Căn hộ 45m2 ở Hà Nội nằm sát hồ Thiên Nga lãng mạn như trời Âu
Chị Phùng Nguyệt Hà đã tự tay thiết kế căn hộ vỏn vẹn 45m2 tại Ecopark của mình thành một không gian sống an yên, lãng mạn và “ăn gian diện tích” hiệu quả.

Căn hộ của chị Phùng Nguyệt Hà (sinh năm 1983) nằm tại tòa C khu chung cư Westbay, Ecopark. Căn hộ chỉ 45m2 nhưng lại “ăn gian diện tích” nhờ vào thiết kế hợp lý, trang nhã, màu sắc tươi tắn.

Đây là căn nhà riêng đầu tiên mà chị Hà sở hữu nên chị dành mọi tâm huyết cho việc thiết kế và trang trí. Trong suốt 2 năm qua, chị vẫn đều đặn giữ gìn, chỉnh trang để căn hộ luôn gọn gàng, xinh đẹp.

Thay vì thuê kiến trúc sư thiết kế, chị Hà quyết định tự hoàn thiện nội thất ngôi nhà theo sở thích cá nhân. Mong muốn của chị là có một không gian sống an nhiên, nhẹ nhàng, lãng mạn và mang hơi thở của thiên nhiên. Đó cũng là lí do mà mọi góc trong căn nhà đều được đặt cây xanh, hoa tươi. “Mình không có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hay kiến trúc nên việc hoàn thiện nội thất dựa hoàn toàn vào cảm xúc và gu thẩm mỹ, cảm quan màu sắc của bản thân”, chị chia sẻ.

Vô tình ngắm được bức tranh hoa hướng dương trên mạng, chị Hà bị ấn tượng và ngay lập tức nảy ra ý định lấy bức tranh làm cảm hứng trang trí căn hộ. Chị chọn những tone màu nhã nhặn, tươi sáng với họa tiết cây cỏ nhiệt đới làm chủ đạo.




Phòng ngủ có nội thất tối giản với tone màu chủ đạo là xanh dương.


Chị Hà đặt một chiếc giường đôi vừa đúng theo kích cỡ góc nhà để làm giường ngủ cho các bé. Tuy khu vực này khá nhỏ nhưng được chị trang trí tỉ mỉ để tạo không gian sinh động, đáng yêu cho bé.




Khung cảnh lãng mạn, yên bình bên trong khu đô thị Ecopark
Hương Thảo