Sao thiên hạ khinh tiền thế nhỉ?

(Dân trí) -Mình rất sợ đọc bài này, mọi người lại cho mình là kẻ tầm thường. Mẹ Bống mà đọc được rất nguy. Biết đâu lại nhận được cái… đơn xin li hôn vì “anh là một kẻ tầm thường”. Nhưng được nói thật suy nghĩ của mình cũng là một hạnh phúc rất đáng hi sinh.

Sao thiên hạ khinh tiền thế nhỉ? - 1

 
(Ảnh minh họa: Ngọc Diệp)  
 
Thú thật là mình không hiểu mấy bác nhà văn, nhà thơ, nhà nọ nhà kia vì sao khi nói đến “xiền” là đều tỏ vẻ rất chi là lạnh nhạt, hờ hững. Nhiều bác còn tỏ rõ thái độ coi khinh. Nếu ai đó nói đến tiền bạc, hoàn toàn có thể nhận được sự coi thường đầy ngạo nghễ của các bác ý.
 
 
Mà không chỉ có mấy cái bác “dở hơi biết bơi” ấy, mình thấy nhiều người rất ghét xiền. Cách đây ít lâu, mình dự một cuộc gặp gỡ với các doanh nhân ở một thành phố lớn phía Bắc. Một nữ doanh nhân đứng lên đặt câu hỏi:
- Các bạn có biết doanh nhân thích nhất cái gì không?
- Suýt nữa mình đứng lên bảo: “Thích tiền”. May mà chưa kịp vì sau đó, cô này nhắc đến rất nhiều thứ, trừ nói đến… tiền.
 
 
Thành thực là mình rất ngạc nhiên. Mình cứ tưởng doanh nhân, buôn bán thì phải thích nhất là tiền chứ nhỉ?  Phải yêu lắm, mê lắm thì may ra tiền nó mới “về” chứ ghét nó thì làm sao mà nó về với mình được. Hay là… ghét của nào, trời trao của ấy? Họ ghét nên họ mới giàu?
 
 
Phụ họa cho nữ doanh nhân hôm đó là một nhà thơ. Chị cũng nói rất hay về văn chương, về quan niệm sống… và cả sự khinh bỉ đối với đồng tiền. Mình ngồi nghe, ngơ ngác chẳng hiểu họ nói chuyện gì.
 
 
Mình có một đứa bạn là doanh nhân “có số, có má”. Có lần, một tạp chí kinh tế đã xếp hắn vào danh sách 23/50 người giàu nhất Việt Nam và ước tính hắn có hơn một ngàn tỉ. Cách xếp hạng này, mình không tin lắm nhưng cũng có thể khẳng định là hắn giàu, rất giàu so với không ít người và cực cực cực kỳ giàu so với mình. Thế mà có lần hắn tâm sự rằng hắn… “yêu tiền hơn máu”. Rồi lý giải giai đoạn làm ăn thua lỗ, hắn đã từng phải bán máu để lấy tiền nhưng cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ bỏ tiền mua máu. Kinh!
 
 
Mình thấy đồng tiền không có gì đáng ghét cả, mà thậm chí, rất đáng yêu, đáng kính trọng. Có lần mình đã tẩn mẩn ngồi làm một việc rất… dở hơi. Đó là thay các dấu cho chữ “Tiền”. Tiếng Việt có 6 dấu. Sắc - huyền – hỏi – ngã – nặng và không dấu. Mình làm việc này khá công phu và đến giờ mới tìm ra được có 2 chữ mà khi thay các dấu trên vào, chữ đó vẫn có ý nghĩa. Đó là chữ “tiền” và một chữ nữa (mình bí mật để lần sau bật mí). Này nhé, khi thay dấu “sắc”, chữ “tiền” sẽ thành chữ tiến. Đồng tiền biết dùng một cách sắc sảo, cơ thăng tiến rất cao và đà thăng tiến rất nhanh. Nếu chữ “tiền” thay dấu “nặng”, tức là nặng túi, nặng tay, sẽ thành chữ “tiện”, tiện lợi vô cùng. Khi thay bằng dấu “ngã”, tức là khi đồng tiền sa ngã sẽ thành chữ “tiễn”. Còn thay bằng dấu “hỏi”, sẽ thành chữ “tiển”, một chữ không có nghĩa trong tiếng Việt, tức là còn băn khoăn, do dự, không quyết đoán thì tiền vô nghĩa. Chữ “tiền” mà bỏ dấu đi sẽ thành chữ “tiên”, đồng tiền có cũng như không thì đúng là tiên, là phật rồi. Để nguyên dấu “huyền”, nó vẫn là chữ tiền gần gũi, thân quen. Ôi tiền, một chữ hay đến thế, nhiều ý nghĩa đến thế mà sao có nhiều người coi thường nó thế nhỉ?
 
 
Mình không ghét tiền như không ít người và cũng có lẽ không yêu tiền như thằng bạn mình vì cho đến giờ, mình chưa bao giờ phải bán máu lấy tiền. Nhưng thú thật, mình rất thích tiền. Những đồng tiền chính đáng được kết tinh từ mồ hôi, công sức, là thành quả lao động cực nhọc của mình, mình rất yêu nó, quý trọng nó. Ngày còn trẻ, mình đã viết mấy câu răn chính mình:
Những đồng tiền lương thiện
Được kết bằng mồ hôi
Nếu coi khinh tiền bạc
Mình sẽ thành dở hơi.
 
 
Không. Mình ngàn lần không nghĩ yêu quý tiền bạc là điều gì đó xấu xa. Mình chỉ lạ là sao nhiều người nói về tiền với giọng khinh miệt thế? Phải chăng vì cách nghĩ như vậy mà đến nay, chúng ta vẫn thuộc những nước nghèo?
 
Bình luận độc giả:
 
1 - Huyền- Nữ - 27 tuổi - Từ Hải Phòng - 08:20 27-06-2011

Cháu nghĩ những người ghét hay khinh bỉ đồng tiền là do họ có sự nhầm lẫn. Bản thân đồng tiền chẳng có tội gì, nhưng nó lại bị mang tiếng oan là "tiền bạc" do cách tiêu tiền, ứng xử bằng tiền của con người. Nỗi oan này chẳng biết bao giờ mới được gột sạch, bác ạ, bởi vì "quan tòa" cũng chính là những người sử dụng tiền mà. Không phải vì cháu thích tiền nên bênh nó đâu. Cháu chỉ có sao nói vậy thôi ạ.

2 - Chuối Xanh - Nam - 26 tuổi - Từ Thái Bình - 08:28 27-06-2011

Hay Hay và Quá Hay..... Mình thấy bác Bùi Rửa Bát này viết 1 bài về tiền như thế thật là đúng về con người hiện nay... Mồm ai cũng nói không cần tiền, nhưng có ai không có tiền mà sống được ở cái xã hội này không..........

