Những câu hỏi quanh vụ “cảnh sát múa kiếm”

(Dân trí) - Theo dõi qua đài báo vụ “cảnh sát múa kiếm” gây rối ở sân bay quốc tế Đà Nẵng, tôi thấy đây đúng là sự việc làm mất uy tín của ngành công an, đến hôm nay tôi thật sự thêm “choáng” khi đọc thông tin về quyết định điều tra của Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

>> Cuộc tẩy chay đáng hoan nghênh!

 

Tôi nhận thấy rằng đã có sự bao che từ phía Công an quận Hải Châu khi điều tra sự việc, không biết Tổng cục Cảnh sát có ý kiến thế nào về bản kết luận điều tra có nhiều điểm không phù hợp với biên bản hiện trường và nhận định của lãnh đạo Tổng cục cũng như sự phân tích sự việc của rất nhiều luật sư.

 

Phải chăng vụ này đang “chìm xuồng” với hình thức phạt hành chính 5 triệu đồng giống như vụ nổ súng của chính đương sự trước đây?

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Nếu đúng như vậy, tôi tự hỏi người dân có nên hy vọng vào sự nghiêm minh của pháp luật và tin tưởng vào lực lượng công an nữa hay không?

 

Tôi cũng xin mạo muội đặt câu hỏi, không biết ông bí thư huyện là bố của đối tượng có thấy phiền lòng hay không khi không “tề gia” được thì nói gì đến việc “trị quốc” và lãnh đạo người khác? 

 

Điều cuối cùng tôi muốn hỏi không biết báo, đài có dám đấu tranh đến cùng cho chân lý trong vụ việc này không hay đành buông xuôi vì vấp phải những “thế lực” vô hình?

 

Nguyễn Văn Hạnh

(Hanh0522@dapcau.com.vn)

 

LTS: Trên đây chỉ là một trong rất nhiều ý kiến bạn đọc gửi đến Diễn đàn báo Điện tử Dân trí. Suốt mấy ngày qua, dư luận xã hội theo dõi sát sao và tỏ thái độ hết sức bất bình về vụ thiếu úy cảnh sát Đỗ Hoài Phương Minh gây rối trật tự an ninh ở sân bay quốc tế Đà Nẵng và còn rút kiếm đe dọa nhân viên an ninh tại đây.

 

Hành động côn đồ đó của Đỗ Hoài Phương Minh là một lời cảnh tỉnh về sự lộng quyền, coi thường kỷ cương phép nước của những người không xứng đáng đứng trong hàng ngũ công an nhân dân. Trong khi rất nhiều công an hy sinh xương máu để giữ gìn an ninh trật tự thì số nhỏ “những con sâu” không những đã làm rầu lòng lực lượng công an mà toàn dân cũng phải rầu lòng!

 

Chúng tôi khẩn thiết đề nghị đồng chí Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh cho điều tra tường tận về vụ việc này và xử lý nghiêm minh, không thể nhẹ tay với kẻ lộng hành mang danh công an. Có như vậy mới  đủ hiệu lực răn đe và làm gương cho toàn lực lượng công an. Không chỉ là “tẩy chay” mà phải bài trừ bằng được những hành động côn đồ, hoàn toàn xa lạ với đạo đức người công an như Đỗ Hoàng Phương Minh.