần 10 năm, mọi thứ đã biến thành “cơn ác mộng” khi ngọn hải đăng không thể hoàn thành.

Cơn ác mộng của người đàn ông phá bỏ hôn nhân, ôm cục nợ vì xây hải đăng - 1

Ước mơ còn dang dở của Edward Short

Edward Short lần đầu tiên xuất hiện trên Grand Design vào năm 2010 để tiết lộ kế hoạch đầy tham vọng là biến ngôi nhà những năm 1950 thành một ngọn hải đăng trắng nghệ thuật.

Trong một cuộc phỏng vấn, Edward giải thích rằng anh đã mơ ước được xây dựng một ngọn hải đăng trên vách đá. “Tôi luôn nhìn vào vách đá này và nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu hạ gục nó và xây dựng một ngọn hải đăng ở đây. Một khi bạn có một giấc mơ như thế trong đầu, nó luôn cháy âm ỉ. Bạn chỉ mong sao có thể ngay lập tức biến nó thành hiện thực” - Edward nói.

Vợ chồng Edward sau đó đã lên kế hoạch xây dựng ngôi nhà sang trọng, bao gồm một ngọn hải đăng khổng lồ và bể bơi vô cực bằng kính ngoạn mục, chỉ trong 18 tháng. Bên trong ngôi nhà có 6 phòng ngủ, rạp chiếu phim, phòng tắm hơi. Tầm nhìn toàn cảnh qua Vịnh Croyde ở phía Bắc cũng như bãi biển Saunton và Braunton Burrows ở phía Nam.

Cơn ác mộng của người đàn ông phá bỏ hôn nhân, ôm cục nợ vì xây hải đăng - 2

Edward Short và vợ Hazel thảo luận về cách xây dựng ngôi nhà mơ ước

Họ hy vọng ngọn hải đăng sẽ có giá 2,2 triệu bảng, nhưng việc xây dựng nhanh chóng trở nên bất khả thi. Edward cho biết dự án là “nguy hiểm” cho đội xây dựng do vị trí địa hình, đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và phải dùng 25 “neo” chìm vào đá để giữ vững.

Tháng 2/2012, sự sụp đổ tài chính tại Anh khiến cặp vợ chồng phải tạm dừng các kế hoạch và thay đổi mục tiêu xây dựng một tòa nhà nhỏ hơn dọc theo bờ biển mà họ đặt tên là “con mắt”.

Vào tháng 2/2016, Edwards phải vay thêm 2,5 triệu bảng từ các nhà đầu tư tư nhân để hoàn thành việc xây dựng. Anh ta đã phải thừa nhận rằng dự án đã trở thành một cơn ác mộng. “Thành thật mà nói, kinh hoàng là một từ không đủ để miêu tả về dự án này” - Edwards cho hay.

Thời điểm đó, với áp lực tài chính ngày càng tăng, Hazel - vợ của Edwards bộc bạch: “Kịch bản tệ hơn là chúng tôi sẽ phải bán toàn bộ. Vâng, đó là một điều đáng sợ và khiến tôi lo lắng hằng đêm”.

Cặp vợ chồng đã suy nghĩ rằng nếu họ hoàn thành dự án, cuối cùng nó có thể được bán với giá 7 triệu Bảng. Nhưng đến nay, dự án vẫn còn dang dở.

Những người dân địa phương mô tả dự án như là “đống đổ nát của một tòa nhà trên bờ biển”.

Cơn ác mộng của người đàn ông phá bỏ hôn nhân, ôm cục nợ vì xây hải đăng - 3

Edwards tham vọng xây dựng một ngọn hải đăng nghệ thuật màu trắng, nhưng đã hết tiền vào mùa hè 2017, khiến dự án phải tạm dừng

Edward nói: “Tất cả dự án đã dừng lại vào tháng 7/2017. Tôi đã hết tiền”. Với khoản nợ gần 4 triệu bảng, Edward cho biết sẽ ở lại trong “Con mắt” của ngôi nhà mà anh ta đã chi 1 triệu bảng để xây dựng ở bên cạnh ngọn hải đăng. Nhưng cuộc sống ở đó không thể là vĩnh viễn bởi những rủi ro có thể xảy ra.

“Dự án này là một con thú và tôi là một đứa bé, dự án này đang dần ăn thịt tôi. Trò chơi kết thúc và tôi có thể bị phá sản” - Edwards cho biết và khẳng định vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tòa nhà nhưng cần thêm 2 triệu bảng.

Cơn ác mộng của người đàn ông phá bỏ hôn nhân, ôm cục nợ vì xây hải đăng - 4

Dự án quá tham vọng đối với cặp vợ chồng và để lại cho họ khoản nợ trị giá 4 triệu bảng sau gần một thập kỷ xây dựng

Người đàn ông có ước mơ cả đời là xây dựng một ngọn hải đăng nghệ thuật màu trắng này cho biết tòa nhà đã “phá hủy” cuộc hôn nhân của mình vào năm ngoái. Edward mô tả rằng: “Sai lầm to lớn nhất mà tôi phạm phải đó là đã để ước mơ của tôi phá hủy gia đình tôi”.

Theo Edward, anh ta đã đặt vợ mình vào một khoảng thời gian khủng khiếp với dự án này, họ đã bỏ tất cả tiền của vào đó nhưng không ai biết kết quả là gì.

“Không còn gì trở nên tồi tệ hơn thế. Sự phù phiếm đầy tham vọng của tôi có lẽ đã làm sụp đổ cuộc hôn nhân. Đó là sự thật” - Edwards thừa nhận.

Sau gần một thập kỷ, ngọn hải đăng vẫn còn dang dở.

Thùy Dung

Theo Daily Mail