Những người hùng "chân lấm" làm nên điều diệu kỳ phi thường

Khả Vân

(Dân trí) - Anh tài xế chở hàng đỡ bé gái rơi chung cư; thợ sửa điều hòa cứu cháu bé trong biển lửa; nhóm thợ sơn cứu cháu bé dưới giếng sâu... Những "người hùng tình cờ" đang khiến cả xã hội thổn thức...

Chúng tôi gọi họ là những "người hùng chân lấm" bởi họ đa phần đều là những người lao động nghèo, cuộc sống mưu sinh còn nhiều vất vả, nhiều bộn bề lo toan, nhưng bằng lòng dũng cảm, xả thân và sự nhanh trí, họ đã viết nên những câu chuyện đẹp đẽ và ấm áp.

Cứu người trong biển lửa, giếng sâu

Ngày 12/1, dư luận nín thở, xúc động theo dõi màn giải cứu một cháu bé trong một vụ cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà 2 tầng ở địa chỉ 107 ngõ 51 Lương Khánh Thiện (Hoàng Mai, Hà Nội) mà "người hùng" là anh thợ sửa chữa điều hòa Trung Văn Nam. 

Trong lúc ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, sinh mạng của cháu bé tưởng như chỉ còn tính bằng giây thì anh Nam (35 tuổi, quê Thanh Hóa) đã xuất hiện, đưa cháu bé ra ngoài thành công.

Những người hùng chân lấm làm nên điều diệu kỳ phi thường - 1

"Người hùng" Trung Văn Nam cứu bé gái thoát khỏi vụ hỏa hoạn chiều 12/1 (Ảnh: Trần Thanh).

Ngày 13/1, bạn đọc Dân trí được tiếp nối dòng cảm xúc đầy xúc động ấy khi theo dõi thông tin về màn giải cứu bé trai dưới giếng sâu của một nhóm thợ sơn ở Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 12/1, bé trai khoảng 5 tuổi chơi với chị gái ở vườn cà phê phía sau nhà và không may rơi xuống giếng sau 20 m. Nhóm thợ sơn đang làm việc gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu vội vàng chạy tới cứu.

Những người hùng chân lấm làm nên điều diệu kỳ phi thường - 2

Một bé trai bị ngã xuống giếng sâu được nhóm thợ sơn ở Đắk Lắk cứu giúp (ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với PV Dân trí, thợ sơn Nguyễn Khắc Thắng (29 tuổi, ngụ xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ - người trực tiếp xuống giếng sâu để cứu cháu bé) cho biết, chiều hôm đó khi anh và nhóm thợ đang sơn nhà cho chủ thì nghe tiếng kêu cứu của nhiều người từ phía sau vườn cà phê gần đấy, nên cả nhóm vội vàng chạy ra xem.

Bé trai bị rơi xuống giếng và mọi người vẫn nghe được tiếng kêu thất thanh của cháu bé ở dưới vọng lên. Lúc này, anh Thắng không chần chừ xung phong xuống giếng để cứu bé, anh dùng dây dù quấn quanh người để các đồng nghiệp của mình ở trên từ từ thả anh xuống giếng sâu hơn 20 m.

"Nghe tiếng cháu bé tôi thấy thương quá sức nên không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ phải cứu bé bằng mọi giá. Khi tôi xuống tới nơi, nước đã ngập quá cổ cháu bé, may bé còn nằm trên mớ rác nên chưa chìm xuống dưới. Thấy tôi, cháu bé thốt lên với giọng yếu ớt "chú cứu cháu với". Tôi vội ôm cháu vào lòng trấn an "sẽ ổn thôi con" rồi hô hoán cho anh em ở trên kéo lên", anh Thắng nhớ lại.

Những người hùng chân lấm làm nên điều diệu kỳ phi thường - 3

Nhóm thợ sơn dũng cảm cứu cháu bé (Ảnh: Uy Nguyễn).

Anh Thắng cho biết, nước ở dưới giếng khá nhiều và nếu như chậm được cứu, cháu bé khả năng nguy hiểm tới tính mạng rất lớn. Khi cứu cháu lên bờ bình an, anh Thắng với đồng nghiệp mới thở phào nhẹ nhõm và reo mừng.

Anh Thắng chia sẻ thêm, buổi tối, khi về nhà anh vẫn ám ảnh nhớ lại thời điểm xuống giếng cứu bé trai: "Khi xuống giếng cứu bé thì tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng khi về nhà tôi mới thấy sợ vì xuống giếng nếu lỡ gặp rắn rết hay bị ngạt khí sẽ rất nguy hiểm. Cũng may là mọi việc suôn sẻ, bình an".

Người bình thường làm điều phi thường

Ngày 28/2/2021, một bé gái sống ở tầng 12A tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung (Hà Nội) leo từ trong nhà trèo ra lan can và bị treo mình lơ lửng ở tầng 12A. Lúc này, một số người dân ở tòa nhà gần đó phát hiện nên đã hô hoán. Thời điểm này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh, một người lái xe tải đang ở gần khu vực đó phát hiện sự việc đã nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi bé rơi xuống. Cú đỡ vô cùng kịp thời của anh đã giúp bé gái thoát chết diệu kỳ.