3 - Nguyễn Thị Hòa - Nữ - 27 tuổi - Từ Hải Phòng - 08:28 27-06-2011

Tất cả những ai nói khinh tiền đều là đạo đức giả. Thích thì nói là thích, cái tính người Việt Nam rất lạ. Không dám nói thật lòng.

4 - loan - Nữ - 37 tuổi - Từ Hà Nội - 08:29 27-06-2011

Sao mà hay thế ???

5 - Huỳnh Quang Duy - Nam - 19 tuổi - Từ Hà Nội - 08:32 27-06-2011

Đồng tiền chỉ đơn giản là thứ để cân đong đo đếm, cách bạn nhìn nhận đồng tiền cũng như một cách để bạn tự nhìn vào bản thân mình thôi.

6 - Nguyễn Thùy Linh - Nữ - 23 tuổi - Từ Hà Nội - 08:37 27-06-2011

Anh nói đúng lắm. Nếu như nói không ai yêu tiền hay khinh ghét nó thì rõ ràng thành tiên, thành phật rồi. Mà trên đời có mấy ai được làm tiên đâu. Thế nên thích thì cứ thẳng thắn thừa nhận là thích, bởi đồng tiền là minh chứng cho nghị lực, mồ hôi, công sức của bản thân mình mà. Em cũng rất giống a Bát, rất thích tiền.

7 - Việt Anh - Nam - 20 tuổi - Từ Hà Nội - 08:39 27-06-2011

Những người coi khinh đồng tiền phải chăng đồng tiền của họ kiếm được từ những việc đáng bị coi khinh.

8 - hương - Nam - 27 tuổi - Từ Hà Tây - 08:42 27-06-2011

Trong thời buổi lạm phát thế này, khinh tiền + đốt tiền là bán rẻ Tổ quốc, cho nên không nên khinh tiền hay ghét cả vì đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, tiền là vật chung tính. Nó có thể thiện, có thể ác cho nên phải biết trân trọng nó. :D

9 - Thiên Cầm - Nam - 27 tuổi - Từ Hà Tây - 08:44 27-06-2011

Phục cái ông Bùi Rửa Bát này thế nhỉ. Nghĩ ra được lắm cái thú vị phết. Có lẽ sẽ thú vị hơn nữa nếu ngoài việc đổi dấu cho từ "Tiền", bác còn cho nó đứng chung với các từ đại loại như "Bạc", "Tệ", "Tiêu"... và giải thích theo cách nhìn của bác luôn thể. Dù sao cũng cảm ơn bác nhé, đọc bài của bác vào ngày đầu tuần cũng hay hay.

10 - ĐạngGiang - Nam - 27 tuổi - Từ Hà Tây - 08:49 27-06-2011

Tui cũng công nhận là bác Bùi Rửa Bát này viết hay. Phải nói là chuẩn luôn! Cứ nói là không cần tiền, không nghĩ đến tiền - những người đó chắc hẳn có vấn đề ở đầu! Làm gì có ai sống mà không cần tiền. Không phải tôi quá thực dụng mà đó là điều thực tế luôn đúng!

11 - khoa itay - Nam - 27 tuổi - Từ Hà Tây - 08:51 27-06-2011

Một bài bình luận đâu có gì mà có nhiều người khen đến vậy. Cái chủ quan của tác giả là không nhận thức rõ ràng về ý nghĩa cũng như vai trò của đồng tiền trong xã hội, một xã hội phát triển là một xã hội phát triển theo nhiều hướng, và tiền chỉ là vật ngang giá mà thôi, Những người không yêu thích tiền là vì họ đã có đầy đủ những thứ khác và họ coi đồng tiền không chân chính là bẩn thỉu, những người thích tiền là những người yêu quý sức lao động của họ và họ là những người biết tích lũy của cải vật chất. Chỉ có thế mà thôi.

12 - Lưu Văn Thọ - Nam - 27 tuổi - Từ Hà Tây - 08:52 27-06-2011

Đọc bài của tác giả mình thấy hay nhất là đoạn thay dấu cho chữ tiền. Tiền là một thứ vật chất mà tất cả mọi người trên thế giới đều cần và muốn có, nếu ai đó nói không thích tiền thì chỉ là họ quá nhiều tiền nên thấy tiền là....."ngán", 2 là những kẻ muốn có tiền nhưng không thể kiếm nổi 3 đồng cho nên nói là không thích tiền để ra vẻ ta đây là.....thanh cao. Quan trọng nhất là cách kiếm tiền, nhưng quan trọng hơn là cách tiêu tiền. Các bạn hãy tìm hiểu về tỉ phú thế giới Bill gate, ông ấy có 27 tỉ đô la, tất cả số tiền đều dùng để chi cho mục đích từ thiện, các con của ông ấy đều nhận được một khoản thừa kế rất ít, vì ông ấy muốn các con ông ấy phải tự mình biết cách kiếm tiền và tiêu tiền. Các bạn hãy tưởng tượng nếu không có ông ấy và tập đoàn Microsoft thì hiện nay thế giới chúng ta sẽ như thế nào??? Tôi tin chắc nếu có một ai đó có ý nghĩ là không thích tiền thì chắc người đó đang có vấn đề... chỉ có điều bạn cũng không nên lệ thuộc vào đòng tiền, đừng để đồng tiên chi phối mọi hành động của bản thân!

13 - Nguyen Chi Linh - Nam - 27 tuổi - Từ Hà Tây - 08:53 27-06-2011

BẠN NÓI ĐÚNG ĐÓ! Thường người ta luôn nhằm lẫn và hiểu sai về TIỀN BẠC rất nhiều... giả sử một ngày nào đó bạn cần TIỀN rất khẩn cấp khi đó bạn phải đi vay rất nhiều nơi mà không có... Khi ấy bạn sẽ suy ra những ý nghĩa hai mặt của nó. Một là sau này ta sẽ làm bất cứ thứ gì để có được chúng... v.v.v. Hai là, nếu ta có tiền nhiều sẽ làm được mọi thứ trên đời này... Kết luận một câu nếu như bạn hiểu sai về TIỀN thì đồng nghĩa bạn sẽ không có chúng nếu có bạn chỉ đủ ăn thôi... Ngược lại bạn hiểu rõ dòng chảy của tiền bạn TIỀN SẼ giúp bạn trở nên giàu có và nó sẽ làm cho bạn trở nên giàu hơn bất cứ người nào..... "HÃY SUY NGHĨ NHƯ NHỮNG NGƯỜI GIÀU CÓ NHẤT THẾ GIỚI... BẠN SẼ LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI ĐÓ".

