Xâm hại trẻ em - Hành vi không thể biện bạch

(Dân trí) - Lạm dụng, xâm phạm trẻ em là một dạng tội ác bởi trẻ thơ là tương lai của nhân loại, là nhịp cầu nối yêu thương trong mọi gia đình và xã hội. Mọi hành vi vi phạm với trẻ em, đều không thể viện bất kỳ lý do gì để bào chữa.

Xâm hại trẻ em - Hành vi không thể biện bạch - 1

Các em nhỏ vui Trung thu.
 

Theo dư luận, có thể có hai nguyên nhân khiến bé Như Ý 9 tháng tuổi, ở xã Long Hậu (huyện Lai Vung, Đồng Tháp) bị hành hạ. Một là do những người thân của bé quá mê tín, tin lời phán xằng bậy của “thầy” nào đó nói bé đem lại xui xẻo (?). Hai là bé bị đánh và ghi hình để tống tiền cha đẻ là người Đài Loan (!?)

 

Dù bất kỳ lý do nào cũng không thể biện bạch cho hành vi quá tồi tệ tới mức không thể tin được của những người thân trong gia đình bé Như Ý. Kể cả dù đó là sự mông muội, trình độ thấp hoặc lòng tham hay mê tín tới mù quáng. Sự phẫn nộ, những lời lên án gay gắt của mọi người dân với những kẻ đã gây ra vụ việc quá nhẫn tâm này đều khẳng định điều đó.

 

Bất chấp bao nỗ lực bảo vệ và chăm sóc trẻ em được thực thi trên toàn thế giới, nhiều năm qua tệ nạn lạm dụng, hành hạ trẻ em vẫn tiếp diễn tại một số nước. Việt Nam cũng chưa phải là ngoại lệ dù ở mức độ thấp hơn nhiều nước khác.
 
Vẫn còn không ít trẻ em trên thế giới bị bỏ rơi, bỏ bê, bắt lao động sớm, mắng chửi, đánh đập, không cho đi học... Tệ hại hơn còn có những em bị dụ dỗ, ép buộc tham gia các đường dây mại dâm,  buôn lậu ma túy, vũ khí, buôn người…Đau xót nhất là có những em tra, còn bị tẩy não trở thành những kẻ cực đoan, thành những thủ phạm đánh bom liều chết hoặc làm bia đỡ đạn, bỏ mạng  tại các điểm nóng xung đột trên thế giới.

 

Nhìn những gương mặt trẻ thơ ai chẳng thấy yêu thương, muốn nâng niu, chăm sóc, dành tất cả những gì quý giá nhất cho các thế hệ tương lai. Với những em gặp phải hoàn cảnh khó khăn, phải chịu thiệt thòi hoặc đau đớn, ai trong chúng ta không muốn mở rộng vòng tay che chở, đùm bọc, giúp các em xoa dịu nỗi đau, đem lại cho các em cuộc sống hạnh phúc,vui vẻ, đủ đầy.

 

Con người sinh ra ai cũng mang tính thiện. Trẻ thơ như tờ giấy trắng mới chập chững những bước đầu đời, là những tâm hồn trong sáng vô ngần. Các em không thể, không bao giờ có thể là bất kỳ công cụ nào của cái xấu, cái ác, để chuyển đi những thông điệp “đen” từ bất kỳ thế lực nào dù có huyền bí đến đâu đi chăng nữa.

 

Ngược lại, những kẻ vô lương tâm, vô đạo đức tới mức bất chấp tất cả để lợi dụng cả trẻ em nhằm mưu cầu lợi ích riêng, chắc chắn sẽ phải lãnh hậu quả. Trước hết là từ tòa án lương tâm của chính họ và cộng đồng xã hội, chưa nói tới  lưới pháp luật. Tội ác ắt bị trừng phạt, cho dù có được che đậy dưới bất kỳ vỏ bọc tinh vi nào!

 

Thanh Nguyễn