Những kẻ manh tâm đội lốt áo cà sa

Là người dân bình thường và cũng là tín đồ theo đạo Phật, tôi thấy hết sức bất bình về <a href="http://www11.dantri.com.vn/Sukien/skphapluat/2007/8/194495.vip">âm mưu gây rối an ninh trật tự</a> tại Hà Nội và TPHCM của ông Thích Quảng Độ và bè lũ tay chân.

Họ mưu đồ trà trộn vào những người đi khiếu kiện, phát tiền để mua chuộc và vận động mọi người tham gia cuộc biểu tình tuần hành vào ngày 23/8 tại Hà Nội và TPHHCM. Nhưng âm mưu đó đã bị nhân dân phát giác và đã không thực hiện được mưu đồ thâm độc.

 

Trong khi tình hình đất nước đang đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới và tiến bước mạnh mẽ trên lộ trình hội nhập, sẵn sàng là bạn là đối tác tin cậy của mọi quốc gia, dân tộc. Năm 2006, Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam đã có tiến bộ vượt bậc về thi hành chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo và quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Đáng tiếc là ông Thích Quảng Độ không thừa nhận thực tế ấy, tiếp tục cấu kết với các thế lực phản động bên ngoài âm mưu phá rối an ninh và gây mất ổn định chính trị.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Biểu hiện rõ rệt nhất là ngày 17/7, ông ta đã ngang nhiên cầm loa kêu gọi những người dân đi khiếu kiện ở TPHCM: “Phải đòi một chế độ đa nguyên đa đảng, đại diện đầy đủ cho 80 triệu dân. Chứ một Đảng thì không giải quyết được gì. Cần phải có những đảng phái khác…” 

 

Như vậy là Thích Quảng Độ đã lộ rõ nguyên hình là một kẻ manh tâm đội lốt áo cà sa âm mưu cấu kết với các thế lực phản động bên ngoài đòi thay đổi chế độ.

 

Tôi cũng như mọi người dân bình thường đều được chứng kiến thành tựu của hơn 20 năm đổi mới do Đảng ta khởi xuớng và lãnh đạo. Mọi người còn ghi nhớ trong tâm khảm của mình: Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là Chính Đảng lãnh đạo nhân dân ta làm nên Cách mạng Tháng Tám; làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu và hoàn thành vẻ vang chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đem lại sự vẹn toàn thống nhất đất nước. Đấy là những chân lý không thể phủ nhận và cũng là niềm tự hào của mọi người dân Việt Nam.

 

Nhưng với một người manh tâm như Thích Quảng Độ, ông ta sẵn sàng đổi trắng thay đen, giả nhân giả nghĩa và kích động những người dân đi khiếu kiện để gây rối trật tự an ninh. Rồi chụp ảnh, quay phim truyền ra nước ngoài để tạo thanh thế cá nhân và phối hợp  hoạt động chống phá gây mất ổn định chính trị trong nước. Thực chất đấy là âm mưu chính trị của những kẻ đội lốt áo cà sa.

 

Là một tín đồ đạo Phật, tôi hết sức thấm thía lời chỉ giáo của Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, trụ trì chùa Lý Triều Quốc Sư (Hà Nội) đã phát biểu trước đây ít ngày: “Trong dịp này, những người con phật đều hướng tới đại lễ Vu Lan, là lễ báo đáp Tứ ân. Trong Tứ ân có ân thứ hai là báo ân quốc gia, xã hội. Chúng ta phải góp phần xây dựng đất nước và đền đáp công ơn những người đã có công xây dựng đất nước cũng như bảo vệ chính thể mà chúng ta đang được hưởng quyền tự do.

 

Tôi muốn nói với tất cả những người đang đi khiếu kiện cũng như tất cả mọi người rằng cần phải tỉnh táo, đùng để bị lợi dụng lôi kéo vào chuyện sai trái, ảnh hưởng đến chính thể, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội!”

 

Thiện Tâm

(Hà Nội)