14 - Phạm Hải Văn - Nam - 27 tuổi - Từ Hà Tây - 08:55 27-06-2011

Nói thật, tôi ghét tiền, tôi khinh tiền. Nhưng tôi vẫn buộc phải sống với nó, những đồng tiền chân chính tôi làm ra. Có lẽ tôi ghét nó, tôi khinh nó vì tôi không thể tách nó ra khỏi cuộc sống của mình. Mâu thuẫn. Nếu như có phương thức khác cho cuộc sống con người mà không dùng tiền, tôi cũng sẽ lại ghét, lại khinh. Luẩn quẩn. Chắc tại tôi làm ra ít tiền nên mới hay bị mâu thuẫn và luẩn quẩn đến thế.

15 - ca chua - Nam - 28 tuổi - Từ Hà Nội - 08:59 27-06-2011

Hay hay quá, thật là một bài viết có đầy đủ ý nghĩa, hẳn tác giả phải là một nhà văn chê tiền.

16 - Nam - Nam - 28 tuổi - Từ Hà Nội - 08:59 27-06-2011

Tôi hiểu nội dung anh viết là do đọc tiêu đề bài viết, chứ đọc nội dung bên trong thì tôi chưa hiểu a muốn nói gì cả. Mỗi người có một quan điểm sống của mình thôi, tuy nhiên không thể đưa nước ta thoát nghèo chỉ bằng việc thay đổi quan niệm về TIỀN. Quan niệm đó chỉ là vẻ bề ngoài cho những nhận thức bên trong của từng người chúng ta.

17 - tvt - Nam - 27 tuổi - Từ Bình Định - 09:09 27-06-2011

Chắc những người nói không thích tiền hoặc khinh rẻ đồng tiền là họ muốn thành tiên...

18 - Nguyễn Mai Trang - Nam - 27 tuổi - Từ Bình Định - 09:10 27-06-2011

Theo tôi có nhiều nhóm người. Những người có nhân cách sẽ coi kinh những đồng tiền bẩn thỉu của những con sâu mọt nhằm mua chuộc họ. Thời buổi ngày nay người ta sẵn sàng bán rẻ lương tâm chỉ vì một ít tiền, thậm chí người ta còn giết nhau chỉ vì tiền. Những người sống tiến bộ - văn minh đều có những khát khao mãnh liệt kiếm được nhiều tiền để chất lượng cuộc sống cao hơn. "Phải chăng vì cách nghĩ như vậy mà đến nay, chúng ta vẫn thuộc những nước nghèo?". Xin thưa với các bạn rằng nước ta nghèo bởi nhiều lý do. Thứ nhất hiệu quả của ngành giáo dục thấp, không đào tạo ra được một đội ngũ đông đảo nguồn nhân lực có trình độ có năng suất lao động cao và có đạo đức nghề nghiệp. Thứ hai là ngành Khoa học Công nghệ vẫn trì trệ vẫn ở vạch xuất phát. Do tiêu cựu ở ngành này mà ít người biết đến. HI VỌNG SẼ CÓ DỊP PHÂN TÍCH MỔ XẺ THỰC TRẠNG TỒI TỆ CỦA NGÀNH NÀY. Thứ ba là đất nước đang tồn tại và xuất hiện nhiều "sâu mọt" đó thực sự là giặc nội sâm phá hoại và làm cản trở sự phát triển của đất nước...

19 - lan anh - Nữ - 25 tuổi - Từ Hà Nội - 09:13 27-06-2011

Đề nghị quý báo đăng mục này trên diễn đàn bạn đọc để mọi người bình luận.

20 - Lê thị Ngọc Hân - Nữ - 52 tuổi - Từ Thừa Thiên - Huế - 09:16 27-06-2011

Tôi thì rất quan tâm ý nghĩa của từng đồng tiền của mình có được!!! Bởi vì lý giải của việc kiếm tiền thì vô cùng ...vì vậy ý nghĩa của từng đồng tiền mình có được mới quan trọng và quý trọng số tiền mình có được.

21 - Phong Hồ - Nam - 31 tuổi - Từ Hà Tây - 09:21 27-06-2011

Nhà em đoán chữ kế tiếp của Bác Rửa Bát là Tình: Tỉnh, tĩnh, tính, tịnh, tinh bác ạ.

22 - Hoàng Gia Thanh - Nam - 30 tuổi - Từ Hà Tĩnh - 09:24 27-06-2011

Tiền chỉ là một đơn vị đại diện cho của cải trong xã hội còn bản thân nó thì chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Người ta khinh tiền không phải là khinh cái nghĩa đen trần trụi của nó.

23 - LTDC - Nam - 34 tuổi - Từ Hà Nội - 09:24 27-06-2011

Tiền không phải là tất cả nhưng muốn có được tất cả trước hết phải có tiền !!!

24 - Minh Trí - Nam - 28 tuổi - Từ Hà Nội - 09:24 27-06-2011

Bài viết rất hay, cứ như đọc suy nghĩ của em mà viết ra vậy. Nói thật là em thấy coi thường những người coi thường đồng tiền. Vote 5*****

25 - Nhóm Kỹ Thuật Vctel.com - Nam - 28 tuổi - Từ Hà Nội - 09:27 27-06-2011

Đồng tiền vốn dĩ là con dao hai lưỡi, tôi nói vậy bởi nó có hai mặt cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có những đồng tiền có được phải trải qua mồ hôi nước mắt của con người. Nhưng cũng có những đồng tiền đã làm biết bao con người phải khốn đốn vì nó.

26 - Phạm Thành Đạt - Nam - 28 tuổi - Từ Hà Nội - 09:29 27-06-2011

Bác ấy nói đúng đấy! Ai cũng bảo có tiền đâu phải có tất cả? Nhưng thử xem không có tiền có muốn được tất cả không? Người Việt Nam đề cao cái tôi cá nhân quá, coi trọng chữ nghĩa, đức và hiếu. Nhưng thử xem trong hoàn cảnh này, hiếm có gia đình nào đang có kinh tế, bỗng nhiên không có tiền mà vẫn sống yên ổn được đấy!?!?!?!?

27 - VAN ANH - Nam - 28 tuổi - Từ Hà Nội - 09:30 27-06-2011

Thật ra đây chỉ là 1 câu chuyện vui thôi, bác ấy cũng chẩng hàm chứa phê phán điều gì đâu, có chăng chỉ là "khoe" cái sự lạc quan, yêu cuộc sống của bác ấy thôi. Đúng thế, cuộc sống không nhiều tiền vẫn thật hạnh phúc.

28 - thùy - Nam - 28 tuổi - Từ Hà Nội - 09:30 27-06-2011

Sao lại nói là không thích tiền. Em thích tiền vì em thiếu nó. Em không hiểu được nhưng Tiền làm cho em có mục tiêu để vươn lên. Chẳng có lí do gì mà ghét Tiền. Khi em đi học em ước mơ sao mình đi làm sẽ có 10tr, đến khi em đi làm em có 10tr em lại muốn có 100tr. Và cứ thế nhân lên thôi. Nhưng điều đó làm cho em có nghị lực để phấn đấu làm tốt hơn vì có như thế em mới có nhiều Tiền mà. Hehe. Tuy nhiên, em không phải là người thực dụng, có những người không thích tiền là những người không biết quý trọng nó bởi vì họ không phải bỏ sức lao động ra để có nó.

