Nỗi bức xúc của người bị lừa khuyến mãi

(Dân trí) - Tôi muốn kể câu chuyện tôi bị lừa vì trò khuyến mại rởm của nhân viên tiếp thị để các bạn trẻ, các bạn sinh viên cùng nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại hình lừa bịp này.

Người gửi: Hoàng Huệ Anh
(Email: huetrang149@yahoo.com)

 

Tôi là Hoàng Huệ Anh. Sinh viên khoa Kế toán-kiểm toán trường Đại học Thương Mại. Hiện nay tôi đang sống ở phường Dịch Vọng Cầu Giấy.

 

Sáng hôm 30/8 vừa qua vào lúc 9 giờ sáng có 1 người phụ nữ đến gọi cổng nhà tôi và tự xưng là nhân viên của siêu thị METRO đến làm thẻ ra vào siêu thị cho các cá nhân nhân dịp khuyến mại 2/9.

 

Sau khi được mời vào nhà nói chuyện, cô ta giới thiệu qua về chương trình khuyến mại của siêu thị Metro nhân dịp 2/9. Chương trình này được áp dụng cho các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình riêng lẻ mà không cần có giấy phép kinh doanh. Chương trình khuyến mại này đang được thực hiện ở phường, làm theo nguyên tắc là đếm thứ tự số hộ gia đình sẽ rơi vào 1 con số nào đó để gõ cửa, giới thiệu.

 

Tiếp theo cô ta đưa giấy có con dấu gọi là GIẤY GIỚI THIỆU của siêu thị Metro. Cô ta tên Nguyễn Thu Trang, giám đốc là Nguyễn Tiến Nam. Rồi cô ta bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi rất vu vơ như để kiểm tra xem tôi có biết về chương trình khuyến mại này không… Sau đó cô ta lần lượt đưa ra giải thưởng hấp dẫn nằm trong 1 lọ Pond's. Nào là xe Nouvo, laptop, đồng hồ đeo tay... nhằm lấy lợi ích để che mắt. Trong đó có chi tiết quan trọng là nếu giải thưởng đó mang mã số 01 thì tôi sẽ nhận đc quà của nhà tài trợ UNILEVER là điện thoại N95.

 

Tôi bóc lọ Pond's ra, nhìn được mẩu giấy, cô ta liền giả vờ là tôi không trúng thưởng (để làm tôi hồi hộp) nhưng khi tôi đọc lên là trúng đồng hồ trị giá 1,1 triệu đồng thì cô ta liền vỗ tay chúc mừng và nói tôi là người may mắn cuối cùng nhận được giải thưởng này.

 

Lừa được tôi trúng quà rởm, trước thì vòng vo đến khi được việc thì có dặn đi dặn lại là trích cho cô ta 1 triệu đồng tiền hoa hồng. Sau khi đã lừa được tôi tin, cho tôi kí vào các mẩu giấy biên nhận và đòi cả số CMTND của tôi, chiêu cuối cùng là bảo tôi ủng hộ tối thiểu 395.000 đồng làm từ thiện. Tôi đồng ý nhưng thấy thắc mắc là tại sao tôi phải nộp trước tiền cho cô ta thì cô ta đưa cho tôi giấy giới thiệu để tin tưởng hơn vì trong giấy có ghi nếu bị mất thì phải nộp 5 triệu. Tôi có xin xem CMTND để đối chiếu thì cô ta bảo nộp trên phường thì mới đi làm việc này được.

 

Cuối cùng là tôi tin và trao 400 nghìn cho cô ta để gửi làm từ thiện. Tôi còn được mách nước là vì tôi ở Đông Anh nên tôi không bị điều tra là gửi đi đâu nên tốt nhất là khai địa chỉ người nghèo đó là tên, địa chỉ người thân. Tôi đã không ngần ngại khai địa chỉ nhà thật của mình.

 

Trước khi đi cô ta có dặn 30 phút sau tôi sẽ được trao giải thưởng và chụp hình đăng báo nên dọn dẹp nhà cửa một chút và nên “makeup”. Sau khi cô ta đi tôi có đọc trên mạng tại 1 tờ báo khác và biết ngay mình bị lừa.

 

Đối với tôi số tiền 400 nghìn không phải là nhỏ, vì tôi đang là sinh viên, lại đầu năm học nên phải lo toan nhiều thứ. Mất tiền tôi cũng thấy xót xa nhưng quan trọng hơn là tôi đã khai báo hết các thông tin cá nhân của mình, những thông tin rất quan trọng như là số CMTND, địa chỉ nhà, tên mẹ đẻ... Tôi chợt nghĩ ra rằng nếu họ sử dụng thông tin đó vào việc xấu thì tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Điều này làm tôi thấy phiền lòng, ảnh hưởng đến học tập.

 

Tôi rất mong nhận được hồi âm và chia sẻ cách giải quyết vấn đề này của bạn đọc sau khi đọc được những lời tâm sự của tôi.