Nghệ An:

Phó công an xã bị “tố” đánh người nhập viện

(Dân trí) - Sau khi được “mời” lên ban công an xã để làm việc, bà Nguyễn Thị Thìn (49 tuổi, xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ An) bị vị phó công an xã đánh đập gần 1 giờ đến khi bà ngất xỉu và được đưa đi trạm y tế xã cấp cứu!?.

Phó công an xã bị “tố” đánh người nhập viện
Đơn tố cáo của bà Thìn gửi tới PV Dân trí "tố" ông Tuấn phó Công an xã Diễn Bích đánh bà phải nhập viện.

Trong đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thìn (49 tuổi) ở xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích (Diễn Châu, Nghệ An) gửi tới VP báo điện tử Dân trí thường trú tại Nghệ An trình bày: sự việc xảy ra vào ngày 17/9/2013, khi bà Thìn đang chuẩn bị bán hàng ở ky ốt của mình tại xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích, thì rất đông cán bộ xã Diễn Bích đến “kiểm tra” và tịch thu các “mặt hàng” của bà tại ki ốt gồm mùng muối, đậu phụ rán, thịt lợn.

Bà Thìn bức xúc: “Trước đó xã không thông báo cho tôi rằng việc bán hàng ở ky ốt là trái phép, hay không được bán hàng nữa. Bỗng nhiên khoảng 6 giờ sáng ngày 17/9/2013 rất đông cán bộ, công an xã đến đến thu hàng hóa tại quầy của tôi, vu cho tôi chém người rồi còng tay tôi lại đưa lên trụ sở để giải quyết!”.
Phó công an xã bị “tố” đánh người nhập viện
Bà Thìn bị đánh đập phải cấp cứu và phải điều trị qua Trạm y tế xã, lên BV huyện, rồi qua BV đa khoa Cửa Đông và cuối cùng là Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An (Ảnh do gia đình cung cấp).

Tại thời điểm đó bà Thìn có bày bán ở ki ốt xây liền với nhà riêng của mình một số mặt hàng như đậu phụ rán, mùng muối và khoảng 5kg thịt lợn. Ngay sau khi có chủ trương những hộ bán hàng tại khu vực chợ tạm xóm Quyết Thắng không được phép kinh doanh tại đây đều đã nhận được thông báo cấm họp chợ tạm để di dời ra khu vực chợ mới xây. Tuy nhiên, bà Thìn cho rằng mình không nhận được thông báo và ki ốt của mình xây liền với nhà riêng không ảnh hưởng đến giao thông nên vẫn tiếp tục bán hàng.

Sau khi đoàn liên ngành của xã đến kiểm tra, thấy những “cán bộ” có ý thu hàng hóa của mình nên bà Thìn đã dùng dao bán thịt lợn khua đi khua lại trước số thịt khoảng 5kg đang có tại quầy hàng. “Khi đó tôi chỉ khua như vậy để họ không lấy thịt của tôi, vậy mà họ lao vào vu cho tôi chém người rồi đánh và dùng còng số 8 còng tay tôi đưa lên trụ sở ban công an xã”, bà Thìn bức xúc nói.

Bà Trần Thị Hà người nhân chứng có mặt tại ki ốt của bà Nguyễn Thị Thìn vào thời điểm xảy ra sự việc khẳng định: “Khi đó bà ấy chỉ dùng dao khua như vậy nhưng không làm ai bị thương cả”.
Những vết bầm tím trên cơ thể bà Thìn (Ảnh do gia đình cung cấp).
Những vết bầm tím trên cơ thể bà Thìn (Ảnh do gia đình cung cấp).

Lúc đó mặc cho bà Thìn đang địu đứa cháu ngoại là Vũ Anh Hưng (16 tháng tuổi) phía sau lưng nhưng bà vẫn bị một số người tham gia trong ban liên ngành “đánh” vào mặt và ông Trần Văn Tuấn - Phó công an xã Diễn Bích dùng còng số 8 khóa vòng tay bà ra phía sau để “mời” về trụ sở giải quyết.

Cũng theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thìn, ngay sau khi được lên phòng của ban công an xã, bà bị ông Trần Văn Tuấn (phó công an xã) đánh đập dã man mặc cho bà khóc lóc van xin: “Khi đó vừa đưa tôi lên đến phòng thì anh Tuấn khóa cửa ngoài rồi dùng còng khóa tay tôi lại vào một cái khuy trên tường và liên tiếp dùng tay dí đầu tôi vào tường mà đánh. Anh ấy đánh bằng tay xong rồi dùng gậy đánh vào đầu và toàn thân tôi nữa. Khi tôi lịm đi ngã xuống thì anh ấy mở khóa rồi dùng chân dẫm lên mặt, người tôi rồi đá rất mạnh. Tôi khóc lóc van xin thì càng bị đánh đau hơn!”.
Những vết bầm tím trên cơ thể bà Thìn (Ảnh do gia đình cung cấp).
Vết bầm tím trên mông, trên chân bà Thìn được gia đình chụp lại ngay sau đó (Ảnh do gia đình cung cấp).

Sau khoảng 1 giờ bị vị phó công an xã “hành hung” thậm tệ bà Thìn may mắn được người dân và 1 số cán bộ xã giải cứu. “Vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy mẹ mình nằm bệt dưới nền nhà, toàn thân thâm tím, mặt sưng vù, mắt thâm, giọng nói rất yếu ớt. Tôi vội xin cán bộ xã cho đưa mẹ đi trạm y tế một lúc sau thấy mẹ tôi yếu quá rồi thì họ mới cho đi”, chị Thái Thị Thủy (25 tuổi) con dâu bà Thìn bàng hoàng nhớ lại sự việc.

Ngay sau đó bà Thìn được chuyển đến trạm y tế xã điều trị, trong tình trạng toàn thân thâm tím đặc biệt là phần mặt và đùi… Nhưng do sức khỏe quá yếu, nên bà Thìn được chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu tiếp tục điều trị. Cũng sau đó không lâu, bà được chuyển vào bệnh viện Cửa Đông TP Vinh (Nghệ An) để điều trị. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán bà Thìn bị tổn thương sọ não, phần mềm bị tắc mạch tuần hoàn não. Sau đó bà được chuyển sang bệnh viện Đông Y Nghệ An để tiếp tục điều trị các tổn thương.
Những vết bầm tím trên cơ thể bà Thìn (Ảnh do gia đình cung cấp).
Sau khi điều trị nhiều tháng liền tại bệnh viện sức khỏe của bà Thìn đã dần hồi phục, tuy nhiên và vẫn thường xuyên thấy đau ở vùng đầu, đùi, mông.

Bà Trần Thị Hà miêu tả lại sự việc xảy ra vào sáng ngày 17/09/2013.
 Bà Trần Thị Hà miêu tả lại sự việc xảy ra vào sáng ngày 17/09/2013.

Sau nhiều ngày điều trị, đến nay sức khỏe của bà Thìn đã dần hồi phục tuy nhiên phần đầu do bị chấn động mạnh nên bà vẫn thường thấy đau nhức. Sức khỏe không còn được như trước. Từ ngày xảy ra sự việc, phía đảng bộ chính quyền xã Diễn Kim vẫn chưa có bất kỳ lời thăm hỏi động viên nào đến cá nhân bà Thìn cũng như gia đình.

Để tìm hiểu thực hư vụ việc chúng tôi có buổi làm việc với ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Diễn Bích, ông Hùng cho biết: “Hiện UBND xã cũng đã nhận được đơn thư tố cáo của bà Thìn, cũng như đơn thư chuyển từ UBND huyện về. Tuy nhiên trong thời gian qua bà Thìn đi điều trị ở bệnh viện chưa về nên xã chưa thể giải quyết được! Ngay sau khi bà Thìn về và ổn định sức khỏe chúng tôi sẽ mời bà ấy lên làm việc ngay”.
Bà Trần Thị Hà miêu tả lại sự việc xảy ra vào sáng ngày 17/09/2013.
Bà Trần Thị Hà người chứng kiến sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng tại ki ốt của bà Thìn kể lại sự việc.

Bà Trần Thị Hà miêu tả lại sự việc xảy ra vào sáng ngày 17/09/2013.
Chị Thái Thị Thủy (25 tuổi) con dâu bà Thìn bàng hoàng nhớ lại giây phút đưa mẹ mình từ phòng của ban công an xã đi cấp cứu: “Vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy mẹ mình nằm bệt giới nền nhà, toàn thân thâm tím, mặt sưng vù...”.

Khi PV Dân trí đề nghị được làm việc với ông Trần Văn Tuấn (phó công an xã Diễn Bích) người trực tiếp bị bà Thìn tố cáo về hành vi hành hung công dân dã man thì ông Hùng cho biết: “Hiện ông Tuấn đang đi làm nhiệm vụ và không có ở cơ quan, và UBND xã cũng chưa làm việc với đồng chí ấy nên thực hư vụ việc thế nào chưa rõ”.

Được biết từ lúc xảy ra sự việc đến nay ông Trần Văn Tuấn vẫn đảm nhiệm vị trí phó công an xã Diễn Bích dù đang bị tố cáo về hành vi hành hung công dân dã man. Hiện vụ việc đang khiến dư luận ở xã Diễn Bích nói riêng huyện Diễn Châu nói chung vô cùng bức xúc. Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Diễn Châu cần khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy