Những tâm sự cảm động gửi về Đất Tổ

“Là người con vùng đất Nam bộ. Chưa có dịp được ra Bắc để vào lăng viếng Bác cũng như tham dự ngày Quốc Tổ, nhưng sự nhớ ơn và lòng thành kính đã hướng tôi về Đất Tổ” - Một trong những người con xa hướng về Đất Tổ dịp giỗ Tổ 10/3 bày tỏ ...

Không chỉ hướng về Đất Tổ mà bạn đọc với nickname Mai: hoatulip_usd89@yahoo.com còn mạo muội nói lên nỗi lòng của những người con sống xa quê và cả những người chưa một lần đến thăm Đất Tổ khi khẳng định rằng: “Dù là ai và sống ở đâu thì chúng ta vẫn là con cháu Rồng tiên Âu Lạc, ai đi xa cũng phải nhớ về đất Tổ. Mong một ngày không xa, tôi sẽ có cơ hội ra Bắc và đến thăm vùng quê cha đất tổ”.
 
Những tâm sự cảm động gửi về Đất Tổ  - 1

 

Hay như dòng tự sự đầy cảm động của một người con xa quê hương đã chia sẻ bằng nick phamlaivn: phamlaivn2009@yahoo.com.

 

“Đền Hùng của tôi! Đã 12 năm kể từ ngày tôi xa quê, xa đền Hùng, xa núi đồi trùng điệp, xa dòng sông Lô xanh biếc hiền hòa và dòng sông Hồng ấm áp. Tôi nhớ những làn khói trong sương chiều bảng lảng, cùng mùi rơm rạ thơm nồng khắp những mảnh ruộng ven núi Nghĩa Lĩnh...

 

Quê hương tôi là vùng đất êm đềm ven đền Hùng. Những chiều đi học về chúng tôi vẫn thường kéo nhau vào đền để nhặt củi và bắt chim. Giữa trưa trốn mẹ nhảy xuống hồ nước trong xanh ven đền để tắm, về nhà mắt còn đỏ hoe và đầu đầy bùn, mẹ hỏi nhưng vẫn cố giấu, chỉ đến khi bị vài roi mới "khai" thật.

 

Tuổi thơ tôi là những buổi chiều hè xin mẹ đi nhặt củi trong đền, mấy đứa trẻ mải trèo cây tìm ổ chim mãi tối mịt mới về, mỗi đứa chỉ nhặt vội vã được vài cành khô. Có những hôm nghỉ học sớm, chúng tôi lại lang thang đi khám phá khắp 99 quả đồi và tìm nốt quả đồi thứ 100. Nghe các cụ trong làng kể: 100 quả đồi là 100 vị tướng tài năng của Vua hội tụ về chầu. Ai đi hết cả trăm đồi sẽ có nhiều sức mạnh như các vị tướng xưa. Đám trẻ chúng tôi ngày đó cứ mải mê sống với những truyền thuyết để đi tìm.

 

Sức mạnh thì chưa biết có không nhưng điều chúng tôi tìm được đó là vẻ đẹp của 100 ngọn đồi và những thung lũng đẹp như tranh vẽ thay đổi theo mỗi mùa. Mùa đông thung lũng mờ sương, mùa thu về thung lũng tím ngắt màu sim, mùa hạ thung lũng và núi đồi rực màu xanh nắng, mùa xuân về khắp nơi ngập tràn hoa nở. Nhiều loài hoa trẻ con chúng tôi không biết là hoa gì, mỗi đứa cứ nhặt vài cây về trồng trong vườn.

 

Quê hương tôi êm đềm ven núi. Tôi còn nhớ như in những ngày hội hồi thập kỷ 80, cùng bố mẹ háo hức mặc áo mới đi hội, thức cả đêm để đợi trống rước kiệu lúc tờ mờ sáng, đám trẻ chúng tôi nô nức nắm tay nhau đi theo đoàn múa sư tử của Xã Kim Đức vào tận chân đền... Hồi đó nhà tôi cũng như bao nhà khác đều nghèo. Chỉ có 1 nắm xôi bọc trong lá cọ, vừa đi trên đường vừa ăn, đám trẻ chúng tôi vừa đi vừa chia nhau, vừa cười đùa, nắm tay nhau đi cùng đoàn lễ hội.