29 - babylanhuong - Nữ - 30 tuổi - Từ Hà Nội - 09:36 27-06-2011

Bai viet hay, nhung loi binh cung rat hay. 0i dong tien.

30 - Lê Văn Hưng - Nữ - 30 tuổi - Từ Hà Nội - 09:38 27-06-2011

Bài viết của Bác rất hay, rất thực tế, những người coi khinh tiền bạc thì cũng sẽ coi khinh những thứ khác, những người không quý trọng tiền bạc thì cũng sẽ không quý trọng những thứ khác, kể cả tình cảm.

31 - Anh Trần - Nam - 36 tuổi - Từ Hà Nội - 09:42 27-06-2011

Bác ui ! bác chỉ mới nhìn thấy vài cái ví dụ mà đã cho là cả "thiên hạ" đều khinh tiền thì bác chủ quan quá !

32 - Nguyen Van Ta - Nam - 47 tuổi - Từ Bắc Giang - 09:48 27-06-2011

Hay! Thế mới biết khái niệm Tiền vừa cụ thể vừa trừu tượng?! Góp vui chút: Trong dân gian truyền miệng trước đây có khái niệm về tiền thế này: Tiền là Tiên là Phật. Là sức bật lò so. Là nỗi lo loài người. Là nụ cười tuổi trẻ. Là sức khỏe tuổi già Là đà danh vọng .Là lọng che thân. Cán cân công lý cũng là Tiền!

33 - Cao Van Giang - Nam - 47 tuổi - Từ Bắc Giang - 09:48 27-06-2011

Nói thẳng ra là mọi con người trên thế giới này không một ai là không nghĩ đến "TIỀN" đúng không các bác nhưng vấn đề là họ kiếm "TIỀN" như thế nào, còn những đồng "TIỀN" mà bỏ mồ hôi nước mắt ra kiếm được thi ai chẳng xót. Còn theo em thì không phải rất mà là rất rất thích và quý "TIỀN".

34 - july - Nam - 47 tuổi - Từ Bắc Giang - 09:49 27-06-2011

Trong cuộc sống ngày nay tiền cũng là một thứ quan trọng. Nếu tiền được làm ra bởi công sức mồ hôi của mình thì khi đó mình sẽ biết quý trọng nó. Ai mà chẳng yêu và thích tiền nó cũng là một yéu tố quan trọng giúp con người tồn tại.

35 - Đặng Phong - Nam - 22 tuổi - Từ Hà Nội - 09:50 27-06-2011

Tiếng việt thật sự rất phong phú.

36 - Vinh Nguyen - Nam - 22 tuổi - Từ Hà Nội - 09:51 27-06-2011

Đúng là không nên khinh bỉ đồng tiền nhưng vì tiền mà làm tất cả thì hoàn toàn là sai rồi. Nhưng các bạn cũng đừng vì quan niệm của Bác này Bác kia mà đánh giá người ta, bản thân ai ai cũng muốn người khác phải theo ý mình, khi thấy trái ngược mà lại quay ra nói người ta sai thì mình cần phải xem xét lại mình. Nhưng mình khẳng định thật là trên thế giới này có rất nhiều người không cần tiền đấy, thực sự là không cần tiền. Những người bí mật, nhưng không phải các bác trên đâu nhá! Muốn biết phải bỏ công đi tìm.

37 - Mai Hiền - Nữ - 24 tuổi - Từ Vĩnh Phúc - 09:59 27-06-2011

Nhiều người cũng thích tiền nhưng vì lịch sự nên họ không nói ra thui. Doanh nhân dĩ nhiên là thích tiền rùi nhưng nói như vậy họ nghĩ là không cần thiết. Từ trước tới nay, mình có thấy ai chê tiền đâu?

38 - THU HÀ - Nữ - 20 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 10:01 27-06-2011

Mình đồng ý với bạn. Tiền là một đầy tớ trung thành nhất và là một người chủ xấu.

39 - Trương Việt Anh - Nữ - 20 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 10:02 27-06-2011

Ai mà chẳng thích tiền, Bạn đi làm và nỗ lực phấn đấu để được đề bạt lên chức vị cao hơn và được hưởng thu nhập cao hơn như thế không vì tiền sao, những ai nói không thích tiền chẳng qua là nói láo, còn riêng tôi rất quý đồng tiền dù chỉ là 1 xu nhưng không phải vì thế mà lệ thuộc vào đồng tiền, tôi là người tiếp xúc với rất nhiều tiền nhưng khi đứng trước nó tôi cảm thấy bình thường vì những đồng tiền đó không phải là của tôi.

40 - mexanh - Nữ - 32 tuổi - Từ Hà Nội - 10:06 27-06-2011

Bản thân họ cũng yêu tiền hơn máu, thậm chí có người bất chấp tất cả vì tiền nhưng họ không thừa nhận điều đó thôi!

41 - vũ việt hùng - Nam - 28 tuổi - Từ Hải Phòng - 10:12 27-06-2011

Bài bình của tác rất hay và đầy ý nghĩa vậy mà có người bảo không ý nghĩa gì. Người này đúng là phát ngôn bừa bãi, trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần nhé. Tất cả những gì muốn nói mọi người đã tổng hợp ở đây nên mình không nói gì thêm nữa. Chỉ bực cái người phát ngôn linh tinh kia nên dạy cho bài học thôi.

42 - gosinkviet - Nam - 36 tuổi - Từ Hà Nội - 10:15 27-06-2011

Tôi nghĩ ở trên đời này từ cổ trí kim không một ai không tiêu đến TIỀN cả. Chẳng qua còn bé nên chưa kiếm nhiều tiền và chưa hiểu thế nào là tiền. Còn tiền là một loại hàng hóa hay một loại giấy định vị sẵn do Quốc tế hay NN (Quốc gia) quản lý, sự phát triển có giàu mạnh hay không là đồng tiền của QG đó, nên các bạn không nên ghét TIỀN (Khi trong lòng mẹ các bạn đã tiêu tiền của mẹ rồi). Nên khi sinh ra bạn cũng phải tiêu tiền, nhưng không nên ghét tiền, vì tiền cũng có 2 mặt làm mình vui vẻ và cũng làm cho con người tức tối. Không có tiền bạn không thể sống 10 ngày ở Hà Nội và trên Thế giới này. Nên tôi yêu tiền và cũng không nhất thiết để tiền đè nặng nên tôi, ngoài yêu tiền tôi còn yêu các thứ khác ngoài tiền... Các nước giàu xâm chiếm nước nghèo có tài nguyên khoáng sản cũng chỉ vì tiền. Họ đánh nhau cũng chỉ để bán vũ khí thu tiền về họ, chính vì vậy ở nước giàu, họ giàu nhưng không bao giờ họ ghét tiền. Chỉ trừ những đứa bé chưa biết cầm tiền nên ghét tiền mà thôi. """""""KHÔNG BAO GIỜ GHÉT TIỀN""""""

