Bạn đọc phản hồi thông tin Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden:

Thông điệp “Loài người không chấp nhận chủ nghĩa khủng bố…!”

(Dân trí) - Mạng internet và dư luận đã và đang trải qua một cơn “đại địa chấn”, sau khi thông tin trùm khủng bố khét tiếng nhất hành tinh Osama bin Laden đã bị tiêu diệt được đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo vào lúc 23h30 phút đêm 1/5 (trưa 2/5 giờ Hà Nội).

Thông điệp “Loài người không chấp nhận chủ nghĩa khủng bố…!” - 1

Thông tin về cái chết của Osama bin Laden xuất hiện dày đặc trên khắp các phương tiện  truyền thông (ảnh từ Internet).
 

Hàng trăm bình luận được bạn đọc cấp tốc gửi tới Dân trí sau mỗi thông tin mới cập nhật về sự kiện được đánh giá như bước ngoặt lịch sử trong cuộc đấu tranh chống khủng bố toàn cầu này.

 

Đại đa số gửi lời chúc mừng tới nước Mỹ, Tổng thống Barack Obama và đặc biệt là đơn vị Navy Seal Team 6 thuộc lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ đã trực tiếp thực thi thành công chiến dịch tiêu diệt bin Laden tại khu dinh thự trị giá 1 triệu USD ở thị trấn Abbottabad, Pakistan. Đồng thời cũng là lời chúc mừng chung với tất cả những người dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

 

Chúc mừng nước Mỹ! Chúc mừng những người yêu hòa bình trên toàn thế giới!” - nick  Chúc mừng nước Mỹ:  kienvinacap@gmail.com viết.

 

Mình tuy không hiểu lắm về tình hình chính trị, nhưng cũng thấy rất vui khi biết thế giới bớt đi 1 hiểm họa. Cảm ơn tất cả đã luôn hướng tới hòa bình” - Thanh sếni:  xuka_ditim_nobita_14_2@yahoo.com bày tỏ.

 

Một thế giới hòa bình là ước mơ của cả nhân loại và việc tiêu diệt được Osama bin Laden là hiện thực của một phần ước mơ đó” - Phan Lạc Tuấn:  tuanphuong313@gmail.com nhận xét.

 

Về bình luận của Tổng thống Mỹ Obama “Công lý đã được thực thi!”, Duy: đacuy186@yahoo.com nhấn mạnh: “Thích nhất câu nói của Obama : "Justice has been done"!

 

Cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự nghi ngờ về thông tin chấn động này với những lý do được viện dẫn như: trước đây đã có những lần rộ lên thông tin bin Laden bị tiêu diệt ở đâu đó, nhưng rồi lại xuất hiện videoclip cho thấy hình ảnh được kiểm định tính xác thực rằng trùm khủng bố quốc tế này vẫn còn sống. Và lại là những làn sóng tấn công khủng bố mới khốc liệt hơn, đẫm máu hơn. Hoặc cũng có những nghi ngờ xuất phát từ những khía cạnh khác:

 

Mình vẫn còn hoài nghi về cái chết của bin Laden. Tại sao người Mỹ lại hành động 1 mình mà không thông báo cho liên minh biết. Tại sao hình ảnh tiêu diệt bin Laden lại không được công bố. Liệu bin Laden đã chết thật hay chưa, tôi vẫn rất hoài nghi. Nếu bin Laden chết thật thì đây là một thành công của người Mỹ cũng như của nhân loại. Nhưng nếu Bin Laden chưa chết thì chắc thời gian sắp tới không biết sẽ có những cuộc trả thù của al - Qeada như thế nào nữa...” – Tran Trung:  tran.trantrung1988@gmail.com đặt câu hỏi

 

Dù rằng chính xác hay không chính xác việc bin Laden bị lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ tiêu diệt, tôi cũng như bao người dân toàn cầu chúc mừng nước Mỹ nói riêng và toàn thế giới nói chung. Nhưng chúng ta cũng đừng quên là bin Laden này chết có thể lại có bin Laden khác nổi lên... Bởi lẽ đó, loài người trên thế giới cần không ngừng cùng nhau đoàn kết, kiên quyết chống lại những thế lực đen tối đi ngược lại các giá trị nhân văn của con người” - Abullahoang:  tuyenpolices@gmail.com nhắc lại bài học về tình đoàn kết.
 
Thông điệp “Loài người không chấp nhận chủ nghĩa khủng bố…!” - 2

Nhóm Navy Seal Team 6 trước giờ hành động (ảnh từ Internet).

 

Lời kêu gọi nhân  loại tiếp tục đề cao cảnh giác trước “bóng ma” của sự trả thù, trả đũa của mạng khủng bố al – Qeada sau khi thủ lĩnh số 1 của chúng bị tiêu diệt cũng được rất nhiều người nhắc nhở, tương tự như Thủ tướng New Zealand, ông John Key đã nhấn mạnh: "Mặc dù việc bin Laden bị tiêu diệt không thể khiến mọi hoạt động khủng bố chấm dứt ngay lập tức, song tôi tin tưởng rằng thế giới sẽ trở nên an toàn hơn khi không có ông ta"; và Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng khuyến cáo: "Cuộc chiến chống khủng bố phải tiếp tục với mức độ cao hơn".

 

Vũ Nhung:  vuhongnhung93@gmail.com nhắn nhủ: “Tôi nghĩ nước Mỹ và thế giới cũng chưa nên vui mừng sớm, vì bin Laden tuy bị tiêu diệt nhưng mạng lưới khủng bố này vẫn còn. Liệu khi biết tin người đứng đầu bị giết chúng sẽ để yên sao? Nước Mỹ nên cẩn thận vì đang ở tâm cơn bão dù sức gió có thể luôn bằng không. Càng không có tin tức gì về mạng lưới này, tôi nghĩ chúng ta càng phải đề cao cảnh giác vì có thể đang sống trong mối đe dọa nguy hiểm hơn bao giờ hết”.

 

Trần Quốc Bình:  tranquocbinh73@yahoo.com chia sẻ: “Thế giới cần sát cánh, gần nhau hơn nữa trong cuộc đấu tranh chống khủng bố trên toàn cầu, để không còn những tên như Bin Laden trên thế gian này nữa. Hoan hô nước Mỹ”.

 

Mặc dù vẫn có một số ý kiến “trái chiều”, nhưng bao trùm lên tất cả vẫn là bầu không khí lạc quan về tương lai thế giới, khi người dân dù ở bất kỳ nơi đâu cũng cùng mục đích hướng tới tương lai hòa bình, ổn định và tiếp tục đà phát triển tích cực.

 

Phan Cao Trung:  caotrungter@gmail.com cho rằng: “Bin Laden bị tiêu diệt là 1 dấu hiệu hòa bình cũng như cho thấy nền kinh tế thế giới sẽ được phục hồi. Mỹ và các nước trên thế giới sẽ an tâm hơn để tập trung khôi phục kinh tế. Mỹ sẽ tiếp tục hàn gắn lại những bất đồng với cộng đồng Hồi Giáo do cuộc truy lùng bin Laden gây nên trong thời gian qua. Cầu mong cho hòa bình được củng cố và tình hình kinh tế thế giới sẽ sớm được cải thiện trong thời gian tới”.

 

Bùi Toản:  buitoantntg@yahoo.com nhắn gửi: “Người dân Việt Nam cũng nên chúc mừng thắng lợi này, vì đây không chỉ là triệt tiêu một cá nhân trùm khủng bố, mà còn khẳng định loài người không chấp nhận chủ nghĩa khủng bố tồn tại trên thế giới này. Chúc mừng sự thành công của nước Mỹ!”….

 

Cũng như bao người khác trên thế giới, cái tên Osama bin Laden bắt đầu in hằn trong tâm trí tôi kể từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 làm hơn 3.000 người thiệt mạng tại Mỹ. Chỉ mới ít lâu trước cái ngày khủng khiếp ấy, trên đường ra tham quan tượng thần Tự Do, tôi còn chụp được tấm ảnh lưu niệm với hình ảnh tòa tháp đôi WTC nổi tiếng vươn cao trên bầu trời trong xanh của thành phố New York phía sau lưng.

 

Kể từ đó trở đi, tôi không nhớ nổi mình còn bao lần phải giật mình thảng thốt, cố nén những tiếng kêu uất nghẹn, vừa  cố phải gạt di những dòng nước mắt cứ liên tục trào tuôn khi phải đọc và dịch những bản tin thời sự thật sự quá nóng bởi những con số người chết, người bị thương, thiệt hại vật chất, chấn động tinh thần… đều rất lớn. Mà thủ phạm đa số có cùng một nguồn gốc là từ mạng lưới khủng bố al – Qeada do bin Laden sáng lập nên, hoặc do các vòi bạch tuộc, các chân rết của nó ở khắp nơi gây ra.
 
Sự tàn ác của chủ nghĩa khủng bố, theo tôi, kinh khủng nhất ở chỗ đã lôi kéo cả phụ nữ, trẻ em, những người dân hiền  lành vô tội thành những "chiến binh tử vì đạo", đẩy họ lao vào vòng xoáy ác nghiệt của cái gọi là "thánh chiến Hồi giáo", biến họ thành bia đỡ đạn, thành những khối bom sống lao vào mục tiêu giết chóc bao thường dân vô tội khác. Để rồi sau mỗi cuộc trả thù đó, lại có thêm bao gia đình tan nát, bao của cải thấm đẫm mồ hôi nước mắt bị phá nát, vòng nghèo đói cuốn trở lại thêm biết bao con người khốn khổ...

 

Bởi vậy, tôi cũng xin được chia sẻ niềm phấn khởi của rất nhiều bạn đọc trước sự kiện mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon đã đánh giá:

 

Cái chết của bin Laden là mốc có ý nghĩa lớn lao trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Những tội ác của mạng lưới khủng bố al  - Qaeda động chạm tới phần lớn lục địa trên hành tinh, mang tới thảm kịch và tước đoạt mạng sống của hàng nghìn đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Đây là một ngày đáng nhớ đối với nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố và gia đình họ”.

 

Thanh Nguyễn