Hà Nội:

Tự ý xây "chuồng cọp", khốn đốn nhận hình phạt cắt điện ngày nắng nóng

(Dân trí) - Mọi sinh hoạt bị đình trệ, phải gửi con về quê vì không chịu nổi tình trạng bị cắt điện suốt một tháng nắng nỏng đỉnh điểm là hình thức xử phạt với gia đình chị Tâm, ở khu tập thể trường Đại học Sư phạm Hà Nội sau vi phạm tự ý xây “chuồng cọp”.

Trong đơn thư khiếu nại gửi cho báo Dân Trí, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, trú tại số 201,khu tập thể A7, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết căn hộ nhà chị Tâm có bịc mưa ngấm vào và gây hỏng tưng do đường ống dẫn nước bị hỏng. Chị đã  đề nghị  Ban quản lý tòa nhà xử lý tình trạng trên và được cho phép tự ý sửa chữa đường ống dẫn nước. Chính vì vậy, chị Tâm xây thêm "chuồng cọp" với hai mục đích là  để sửa đường ống dẫn nước và có thêm diện tích sinh hoạt như những hộ gia đình khác.

Xây chuồng cọp, gia đình chị Tâm bị cắt điện hơn 1 tháng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.
Xây chuồng cọp, gia đình chị Tâm bị cắt điện hơn 1 tháng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.
Xây "chuồng cọp", gia đình chị Tâm bị cắt điện hơn 1 tháng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Tuy nhiên, vào ngày 7/5 khi công trình đã cơ bản hoàn tất thì  đến ngày 9/5, gia đình chị bị  cắt điện để  xử lý vi phạm trên. "Suốt một tháng qua khi thời tiết tại Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm nhất, có khi tới 40 độ thế nhưng gia đình tôi đang có con nhỏ bị UBND phường Dịch Vọng Hậu chỉ đạo cắt điện. Hàng ngày tôi phải ăn cơm hộp, mọi sinh hoạt bị đình trệ, đứa con 4 tuổi phải gửi về quê cho bà ngoại vì không thể chịu nổi nắng nóng khủng khiếp. Cách thức xử lý của phường Dịch Vọng Hậu với vi phạm của gia đình tôi là không thể chấp nhận được", chị Tâm nói.

Tại khu tập thể A7, hầu hết  các các hộ dân ở đây đã tự ý xây dựng các "chuồng cọp"  để mở rộng diện tích sinh hoạt, lấn chiếm không gian chung nhằm phục vụ mục đích cá nhân.

Theo chị Tâm cho biết: Các hộ dân ở đây đều xây dựng, sửa chữa, thậm chí lấn chiếm khoảng không gian chung để phục vụ mục đích kinh doanh cá nhân, làm lán trông xe lấy tiền như trường hợp của gia đình tổ trưởng tổ dân phố sống tại tầng 1. Tuy nhiên tất cả vẫn đang tồn tại bình thường. Nhưng khi nhà chị tiến hành sửa chữa thì bịỡng chế bằng cách cắt điện sinh hoạt.

Xây chuồng cọp, gia đình chị Tâm bị cắt điện hơn 1 tháng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.
Xây chuồng cọp, gia đình chị Tâm bị cắt điện hơn 1 tháng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.
Chị Tâm bức xúc cho biết sẵn sàng phá dỡ "chuồng cọp" nếu phường Dịch Vọng Hậu xử lý đồng bộ vi phạm.

“Nếu phải cưỡng chế nhà tôi thì tôi cũng đồng ý nhưng phi cưỡng chế tất cả những nhà xung quanh cho công bằng, nếu không thì phải cấp điện lại cho tôi chứ tôi không thể sống như thế này được”: Chị Tâm bức xúc nói.

Trước bức xúc của người dân, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo phường Dịch Vọng Hậu cho biết đã tiếp nhận đơn khiếu nại của chị Tâm. Việc cắt điện của gia đình chị Tâm là do có đơn thư khiếu nại việc xây dựng "chuồng cọp". UBND phường Dịch Vọng Hậu đang xem xét giải quyết sự việc.

Lan Anh - Trần Hà