43 - Tào Anh Tuấn - Nam - 29 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 10:16 27-06-2011

Nói thật bài viết hay, nhưng chưa đưa hết mọi khía cạnh của đồng tiền, ở đây chỉ nói đến những thứ tốt mà đồng tiền đêm lại. Nhưng thực tế, có người có thể bỏ hết tiền bạc để có được lòng thanh thản. Có nhiều gia đình anh em từ bỏ lẫn nhau, có người vì quá yêu đồng tiền, đã hãm hại người khác. Xin mọi người đừng quá yêu đồng tiền mà hại người khác,.. tôi là người không yêu đồng tiền, tôi chỉ biết quý trọng sức lao động của tôi.

44 - trinhchinh - Nam - 21 tuổi - Từ Hà Nội - 10:18 27-06-2011

Không có tiền đi vệ sinh ở Hà Nội cũng khó.

45 - Nguyễn Đình Nam - Nam - 20 tuổi - Từ Nghệ An - 10:18 27-06-2011

Tien la phu du. Tien la nghi luc de minh song . Nhieu tien la cai dich cua moi con nguoi.

46 - Nguyễn Nam Hải - Nam - 23 tuổi - Từ Bắc Giang - 10:20 27-06-2011

Tiền không phải là tất cả, nhưng tất cả cũng vì tiền. Đồng tiền chi phối mọi thứ trong cuộc sống này.

47 - Trần Văn An - Nam - 53 tuổi - Từ Hà Nội - 10:20 27-06-2011

Đồng tiền tham nhũng là đồng tiền dơ bẩn và không được coi trọng.

48 - nam khanh - Nam - 30 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 10:24 27-06-2011

Tôi co thê lam bat cu viêc gi hop phap de duoc co nhung dong tiên xung dang voi cong suc cua minh. Toi rat yeu quy dong tien

49 - Hoang - Nam - 28 tuổi - Từ Hà Nội - 10:25 27-06-2011

Chữ còn lại là Chữ Đai, Đại, Đài, Đãi...và...... Tiền ai chả quý. Nhưng quý đến mức độ nào thôi. Ai bảo không quý tiền thì đúng là......kẻ giả dối!

50 - Nguyễn - Nam - 31 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 10:25 27-06-2011

Hay quá, Đúng là tiền không quan trọng, mà quan trọng là không có tiền.

51 - vy - Nam - 31 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 10:25 27-06-2011

Tien khong co toi, ma nguoi ta phai co gang moi kiem duoc. Voi lai ngay xua tien va bac duoc luu thong pho bien thi nguoi ta goi la tien bac thoi, sao lai co nhung nguoi hieu sang cai nghia bong cua tu bac nhi? Nuc cuoi?

52 - tuannam - Nam - 22 tuổi - Từ Nam Định - 10:28 27-06-2011

Cái gì cũng có hai mặt các bạn à.. Đúng là tôi công nhận tôi rất yêu tiền và cũng có rất nhiều người yêu tiền giống tôi vì đồng tiền có quyền lực ghê gớm nó có thể giúp cho chúng ta thỏa mãn được những cái gì mà con người cần có mà đặc biệt là với đồng tiền thì người có tiền trở nên quan trọng đối với người khác.. Điều này thì tôi khẳng định 100% ai cũng cần có. Nhưng nói đi thì nói lại rằng chính vì quá yêu tiền nên có nhiều người đã gây ra tội nghiệt bằng những việc kiếm tiền bất chính khiến cho nhiều người phải chịu khổ đau. Nếu bạn là một người hay đọc báo và biết tư duy chắc hẳn là các bạn sẽ thấy hầu như tất cả những vụ án đều liên quan tới tiền và có rất nhiều động cơ của tội phạm là do tiền gây lên. thế đó tiền không có tội. Con người yêu tiền quá mới có tội. Yêu tiền nhưng đừng coi tiền là tất cả các bạn à. đó là phuơng châm của tôi. Tôi kể cho các bạn nghe 1 chuyện: là có 1 người đi sửa ti vi, trong túi không có đồng tiền nào và anh ta hứa là hôm sau đem trả vì là người ở quê nên quen nhau có thể khất nợ được hơn nữa số tiền phải trả chỉ có 50 nghìn thôi. Nhưng mà, người sửa ti vi nhất định không cho anh ta nợ còn những người khác thì mỉa mai là không có tiền mà cũng đi sửa làm gì. Tôi không biết chứ thái độ của mọi người lúc đó thật đáng để tôi khinh. Hàng xóm với nhau không cho nợ thì thôi lại chê nhau thấp hèn. Điều này cũng là do đồng tiền gây nên đây. Thế rồi anh kia đi ra ngoài, tôi không biết đi đâu, anh ta mang đồng 500 nghìn tới và đưa cho người thợ sửa ti vi bảo là cho em gửi tiền anh. Lúc đó trong tất cả đám người đó, không có ai đủ tiền để trả lại anh ta và thật đáng xấu hổ, cuối cùng họ chỉ còn cách để cho anh ta nợ lại. Qua đây ta thấy 2 điều trái ngược về đồng tiền là nó hạ nhục con người nhưng nó cũng mang đến vinh dự cho người ta.

53 - Yo Yo - Nữ - 24 tuổi - Từ Hà Nội - 10:28 27-06-2011

Em cũng đồng tình với đa số ý kiến các bác. Còn em lại thấy rất buồn khi nhìn thấy cảnh người ta đốt tiền. Đúng là đồng tiền có được không phải kiếm bằng công sức có khác. Đó là một ngày đầu năm mới năm 2011. Em đi lễ chùa hương. Khi cáp treo chạy qua đoạn chùa Giải oan rất nhiều người đã thả tiền xuống dưới Chùa (đa số là tiền 200đ) ở dưới đó rất nhiều tiền, ước tính đến mấy bao vậy mà người ta lại đốt đi không biết là do Ban Quản lý đốt hay Nhà chùa đốt. Nhưng việc làm đó làm cho mình thấy bị tổn thương, mặt khác còn trái với đạo đức con người, trái với giáo lý nhà phật và còn vi phạm pháp luật nữa. Một đồng tiền dù nhỏ nhất nó cũng có giá trị của nó, chúng ta không dùng nó vào việc này thì cũng có thể dùng vào việc khác, nếu số lượng lớn tiền có giá trị nhỏ thì cũng trở thành một món tiền lớn, việc tiêu nó khó khăn ta có thể mang đến bất cứ ngân hàng nào để đổi và lưu thông, sao lại coi rẻ nó đến mức độ như vậy cơ chứ.

