Rác chất cao thành “núi” giữa trung tâm Hà Nội

(Dân trí) - Rác chất cao thành đống lớn, cao hơn đầu người, chiếm hết đường đi. Mùi hôi thối nồng nặc, mất cảnh quan đô thị. Đó là những gì đang tồn tại lâu nay tại bãi rác tự phát ở ngõ 34 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Từ nhiều năm nay, tại ngõ 34 phố Hoàng Cầu, người dân phải sống chung với ô nhiễm, nguy cơ dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Hợp một người dân nơi đây than phiền “Chúng tôi phải đóng kín cửa 24/24. Khổ nhất là những khi nắng nóng lâu ngày, sau đó mưa lớn thì ruồi muỗi nhiều vô kể. Dân chúng tôi chẳng biết kêu ai”.
 
Rác cao quá đầu người
Rác cao quá đầu người
 
Qua tìm hiểu, được biết bãi rác này lộ thiên và được hình thành từ khoảng 5 năm nay, nhưng không thấy chính quyền xử lí dứt điểm. Rác cứ thế bị người dân đổ trộm, lâu dần chất lên quá đầu người, rồi thành “núi”. Không chỉ sống chung với mùi rác thải từ bãi rác, nhiều hộ dân ở ngõ 34 Hoàng Cầu còn phải “nếm” đủ thứ mùi của hàng chục hộ thu mua ve chai, đồng nát của dân nhập cư. Khu phố dài độ chừng nửa cây số bị chiếm dụng làm điểm thu mua, tập kết phế liệu.
 
Điểm thu mua rác ở Hoàng Cầu
Điểm thu mua rác ở Hoàng Cầu
 
Ngày 31/7, chúng tôi có mặt tại địa điểm này. Sau trận mưa lớn, sức nặng của “núi rác” ngấm phải nước khiến bức tường bằng tôn không thể chống đỡ lại nổi đã bị đổ ụp xuống chiếm hết đường đi.
 
Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận được ở ngõ 34 Hoàng Cầu:
 
Điểm thu mua rác ở Hoàng Cầu


Điểm thu mua rác ở Hoàng Cầu


Điểm thu mua rác ở Hoàng Cầu


Điểm thu mua rác ở Hoàng Cầu


Để đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, tránh ô nhiễm môi trường cho nhân dân. Đề nghị ngành chức năng sớm lên phương án di dời bãi rác này.

Bài và ảnh: Hà Văn Long