Trong buổi phỏng vấn với báo chí, anh nói rằng, người hùng là một điều gì đó cao siêu lắm, còn anh chỉ là một người đàn ông bình thường mà bất cứ người bình thường nào cũng có thể hành động tương tự trong tình huống đó mà thôi.

Những người hùng chân lấm làm nên điều diệu kỳ phi thường - 4

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người lái xe tải nhanh trí, dũng cảm đỡ được cháu bé bị rơi từ ban công tầng 12A khu chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng.

Hành động tuyệt vời của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã thu hút sự chú ý của cả truyền thông quốc tế.

Trong bài viết có tựa đề: Bé gái 12 tuổi sống sót sau khi rơi từ tầng 12 nhờ một "anh hùng" là người chở hàng, đăng tải ngày 1/3/2021 trên trang Independent, thông tin, anh Mạnh được ca ngợi như một người hùng sau khi đỡ bé gái từ tòa nhà cao tầng tại Hà Nội. Cũng theo bài báo này, anh Mạnh gần như không thể tin được rằng mình có thể cứu được đứa trẻ, dù đã trèo được lên mái tôn và tìm được chỗ đứng với tốc độ nhanh chưa từng có.

Cũng theo trang báo này, cư dân mạng tại Việt Nam đã nhanh chóng tôn vinh Mạnh thành người hùng. Tuy nhiên, Mạnh cho biết anh không thích được gọi như vậy, mà chỉ muốn làm điều tốt. "Mạnh nói anh tin rằng bất kỳ ai cũng sẽ làm vậy trong tình huống tương tự," - trích trong bài viết trên Independent.

Trang Daily Mail của Anh gọi cú đỡ của anh Mạnh là "khoảnh khắc thót tim", đồng thời cũng ca ngợi anh như một người hùng. 

Sau câu chuyện kỳ diệu của anh Mạnh, một người đàn ông khác cũng đỡ kịp thời một cháu bé 4 tuổi rơi từ tầng 2 của một ngôi nhà xuống đất. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 6/2021, "người hùng" cứu cháu bé là anh Lương Thanh Hà (49 tuổi), trú tại khu tập thể cũ nhà máy Dệt Nam Định, phường Văn Miếu, thành phố Nam Định.

Những người hùng chân lấm làm nên điều diệu kỳ phi thường - 5

Anh Lương Thanh Hà (áo xanh) chia sẻ: "Nếu ai trong hoàn cảnh của tôi nhìn thấy cháu bé như vậy cũng sẽ làm như mình" (Ảnh: Đức Văn).

Theo như anh Hà kể lại, vào khoảng 9h15 ngày 29/6/2021, đang trên đường đạp xe đi làm về, đến nhà số 52 phố Trần Quang Khải (TP Nam Định), anh nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ. Anh Hà lập tức nhìn theo hướng người phụ nữ chỉ thì thấy một bé gái đang chới với ở lan can tầng 2.

Ngay lập tức, anh Hà dừng xe chạy sang đường rồi giơ 2 tay cố đỡ lấy cháu bé đang chới với trên lan can tầng 2. Lúc vừa giơ được tay ra thì cũng là lúc cháu bé rơi xuống.

"Khi vừa giơ tay được mấy giây thì cháu bé rơi xuống, cũng may mắn là tôi kịp đỡ vào 2 bên hông của cháu. Sau đó, tôi ôm vội cháu vào lòng rồi hô hoán mọi người. Sau đó, có một người nhà bên cạnh chạy sang ôm cháu bé".

Ngay khi thấy cháu bé an toàn, anh Hà lại bình thản lên xe đạp đi về nhà.

Chia sẻ về cuộc sống của gia đình, anh Hà cho hay, anh là lao động tự do, chủ yếu làm thợ xây. Ngày xảy ra sự việc anh đang trên đường về nhà sau khi đổ bê tông công trình xong. Còn vợ anh làm phụ quán ăn. Do lập gia đình muộn nên 2 vợ chồng anh có một con gái đang học lớp 2, cuộc sống gia đình có nhiều khó khăn.

"Người hùng" kém may mắn

Có những tấm gương xả thân cứu thành công người bị nạn nhưng bản thân họ lại không may mắn, không giữ được tính mạng của chính bản thân mình. Họ ra đi thanh thản trong nỗ lực làm một việc có ý nghĩa, đó là "cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ".

Đơn cử như trường hợp anh Phạm Văn Phó (41 tuổi, ở xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), bảo vệ nhà hàng Mỹ Khê (TP Đà Nẵng). Trong nỗ lực cứu một học sinh lớp 10 đang chới với giữa biển nước mênh mông, anh đã giữ được mạng sống cho học sinh ấy nhưng chính anh đã không có cơ hội để trở về với gia đình...