Thông tin tiếp vụ mở rộng nút giao thông Nguyễn Sơn:

Quyết định gây “sốc” của UBND quận Long Biên

(Dân trí) - Chỉ việc xác định khu đất được thu hồi để thực hiện Dự án mở rộng nút giao thông Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ là đất do tổ chức hay do hộ gia đình quản lý, sử dụng đã khiến UBND quận Long Biên lúng túng.

Hệ lụy từ việc xác định “nhầm” đối tượng sử dụng đất đã dẫn đến việc UBND quận Long Biên đền bù nhầm, thanh tra lại dự án...

Bản kết luận thanh tra số 143 và quyết định số 5909/QĐ-UBND của quận Long Biên

Bản kết luận thanh tra số 143 và quyết định số 5909/QĐ-UBND của quận Long Biên
Bản kết luận thanh tra số 143 và quyết định số 5909/QĐ-UBND của quận Long Biên

Quyết định gây "sốc"

Việc UBND quận Long Biên xác định nhầm đối tượng sử dụng đất tại Dự án mở rộng nút giao thông Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ khiến những người có chuyên môn phải lắc đầu ngán ngẩm. Lúc đầu là việc quận xác định thửa đất số 77 Nguyễn Sơn thuộc quyền sử dụng của hai hộ ông Lê và ông Tuân. Sau khi chi trả gần 7 tỷ đồng tiền bồi thường cho hai ông này ít lâu quận mới tá hỏa vì biết là “nhầm” vì đất thuộc quyền quản lý của Công ty cung ứng dịch vụ hàng không (Cty CƯDVHK). Trước đó, trong phương án thu hồi đất để phục vụ dự án, nguồn gốc đất được ghi là “đất công”. Tại thửa đất số 75 Nguyễn Sơn, lúc đầu UBND quận Long Biên xác định là “đất do hộ ông Vũ Dũng Đạt sử dụng”, không có tranh chấp. Nhưng mới đây, thửa đất của gia đình ông Đạt lại được xác định là… đất của Cty CƯDVHK, thế nên quận lại sửa phương án, chỉ hỗ trợ chứ không đền bù ho hộ ông Đạt?!

Trong khi số phận của gần 7 tỷ đồng tiền chi trả nhầm còn chưa rõ thì UBND quận Long Biên đã tiếp tục ra quyết định số 5909/QĐ-UB ngày 30/11/2012 do ông Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đỗ Huy Chiến ký về việc phê duyệt phương án hỗ trợ đối với hộ ông Vũ Dũng Đạt tại 75 Nguyễn Sơn. Theo phương án này, hộ ông Đạt chỉ được hỗ trợ hơn 800 triệu đồng (theo phương án cũ, hộ ông Đạt được bồi thường hơn 6 tỷ đồng và đất tái định cư). Sai lầm ở chỗ, trước đó, Kết luận Thanh tra số 143 đã hủy bỏ Quyết định (QĐ) thu hồi đất của UBND quận (Số 6519/QĐ-UBND ngày 18/11/2011) đối với ông Vũ Dũng Đạt tại địa chỉ 75 Nguyễn Sơn. Nếu QĐ thu hồi đất đã phải hủy bỏ thì căn cứ vào đâu để ông Đỗ Huy Chiến phê duyệt phương án hỗ trợ mới đối với hộ ông Vũ Dũng Đạt?

Liên quan đến thửa đất số 75 Nguyễn Sơn, trước năm 1999, Cục Hàng không cấp cho ông Nguyễn Văn Giao, nguyên Cục phó Cục Hậu cần, Tổng cục Hàng không. Năm 1999, ông Giao chuyển nhượng lại cho gia đình ông Đạt và được Cục Hàng không, UBND xã Bồ Đề xác nhận. Tuy nhiên, UBND quận Long biên cho rằng, việc hai cơ quan trên xác nhận việc mua bán là “không đúng thẩm quyền” và “vượt thẩm quyền”. Vì thế thửa đất số 75 Nguyễn Sơn vẫn thuộc quyền quản lý của Cty CƯDVHK (Cty từng trực thuộc Cục Hàng không)?! Tuy nhiên, chính ông Đỗ Huy Chiến cũng thừa nhận, việc cấp đất sai thẩm quyền ở quận Long Biên có hàng ngàn trường hợp, đó là do lịch sử để lại. Như vậy, việc UBND quận Long Biên xác định thửa đất số 75 Nguyễn Sơn là của Cty CƯDVHK thì hàng ngàn hộ dân khác ở quận Long Biên được Cục Hàng không và các Cty CƯDVHK cấp đất sẽ có nguy cơ trắng tay nếu bị thu hồi đất – dù đó là do lịch sử để lại. Nhiều người dân quận Long Biên gọi đây là “quyết định gây sốc”.

Thành phố đang giải quyết?

Ngay sau khi UBND quận Long Biên có phương án đền bù, hỗ trợ mới đối với hai thửa đất số 75 và 77 phố Nguyễn Sơn nhiều cơ quan báo chí đã lên tiếng về những “bùng nhùng” tại dự án này. Luật sư Vũ Lợi, Giám đốc Cty TNHH Luật Hòa Lợi nhận định: “Việc UBND quận Long Biên ra đưa ra phương án đền bù, hỗ trợ mới đối với hộ ông Vũ Dũng Đạt ở số 75 Nguyễn Sơn là sai thẩm quyền vì chính quận Long Biên xác định thửa đất số 75 Nguyễn Sơn là của Cty CƯDVHK nên thẩm quyền giải quyết phải là UBND TP Hà Nội. Theo quan điểm của tôi, có đầy đủ cơ sở pháp lý để khẳng định, thửa đất số 75 Nguyễn Sơn thuộc quyền sử dụng của hộ ông Đạt và phương án hỗ trợ mới của UBND quận Long Biên đối với thửa đất trên là không có căn cứ pháp lý…”.

Kết luận thanh tra số số 143/KL-UBND ngày 26/10 của UBND quận Long Biên ghi rõ, phải thu hồi số tiền đề bù không đúng các quy định của pháp luật cho ông Lê và ông Tuân nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa biết số tiền này đã được nộp lại ngân sách hay chưa, trách nhiệm của những người liên quan đến đâu? Để làm rõ những vấn đề này, các PV đã nhiều lần liên hệ với ông Đỗ Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên nhưng đều bị từ chối khéo với lý do… bận việc.

Cty CƯDVHK từng có quan điểm: “Do có liên quan đến các QĐ giao đất trước đây của cơ quan quản lý nhà nước (Cục Hàng không) nên Cty không có ý định khiếu nại về đất đai tại 75 Nguyễn Sơn. Vấn đề này sẽ thực hiện theo QĐ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Thế nhưng, UBND quận Long Biên lại hai lần “phán quyết”: Lúc đầu là “có tranh chấp giữa hộ ông Đạt với Cty CƯDVHK” và mới nhất là “thửa đất số 75 Nguyễn Sơn vẫn thuộc quyền sử dụng của Cty CƯDVHK”… Câu chuyện về thẩm quyền xử lý còn chưa được bàn đến thì hộ ông Đạt đã  phải nhận một phương án đền bù “từ trên trời rơi xuống” (cách nói của ông Đạt) như đã nói ở trên.

Theo thông tin  từ UBND quận Long Biên, vụ việc đang được UBND TP xem xét, giải quyết. Luật sư Vũ Lợi cũng nhận định: “Giờ đã là năm 2013, việc tiếp tục chi tiền ngân sách triển khai một dự án để chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội liệu có khuất tất gì không?”.
Vũ Văn Tiến