Vụ xe tải cán bé gái 14 tuổi ở Vĩnh Long: Cần xử lý nghiêm minh
(Dân trí) - "Mong cơ quan chức năng công tâm, công bằng, đưa sự việc ra ánh sáng, bởi sức khỏe, tính mạng con người luôn là điều quan trọng nhất", độc giả bình luận.
Những ngày qua, sự việc ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) nổ súng bắn anh Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi), người điều khiển xe tải cán tử vong con gái ông Phúc là cháu N.N.B.T. (14 tuổi) hồi tháng 9/2024 gây rúng động dư luận. Trong đó, sự tập trung phần lớn hướng về việc dù Trung gây tai nạn chết người song Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn không khởi tố vụ án hình sự do "Không có sự việc phạm tội" và cho rằng cháu T. là "người có hành vi nguy hiểm cho xã hội".
Công lý bước đầu đã được thực thi khi VKSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an huyện Trà Ôn, song nhiều người vẫn không khỏi ngậm ngùi khi cho rằng 2 mạng người để đổi lấy công lý là "cái giá" quá đắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: L.S).
Sau khi sự việc xảy ra, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bé T. đã công khai những hình ảnh đầu tiên liên quan tới công tác thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Từ dữ liệu hình ảnh, nhiều người lập tức nhận thấy điều bất thường và bày tỏ sự bức xúc.
Anh Nguyễn Hữu Thuận phân tích: "Theo ảnh hiện trường, tầm nhìn của xe tải từ thời điểm vượt xe còn rất thoáng, đủ quan sát để có thể thấy và tránh chướng ngại vật. Theo quán tính, xe tải phải giảm tốc độ, đảm bảo an toàn khi vượt nhưng với trường hợp này, tôi nhận thấy có thể xảy ra 3 khả năng như sau: Không làm chủ tốc độ, Mất tập trung (sử dụng điện thoại, làm việc riêng...) hoặc cả 2 tình huống trên.
Mong cơ quan chức năng công tâm, công bằng, đưa sự việc ra ánh sáng. Nếu có dấu hiệu làm sai lệch hiện trường, cần xử lý nghiêm minh bởi sức khỏe, tính mạng con người luôn là điều quan trọng nhất".
Cũng nhìn ra vấn đề, độc giả Khai Hoang Duc phân tích: "Hình ảnh 11 cho thấy đầu xe tải đã quành lại mà đuôi vẫn ở gần hết làn đường ngược lại, chứng tỏ đầu xe tải lúc vượt đã lấn hết làn khiến cháu bé phải dừng lại. Đây là nguyên nhân chính của vụ tai nạn".
"Có 2 vấn đề mà ai cũng thấy, thứ nhất là việc xe tải lấn làn để vượt thì phải giảm tốc độ, quan sát đảm bảo an toàn mới được vượt và thứ hai là việc cháu T. ngã ra đường, tại sao không nói đến chuyện cháu N. dừng xe đột ngột khiến cháu T. không kịp xử lý?
Về đạo đức, theo thông tin hiện có thì phía xe tải cũng không hề có động thái gì xin lỗi, hỗ trợ gia đình cháu bé. Chưa nói tới lỗi thuộc về ai, nhưng riêng việc không có sự chia sẻ với gia đình người đã khuất đã là phản cảm, thiếu nhân văn, dẫn tới tâm lý tiêu cực, ức chế cho gia đình nạn nhân", bạn đọc Phu Nguyen bình luận.
"Theo tôi suy đoán, đây là đoạn đường hẹp, xe vượt đã lấn gần hết phần đường xe ngược chiều, gây tâm lý hoảng loạn nên các em mới dừng đột ngột, dẫn tới tai nạn nghiêm trọng như vậy. Vậy không thể loại trừ trách nhiệm của tài xế", độc giả Nguyễn Văn Tùng viết.

Bản ảnh hiện trường cho thấy xe tải khi vượt đã lấn gần như hoàn toàn sang phần đường đối diện (Ảnh: L.S).
Còn với nhiều người, chưa bàn tới chuyện đúng sai về pháp lý, dưới góc độ đạo đức và nhân văn, cách hành xử của tài xế Trung gây ra sự phẫn nộ lớn. Độc giả có nickname Sammie Le bình luận: "Chưa biết vấn đề đúng sai ở đâu, song đáng lên án nhất là thái độ của tài xế và gia đình tài xế. Bánh xe của mình cán chết một mạng người, mà lời hỏi thăm hay một nén hương cũng không có, chứng tỏ rất thiếu tình người".