Góc Thơ:

Nói với con trước cổng trường Đại học

(Dân trí) - Giảng đường Đại học là ước mơ của bao bạn trẻ, cũng là nơi gửi gắm niềm tin của những bậc sinh thành. Hy vọng các bạn sinh viên khi đọc bài thơ này hãy biết trân trọng những gì mà cha mẹ đã dành tặng cho mình.

Cha đưa con tới cổng trường Đại học

Cha trở về, con ở lại nghe con

Mười tám năm trời, cha chỉ một ước mong

Con khôn lớn không phụ lòng cha mẹ

 

Trước mặt con cổng trường đang rộng mở

Con hãy đi đến với bạn bè

Cha trở về, con ở lại nghe con

Dù nước mắt có rơi cũng là niềm vui đó

Dẫu cha mẹ đánh đổi phần gian khó

Đem ước mơ trọn vẹn đến cho con

 

Ngày hôm nay con đã là sinh viên

Cha mong con có thêm nhiều tiến bộ

Công cha mẹ, ơn thầy dạy dỗ

Đi tiếp cuộc đời, con ghi nhớ đừng quên

 

Đời sinh viên rồi đây sẽ khó khăn

Con hãy gắng vươn lên cùng chúng bạn

Thôi con nhé! Những gì cha đã dặn

Chia tay rồi, con hãy nhớ nghe con.

Phạm Văn An

Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum