Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Phó Chủ tịch nước chỉ đạo, thị xã Sơn Tây vẫn “bỏ ngoài tai”

(Dân trí) - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan yêu cầu kiểm tra, giải quyết quyền lợi cho cựu quân nhân Dương Ngọc Thuyên trong vụ kiện kéo dài 17 năm. Nhưng đến nay thị xã Sơn Tây vẫn “bỏ ngoài tai” ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước và UBND TP. Hà Nội.

Liên quan đến hành trình đi tìm công lý kéo dài suốt 17 năm của ông Dương Ngọc Thuyên, trú tại P.102, C9, tập thể Tân Mai, TP. Hà Nội trong vụ tranh chấp đất tại xã Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. Ngày 17/8/2012, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký công văn số 6353/UBND - BTCD gửi Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan yêu cầu kiểm tra nội dung đơn của ông Dương Ngọc Thuyên tố cáo một số cán bộ xã Trung Hưng, cùng cán bộ thị xã Sơn Tây trong việc mua bán và chuyển quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Hào và Yến.
 
TP. Hà Nội chỉ đạo gần một năm, UBND thị xã Sơn Tây vẫn ngang nhiên chống lệnh
TP. Hà Nội chỉ đạo gần một năm, UBND thị xã Sơn Tây vẫn ngang nhiên "chống lệnh"

Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu UBND thị xã Sơn Tây khẩn trương kiểm tra nội dung đơn tố cáo, báo cáo kết quả với Phó Chủ tịch nước và UBND TP. Hà Nội trước ngày 25/9/2012. Tuy nhiên, gần một năm sau ngày ông Vũ Hồng Khanh ban hành công văn số 6353/UBND - BTCD, đến nay thị xã Sơn Tây chưa tiến hành kiểm tra, báo cáo kết quả giải quyết đến Phó Chủ tịch nước và TP. Hà Nội theo tinh thần công văn số 6353.

Trong thời gian này, ông Dương Ngọc Thuyên đã nhiều lần lên làm việc với UBND thị xã Sơn Tây, cùng các cơ quan chức năng thị xã đề nghị xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng nội dung công văn số 6353, nhưng những yêu cầu chính đáng của ông Thuyên lại bị UBND thị xã Sơn Tây biến thành trò chơi “bóng chuyền” một cách vô cảm.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp bị xâm hại kéo dài gần 2 thập kỷ, ngày 1/8/2013, ông Dương Ngọc Thuyên tiếp tục viết đơn kêu cứu gửi Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các cơ quan chức năng kiến nghị vào cuộc, chỉ đạo thị xã Sơn Tây thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của cấp trên, sớm trả lại phần tài sản hợp pháp của gia đình để gia đình ông Thuyên được sống yên bình sau hành trình đi tìm công lý gian nan.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, ông Dương Ngọc Thuyên, trú tại phòng 102, C9, tập thể Tân Mai, TP. Hà Nội phản ánh: Năm 1995, khi đang công tác tại Đại học Biên Phòng, gia đình ông mua lại 2 gian nhà bếp với diện tích 80m2 của gia đình bà Kiều Thị Gái ở thôn Mai Trang, xã Trung Hưng (nay là phường Trung Hưng) thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội. Mảnh đất thuộc thửa số 166, tờ bản đồ số 14 của xã Trung Hưng. Việc mua bán giữa ông Thuyên và bà Gái được cán bộ địa chính đo vẽ, có xác nhận của lãnh đạo xã Trung Hưng.
 
Những kiến nghị hợp pháp của ông Dương Ngọc Thuyên chưa được giải quyết
Những kiến nghị hợp pháp của ông Dương Ngọc Thuyên chưa được giải quyết

Sau khi hoàn tất việc mua bán, ông Thuyên nhiều lần làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (gọi tắt là sổ đỏ) nhưng không được lãnh đạo xã Trung Hưng phê duyệt. Kể từ năm 1996, gia đình ông Dương Ngọc Thuyên liên tục đề nghị chính quyền địa phương cấp sổ đỏ nhưng đều rơi vào bế tắc. Năm 2004, UBND xã Trung Hưng bất ngờ tuyên bố đề nghị cấp sỏ đỏ của ông Thuyên không được duyệt với lý do ông Thuyên đã ký giấy bán cho vợ chồng bà Oánh (cô ông Thuyên) vào ngày 20/4/1997, sau đó bà Oánh chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Hào và vợ là Vũ Hải Yến.

Tại buổi làm việc giữa các bên, cán bộ địa chính Phùng Văn Toại đưa ra một giấy viết tay đứng tên ông Dương Ngọc Thuyên bán cho vợ chồng bà Oánh đề ngày 20/7/2012, giấy này được Phó Chủ tịch xã Phùng Văn Nho xác nhận. Đón nhận thông tin này, ông Dương Ngọc Thuyên đã bị sốc nặng, bởi từ lúc mua mảnh đất của bà Kiều Thị Gái, ông Thuyên chưa ký giấy bán đất cho ai, nhưng UBND xã Trung Hưng vẫn có giấy bán có chữ ký của ông Thuyên để kết luận đề nghị cấp sổ đỏ cho ông Thuyên không được phê duyệt.

Kể từ năm 2004 đến nay, ông Dương Ngọc Thuyên đã nhiều lần gửi đơn tố cáo về việc bà Oánh giả mạo chữ ký, cán bộ UBND xã Trung Hưng cố ý làm sai khi xác nhận vào giấy bán giả mạo do bà Oánh lập ra nhằm chiếm đoạt phần đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình ông từ năm 1995, nhưng đến nay đơn của ông Thuyên vẫn không được xem xét giải quyết theo trình tự pháp luật.

Trong lúc nội đung đơn tố cáo việc giả mạo chữ ký trên giấy tờ mua bán chưa được làm sáng tỏ, ngày 30/5/2009, ông Thuyên nhận được thông báo số 03/TB/TBND đề ngày 22/4/2009, của UBND phường Trung Hưng với nội dung thông báo việc mảnh đất thuộc sở hữu của ông Dương Ngọc Thuyên đang có 2 bộ hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ là của ông Thuyên, và hồ sơ mang tên vợ chồng ông Hào có xác nhận của phòng Tư pháp thị xã Sơn Tây.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Ngọc Thuyên tái khẳng định giấy chuyển nhượng ngày 22/4/1997 mà UBND xã Trung Hưng đưa ra là không có giá trị, bởi chữ ký trên giấy là chữ ký giả mạo do bà Oánh lập ra nhằm chiếm đất. Ông Thuyên khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành giám định hồ sơ và giấy bán đất nêu trên để làm cơ sở xử lý sai phạm, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc xác nhận giấy mua bán giả mạo đứng tên ông Thuyên đề ngày 22/4/1997.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương