Xe đến nhà tang lễ Hà Nội không còn bị thu phí sau vụ một người bị xử phạt
(Dân trí) - Sáng 17/7, chở khách lên nhà tang lễ Hà Nội, anh Long (quê Hải Phòng) khá bất ngờ khi được một người phụ nữ bán trà đá nhiệt tình vẫy tay, hướng dẫn chỗ đỗ ô tô và không thấy ai chạy ra thu tiền vé.
Những ngày gần đây, mạng xã hội phẫn nộ về đoạn video ghi lại cảnh mâu thuẫn liên quan đến việc trông giữ ô tô tại vỉa hè đối diện nhà tang lễ TP Hà Nội, trên đường Phùng Hưng (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).
Theo đó, tài xế ô tô đỗ xe tại khu vực có biển "Nơi để xe của khách vào viếng đám tang, không thu tiền" nhưng một người phụ nữ chạy ra yêu cầu trả 50.000 đồng phí trông xe mỗi lượt. Khi tài xế giơ điện thoại lên quay, người phụ nữ liền "buông lời cay đắng".

Công an làm việc với người phụ nữ tự ý thu tiền trông ô tô tại nhà tang lễ TP Hà Nội (Ảnh: Công an Hà Nội).
Sự việc thu hút sự quan tâm của dư luận. Đa số ý kiến đều bày tỏ phẫn nộ trước thái độ của người phụ nữ, mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm tình trạng này.
Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Công an phường Hoàn Kiếm đã xác minh, làm rõ người phụ nữ trong clip là bà G. và mời người này về trụ sở để làm việc.
Tại trụ sở, bà G. thừa nhận hành vi trông giữ phương tiện trái phép của mình. Theo Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi của bà G. sẽ bị phạt ở mức 10-15 triệu đồng.
Công an phường Hoàn Kiếm đã yêu cầu bà G. và các hộ xung quanh cam kết không trông giữ trái phép phương tiện tại khu vực nhà tang lễ TP Hà Nội.
Sáng 17/7, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực Nhà tang lễ TP Hà Nội vẫn tấp nập người và phương tiện qua lại. Đáng chú ý, tại đây không còn tình trạng có người ra thu tiền trông giữ xe.
Người dân ra vào khu vực để xe một cách thoải mái, không còn cảnh ngó nghiêng xem có ai thu phí hay không. Đặc biệt, một người phụ nữ bán trà đá gần đó còn nhiệt tình hướng dẫn các tài xế đỗ xe đúng khu vực dành riêng cho khách đến viếng - nơi gắn biển "không thu tiền".
"Để xe ở đây không mất tiền đâu nhé!", người phụ nữ nhiệt tình nhắc các tài xế đến nhà tang lễ.

Người phụ nữ liên tục nhắc các tài xế "để ở đây không mất tiền" (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Sáng cùng ngày, anh Nguyễn Thành Long (tên nhân vật đã thay đổi), chở khách từ Hải Phòng lên nhà tang lễ TP Hà Nội, khá bất ngờ khi không thấy có người ra thu tiền. Ba lần trước đó, nam tài xế trả khách trước cửa nhà tang lễ, rồi vội vã lái xe ra đường Yên Phụ để gửi.
“Mấy lần trước vẫn có người ra thu tiền, nhưng tôi không biết được đỗ xe trong bao lâu nên lái xe ra gửi trên đường Yên Phụ, 50.000 đồng cho 2 tiếng.
Sáng nay khi chở khách đến, có cô bán trà đá nhiệt tình hướng dẫn chỗ đỗ xe. Tôi ngồi đợi khách gần một tiếng không thấy ai ra hỏi thu tiền” anh nói.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, một tài xế xin giấu tên cho biết, gần một tuần trước, nhóm của anh đi 3 xe ô tô đến Nhà tang lễ TP Hà Nội để viếng, thì có hai xe bị thu mỗi xe 50.000 đồng.
"Tôi hỏi thì anh em bảo bị thu 50.000 đồng mỗi xe. Đến lượt xe tôi, tôi nhất quyết không trả", người đàn ông bức xúc nói.