54 - ALO - Nữ - 24 tuổi - Từ Hải Phòng - 10:28 27-06-2011

Ai mà không thích tiền. Tất cả mọi người đi làm chỉ nhằm 1 mục dích duy nhất là kiếm tiền mà. Những ai nói không thich tiền là những người nói dối.

55 - Nguyễn Bảo - Nam - 22 tuổi - Từ Nam Định - 10:33 27-06-2011

Bài viết của bác Bát nói rất hay nhưng xin phép bác cho tôi sửa chỗ này nhé. Khi chữ "tiền" mà ta bỏ dấu thì thành chữ "tiên" mà tiên ở đây không phải là tiên, là Phật mà tiên tức là trước. Theo ông cha mình dạy thì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, thế thì tiên có thể đồng nghĩa với tiền có phải thế không bác.

56 - Phạm Thái Hà - Nam - 25 tuổi - Từ Hà Nội - 10:36 27-06-2011

Quá chuẩn, nói thẳng và nói thật, đúng theo những gì mình nghĩ là điều mà không phải ai cũng mong muốn và không phải ai cũng dám làm. Thật có ý nghĩa!

57 - laduylieu - Nữ - 23 tuổi - Từ Ninh Bình - 10:38 27-06-2011

Chủ đề của bác quá nóng. Em cũng thấy ngứa tay, muốn bình luận chút. Em quả thật rất phục cách giải thích của bác. Đúng vậy, những ai coi kinh tiền cần phải xem lại đầu óc chút trừ phi những lời mà họ phát ra là đạo đức giả. Sống trong XH này liệu không có tiền mà có thể sống? Vậy họ lao vào làm việc như con thiêu thân là vì cái gì? hoàn toàn vì người khác, vì cái XH này chăng? Sẽ có những người như vậy, nhưng không nhiều. Chúng ta cần tôn trọng đồng tiền nếu như đó là đồng tiền chân chính và từ sức lực của chúng ta.

58 - Huyền - Nữ - 23 tuổi - Từ Hà Nội - 10:41 27-06-2011

Tôi năm nay 24 tuổi. Tôi có một ông chú làm bác sỹ. Hôm tết năm kia về quê, tôi có nghe ông ấy nói với cả nhà thế này: "Có tiền giải quyết được hết. Mạng người là cái thá gì. Bây giờ mày ra đâm thằng nào đấy, tao vứt cho mày 30 triệu. Xong!" Thế là lúc nào mà chợt nhớ đến ông chú ấy, là tôi lại khinh tiền.

59 - ngo - Nam - 23 tuổi - Từ Hà Nam - 10:41 27-06-2011

Tôi xin thề thế gian này chẳng ai không thích tiền."khổ vì tiền" thì..

60 - mimi - Nữ - 24 tuổi - Từ Hà Nội - 10:41 27-06-2011

Ai nói không thích tiền là nói chưa thật, bởi không có tiền sống sao nổi, tiền............. tiền không có tiền thì bốc đất mà ăn à? Nếu không thích tiền và cần tiền kiếm tiền làm gì chứ! hixhix..........

61 - Nguyen - Nữ - 52 tuổi - Từ Hà Nội - 10:42 27-06-2011

Qua hay! De nghi cac doanh nhan doc ky truoc khi phat bieu nham muc dich pho dien ban than.

62 - nguyễn ngọc tú - Nữ - 23 tuổi - Từ Lâm Đồng - 10:47 27-06-2011

Đa phần mọi người hưởng hạnh phúc mà chưa chắc đã biết mình hạnh phúc, có tiền mà không biết tiêu tiền cho đúng cách và một nghịch lý là bất cứ cái gì cũng quy ra tiền được.

63 - quynh - Nam - 21 tuổi - Từ Nam Định - 10:51 27-06-2011

Ghet tien? Khong thich tien uh? toi nghi khong dung dau, hi.hi... ma chang thich tien nhung thich o muc do nao ma thui. Hay la 1 nguoi sang suot khi noi ve tien.

64 - Vũ Long - Nam - 26 tuổi - Từ Ninh Bình - 10:52 27-06-2011

Nếu có ai đó ghét tiền thì hãy liên hệ với tôi nhé! Cảm ơn bác vì đã có bài viết thật hay, ý nghĩa!!!

65 - Hà Tây - Nam - 21 tuổi - Từ Nam Định - 10:53 27-06-2011

Bài viết hay thật. Nhưng đọc các bình luận của mọi người thấy mọi người không hiểu hết ý nghĩa của bài này thì phải. Mọi người có chú ý mấy câu thơ cuối của tác giả không: - Không ai khinh tiền nếu đó là mồ hôi công sức thực lực của người ta bỏ ra, "Của đau thì con xót". - Tác giả cũng nói "vì khinh tiền mà xã hội ta còn nghèo" rất chi là đúng. Bởi khi tiền mà người ta kiếm dễ dàng quá, những đồng tiền bẩn thỉu, tham ô thì sẽ không cảm thấy yêu tiền. "Đó" nó chính là nguyên nhân làm đất nước còn nghèo. - Tôi là một con người Việt Nam, khi tôi cón bé không biết nhiều chuyện ngoài xã hội thì thấy đất nước ôi sao mà tươi đẹp thế. Nhưng lớn lên và đi làm tôi nhìn thấy, đất nước đang bị rất rất nhiều con sâu mọt nó đục khoét, làm cho dân ngày càng nghèo, tệ nạn ngày càng nhiều, kẻ giàu thì đua đòi ăn chơi, kẻ bần hàn thì trộm cắp, cướp giật. TÔI CẢM THẤY RẤT BUỒN, RẤT TUYỆT VỌNG.

66 - Tran Thi Thuy - Nữ - 28 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 11:03 27-06-2011

Nghe thấy hoang đường quá, chả có ai làm kinh doanh mà không thích tiền. Chẳng qua ở các cuộc họp hay trước mặt công chúng ra oai vậy thôi. Chứ mổ xẻ mọi thứ ở doanh nghiệp của chị thì mới biết sự thật thế nào.