 

Những ngày lễ hội tất cả người dân và trẻ con của chúng tôi đều tự nguyện vào đền Hùng lao động công ích, quét dọn, nhặt cỏ, thu dọn sau những ngày người dân cả nước đổ về đây. Tình người trên quê hương ven đền Hùng của tôi thật đầm ấm, tất cả mọi người sống trong làng xóm đều quen nhau, đều quý mến nhau.

 

Mặc dù đều nghèo nhưng vẫn luôn tôn trọng nhau, sống hòa thuận theo đúng tình làng nghĩa xóm, tôn trọng đạo đức, trí tuệ và các bậc cao niên. Mỗi bậc cao niên trong làng luôn được coi trọng và được vào trông đền theo sự phân công của làng xã. Mỗi người lớn lên trên quê hương dù đi đâu làm gì, chúng tôi luôn được dạy dỗ: phải không ngừng sống có ích cho tổ quốc, làm nhiều việc tốt cho đời, sống  tốt, gương mẫu, biết hy sinh và giúp đỡ mọi người, làm việc chăm chỉ, không ngừng rèn luyện bản thân mình, giữ vững truyền thống đạo đức của cha ông từ ngàn xưa truyền lại.

 

12 năm xa quê trong tôi luôn ngập tràn nỗi nhớ, Đền Hùng trong tôi luôn là những ký ức tuổi thơ ngọt ngào về vùng quê yên bình và những con người hiền hậu thật thà. Tôi mong một ngày kia khi tuổi đã xế chiều lại được sống giữa quê hương yêu dấu, lại được ôm trọn tình quê hương, nghĩa xóm núi vào lòng..."

 

Lòng tự hào là con Lạc cháu Hồng không chỉ có trong những con người sinh ra tại Đất Tổ, mà có trong con tim tất cả những ai là người con của đất nước Việt Nam.

 

“Đã lâu lắm rồi, thực sự là rất lâu đối với tôi, một người con đất Tổ không được về quê những ngày này. Mới 22 tuổi nhưng đã 5 năm rồi xa rời quê hương, để mỗi khi dịp lễ về, lòng tôi lại rộn rằng những hồi ức về quê hương đất Tổ. Một thời cắp sách tới trường, để giờ đây đi đến miền đất nào tôi cũng tự hào mình là một người con của đất tổ Hùng Vương” - cũng là tâm sự của bạn đọc với nickname: Dấu Tên: dauten@yahoo.com.

 

Phạm Tuấn: pvtuan97@gmail.com. viết: “Bốn nghìn năm song hành cùng dân tộc, những người dân Việt - Là con Lạc cháu Hồng, sinh ra từ cùng một bào thai. Phụ thân là Vua Hùng - Mẫu thân là Âu Cơ. Chúng ta đã sống và chiến đấu để năm qua năm, thế kỷ qua thế kỷ ,dân tộc Việt Nam mãi trường tồn và vững mạnh. Tự hào biết bao Tổ quốc Việt Nam ơi!

 

“Tôi sinh ra đúng  ngày giỗ Tổ vua Hùng. Vùng đất uy nghiêm, lẫm liệt oai hùng. Nơi đất Tổ một vùng địa linh linh kiệt. Con cháu Âu Cơ nòi giống Lạc Hồng /Dân ta ai cũng đều mong/Mong sao lãnh đạo một lòng vì dân” - Lại Hữu Như: laihuunhu.khu6@gmail.com.

 

“Tự hào Việt Nam quá! Chỉ có Việt Nam mới có ngày giỗ Quốc Tổ long trọng thế này! Con Rồng cháu Lạc luôn hướng về tổ tiên cha ông với tấm lòng thành kính! Truyền thống này sẽ giữ mãi muôn đời!  Quang Dũng: qdung2691@gmail.com...

 

Bách Linh (tổng hợp)