67 - nguyễn yến - Nam - 36 tuổi - Từ Hà Nội - 11:10 27-06-2011

Đồng tiên vô cùng quan trọng, nhưng cuộc sống tiền không phải là tất cả. Không có tiền rất khó khăn trong thực hiện ước mơ và nguyện vọng của mình, nhưng lúc có tiền chắc gì anh đã cố gắng thực hiện ước mơ đó. Tôi yêu những đồng tiền chính đáng, tôi ghét những đồng tiền bẩn thỉu: lừa đảo, ăn hối lộ, tham ô,.. và tôi ghét cách sử dụng đồng tiền không đúng lúc đúng chỗ của rất nhiều người

68 - QQuang - Nam - 26 tuổi - Từ Bình Định - 11:10 27-06-2011

Tôi nói thật nha, trẻ em khi mới 3 tuổi đã biết đếm tiền. Mặc dù chưa đi học, chưa học toán, chưa học đếm nhưng đã biết đếm đến con số hàng nghìn (một nghìn, hai nghìn...). Cho nên đại đa số chúng ta biết đến tiền từ khi còn rất nhỏ tuổi. Lớn lên nhờ tiền, sống nhờ tiền, lập gia đình cũng nhờ đến tiền, chết đi cũng ôm theo tiền. Ai có thái độ coi khinh tiền thì cả đời không bao giờ giàu có. Cả đất nước coi khinh tiền thì đất nước đó mãi nghèo. Ta có tội với tiền khi ta lợi dụng sức mạnh của tiền và làm cho tiền dính líu với tội ác của con người.

69 - Hoàng Văn Y Phong - Nam - 47 tuổi - Từ Hải Phòng - 11:12 27-06-2011

Rửa Bát có hiểu vì sao có người lại ghét tiền đến thế không? Vì xã hội "loài" Tiền lẫn lộn thị phi, hắc bạch bất phân. Tiền bẩn, tiền sạch ở chung, bao che cho nhau. Tiền là yếu tố duy nhất có thể thay đổi bản chất con người. Tiền có thể cứu mạng, nhưng cũng vì Tiền, rất nhiều người bỏ mạng; Tiền có thể mở mày mở mặt cho người này, đồng thời dập vùi cuộc đời kẻ khác; Tiền giúp người ta xích lại với nhau, nhưng cũng vì Tiền bao kẻ xa nhau; Tiền giúp cho vợ chồng ấm êm, nhưng cũng vì Tiền mà nhà tan, cửa nát. Tiền có mặt ở mọi nơi trên thế giới, từ xó xỉnh nghèo hèn đến những nơi phồn hoa, tráng lệ. Tiền có thể thấm đẫm mồ hôi cô gánh rau nhưng Tiền cũng không ngại nhuốm máu người lương thiện... Tiền Là Thứ Duy Nhất Mọi Người Yêu Quý, Khao Khát Mà Không Cần Biết Đến Nguồn Gốc. Xã hội “loài” Tiền bị một số người coi khinh vì với họ, khó có thể nhận ra đâu là những Đồng Tiền Chân Chính.

70 - Phùng văn Hưởng - Nam - 29 tuổi - Từ Hà Tây - 11:12 27-06-2011

Cảm ơn bài viết Tiền rất quan trọng nếu người là biết sử dụng đồng tiền còn không nó sẽ bạc

71 - Nguyễn Hải Long - Nam - 23 tuổi - Từ Hải Phòng - 11:12 27-06-2011

Tiền quan trọng lắm chứ. Những ai khinh đồng tiền hoặc là thừa tiền hoặc là thiếu tiền trầm trọng mà thôi. Trong phim Tây Du Ký thầy trò Đường Tăng đến cửa Phật còn phải dùng tiền (Cái bát bằng vàng)mới lấy được kinh cơ mà.

72 - Hoàng Văn Y Phong - Nam - 23 tuổi - Từ Hải Phòng - 11:13 27-06-2011

Rửa Bát có hiểu vì sao có người lại ghét tiền đến thế không? Vì xã hội "loài" Tiền lẫn lộn thị phi, hắc bạch bất phân. Tiền bẩn, tiền sạch ở chung, bao che cho nhau. Tiền là yếu tố duy nhất có thể thay đổi bản chất con người. Tiền có thể cứu mạng, nhưng cũng vì Tiền, rất nhiều người bỏ mạng; Tiền có thể mở mày mở mặt cho người này, đồng thời dập vùi cuộc đời kẻ khác; Tiền giúp người ta xích lại với nhau, nhưng cũng vì Tiền bao kẻ xa nhau; Tiền giúp cho vợ chồng ấm êm, nhưng cũng vì Tiền mà nhà tan, cửa nát. Tiền có mặt ở mọi nơi trên thế giới, từ xó xỉnh nghèo hèn đến những nơi phồn hoa, tráng lệ. Tiền có thể thấm đẫm mồ hôi cô gánh rau nhưng Tiền cũng không ngại nhuốm máu người lương thiện... Tiền Là Thứ Duy Nhất Mọi Người Yêu Quý, Khao Khát Mà Không Cần Biết Đến Nguồn Gốc. Xã hội “loài” Tiền bị một số người coi khinh vì với họ, khó có thể nhận ra đâu là những Đồng Tiền Chân Chính.

73 - Lê Bá Hùng - Nam - 37 tuổi - Từ Thanh Hóa - 11:13 27-06-2011

Trên đời có những thứ mà tiền không thể mua được nhưng những thứ đó thì tôi không cần.

74 - ha ngoc tuan - Nam - 23 tuổi - Từ Hải Phòng - 11:14 27-06-2011

bai ban viet noi chung la rat dung nhung chi co mot dieu la minh thay ban khong noi o day do la nan tham nhung hay nguoi ta tham nhung nhung cai con cao qui hon tien. Tien lam bang mo hoi nuoc mat ma bao nghet tien thi chac nguoi do co van de ve dau oc. Cam on ban ve bai viet nay.

75 - sylong - Nam - 47 tuổi - Từ Hải Phòng - 11:20 27-06-2011

Nói vui mọi việc "đầu tiên" là "tiền đâu ", mình không rao lý thuyết nữa, mà chỉ tâm đắc câu nói của ông Lý Quang Diệu (Singapore): Một chủ thể, quốc gia, doanh nghiệp... đứng vững trên ba chân đó là: Trí phiệt, tài phiệp và chính phiệt. Tài phiệt được định tính là tiền và tài sản quy ra tiền. Vd như: thương hiệu nói riêng lợi thế thương mại nói chung cũng là tài sản và được định lượng giá trị thành tiền. Hay chất xám (trí phiệt) được sử dụng đúng chỗ cũng được định lượng như tiền lương chẳng hạn. Trong cuộc sống không thể thiếu định lượng giá trị về tài sản, sức lao động, dịch vụ... quy ra tiền.

76 - Quỳnh - Nam - 26 tuổi - Từ Hà Nội - 11:20 27-06-2011

Bài Viết của Bác hay! Nhưng cũng chưa nói hết và nói đúng được hết tất cả các mặt của Vấn đề! - Tiền chỉ là Phương tiện trong cuộc sống của Chúng ta. Tiền nó không phải là tất cả! Mỗi con người khác nhau có tư duy sẽ khác nhau, thế nên cầm đồng Tiền trong tay họ cũng có tư duy về nó khác nhau! - Theo tôi nghĩ không có ai ghét tiền cả, Nếu có ghét thì người ta ghét " cái Xuất xứ của đồng tiền đó kia"! - Tôi nghĩ Không phải các Bác nhà Văn, nhà thơ hay nhưng Doanh nhân họ ghét tiền! Mà tư duy của Họ về đồng tiền là khác nhau! Nhưng Họ đều có một điểm chung đó là tư duy về lao động ! - Đối với nhà Văn, nhà Thơ hay những người làm nghệ thuật, Trong tư duy về lao động của họ đồng tiền không bao giờ là đứng đầu tiên cả. Họ lao động để "kiếm tiền" chứ không lao động "vì Tiền". Họ luôn nghĩ làm sao để mình lao động hiệu quả nhất, cho ra được một tác phẩm hay nhất... Đó với là những con người có đáng kính, là những con người lao động chân chính. Còn những Doanh nhân Họ nghĩ gì?...? Họ cũng vậy Họ làm kinh doanh là để " Kiếm tiền" Chứ không phải lao động " Vì Tiền" và họ là người nắm bắt được quy luật của đồng tiền nên họ sẽ có rất nhiều tiền. - Các bạn ạ! Hai cái tư duy lao động để "Kiếm Tiền" và Lao động " VÌ tiền" là rất khác nhau đó! Chính cái tư duy đó nó ảnh hưởng đến Hiệu quả công việc của chúng ta, ảnh hưởng đến cuộc sống của Chúng ta và cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của mỗi cá nhân chúng ta, vận Mệnh của đất nước Chúng ta! - Tiền chỉ là Phương Tiện! Nên cũng đừng quá quan trọng nó, và cũng không nên Ghét Nó! CHỉ có những con người cầm những đồng tiền đó đáng tôn trọng hay đáng khinh mà thôi! (Hãy lao động để "Kiếm Tiền", không nên lao động " Vì Tiền")

77 - Fingers - Nam - 47 tuổi - Từ Hải Phòng - 11:20 27-06-2011

Xin lỗi, nếu nghĩ theo một cách hơi khác đi, chẳng hạn, tôi không thích tiền nhưng tôi cần tiền và có thể nhiều người khác cũng cần tiền thay vì yêu quý nó. Tôi khinh khi, miệt thị đồng tiền bởi nó là nguyên nhân của nhiều sự việc mà tôi không muốn, tuy nhiên, tôi vẫn cần tiền vì đơn giản những người xung quanh tôi yêu quý hay thậm chí là sống chết vì nó, không trách họ được, đồng tiền cho họ một cuộc sống tốt. Hãy nhìn lại câu trước khi tôi nói rằng có ai đó yêu quý đồng tiền, hẳn nhiên họ cũng nghĩ vậy, một suy nghĩ mà khi nhìn nhận sâu hơn lại trở nên hơi thiếu thấu đáo, có chắc rằng cái bạn giành cho đồng tiền thật sự là điều bạn giành cho gia đình, cuộc sống hay những chân-thiện-mỹ quanh bạn; tôi không rõ, bởi sẽ có hàng ngàn, hàng triệu ý kiến ngoài kia (xí, không chơi từ "vạn" (=10000) nhé, không ưa từ này). Nói rõ hơn, mỗi sáng tôi mất 15 phút để đến chỗ làm bằng xe máy hay thỉnh thoảng là 30 phút cho xe đạp nhưng chưa bao giờ tôi thử cuốc bộ (chắc) hơn 2 tiếng cho 10 cây số đó. Có lẽ sẽ hơi khập khiễng khi so sánh “xe” và “tiền”, nhưng thôi, nếu bạn có thiện chí, xin hãy liên tưởng, xe giúp ta di chuyển nhanh hơn và tiền cũng thế, giúp mọi việc diễn ra trơn tru; nhưng thử hỏi nếu bạn là siêu nhân hay có một cấu tạo “lượng tử” để đến một nơi trong chốc lát (ôi Tiếng Việt, nhiều người cũng xài chốc lát, không biết cái nào đúng nữa), bạn có thích đi bằng xe nữa không (khi chỉ nghĩ trên phương diện thời gian)? Trở lại, người ta nói “Tôi không thích tiền!” tức là nói một cách ngắn gọn “Tôi không thích sự có mặt của tiền!” hay nói rộng ra, họ không muốn xã hội cứ chạy theo tiền bạc. Tất nhiên, điều này chỉ có thể đạt được khi xã hội chỉ có những con người sống trong sung túc, không phải lo nghĩ về nhu cầu, ôi, điều này là không tưởng ở thực tại này. Nếu có trách họ (những người “Tôi không thích tiền!”), hãy trách tại sao họ cứ hay tưởng tượng, đừng nghĩ họ giả tạo, đừng nhìn từng câu chữ để bắt bẻ, hãy suy nghĩ để hiểu, họ chỉ để đầu óc lạc đâu đâu ở tương lai huy hoàng trong vài giây phút của sự phát ngôn thôi mà… Tái bút: Từ “tôi” mà người đọc nghĩ được sử dụng trong ngôi thứ nhất của bài không dùng để ám chỉ tác giả bài viết. Về tuổi tác, tôi cũng được coi là già, tình hình là tinh thần còn phơi phới nên từ ngữ có đôi chỗ thiếu nghiêm túc, mọi người bỏ quá. Bình luận không chặt chém. Thân.

78 - Phạm Thị Phúc Quyên - Nữ - 40 tuổi - Từ Khánh Hòa - 11:26 27-06-2011

Đúng là đồng tiền thực sự không có gì xấu cả. Ai yêu thích tiền thì cũng chẳng có gì là xấu. Chỉ có những người vì tiền mà bất chấp thủ đoạn, bất chấp tình cảm, bất chấp cả những người ruột thịt đó mới là xấu xa. Tôi khinh những người nhu thế. Có những người vì đồng tiền mà bán cả anh em ruột thịt, vì đồng tiền mà coi khinh người khác, đánh mất chính mình thật đáng thương hại! Có những người coi khinh tiền vì họ có lý do riêng của họ, cũng có thể họ đã bị những đồng tiền dơ bẩn làm cho khốn khổ, cũng quẫn thì họ mới thế. Cái gì cũng có nguyên do của nó, không nên trách ai cả. Chưa hẳn tất cả những người coi khinh tiền đều là giả dối và cũng không phải tất cả những người yêu tiền đều là cao cả, vĩ đại. Đó chỉ là suy nghĩ cá nhân, xin mọi người đừng tự ái nhé.

79 - hoànganh - Nam - 39 tuổi - Từ Bắc Ninh - 11:46 27-06-2011

Bài viết của bác Rửa Bát hay thật. Những kẻ đạo đức giả xem bài này không biết có thấy ngượng không. Cái bạn Việt Anh trẻ người mà bình hay ghê: "Những người coi khinh đồng tiền phải chăng đồng tiền của họ kiếm được từ những việc đáng bị coi khinh."...

 

 
 
*Độc giả có thể tham gia bình luận và trao đổi thêm tại mục Blog 26.

Bùi Rửa Bát