Nhân vật chính trong vụ tranh chấp “Lô đất 50 triệu USD ở TP.Hồ Chí Minh” lên tiếng

Thời gian gần đây, dư luận đặc biệt chú ý đến vụ việc ông V.V.H tố cáo vợ và các con ông cùng sự “tiếp tay” của Phòng công chứng số 3 đã tìm cách gạt bỏ quyền lợi hợp pháp của ông ra khỏi mảnh đất có giá trị lên tới 50 triệu USD.

Thời gian gần đây, dư luận đặc biệt chú ý đến vụ việc ông V.V.H tố cáo vợ và các con ông cùng sự “tiếp tay” của Phòng công chứng số 3 (TP. Hồ Chí Minh) đã tìm cách gạt bỏ quyền lợi hợp pháp của ông ra khỏi mảnh đất có giá trị lên tới 50 triệu USD. Tuy nhiên, mới đây, bà T.T.T.N (SN 1961, ngụ tại đường Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp) đã lên tiếng và đưa ra nhiều bằng chứng phủ nhận cáo buộc của ông V.V.H.
 
Bà T.T.T.N cho biết bà và ông V.V.H sinh sống với nhau được gần 30 năm, có hai con trai là V.H.A và V.H.M.A. Cuộc sống của gia đình bà trải qua rất nhiều khó khăn để có được ngày hôm nay. Bản thân bà không những đã hoàn thành tốt vai trò của một người vợ đối với chồng mà còn tạo được nền tảng vững chắc về kinh tế cho gia đình bằng mồ hôi, nước mắt trong vài chục năm qua, tích cực tham gia các công tác xã hội, ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn (nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp từ trung ương đến địa phương).

Ngược lại, ông H không những không làm gì giúp mẹ con bà trong việc quản lý, điều hành một số công ty của gia đình mà chỉ hưởng thụ rồi về quậy phá gia đình, thúc ép bà phải đưa tiền để làm những việc mà bà không biết lý do. Thời gian vừa qua, một chuyện động trời với gia đình bà T.T.T.N khi bà và các con phát hiện việc ông H có biểu hiện ngoại tình với một cô sinh viên trường ÐH Sư phạm Thái Nguyên. Tất cả những thông tin này được công an TP.Vũng Tàu (tỉnh Vũng Tàu) lập biên bản xử phạt hành chính (đính kèm biên bản kiểm tra hành chính của công an TP.Vũng Tàu).

“Có thể, sau việc bị phát hiện này, ông H tìm mọi cách để ly hôn với tôi nhằm chiếm tài sản của các con tôi. Tôi nói là tài sản của các con, bởi vì, từ nhiều năm trước, lúc vợ chồng chúng tôi chưa phát sinh mâu thuẫn đã thống nhất để các con đứng tên trong hầu hết các tài sản mà chúng tôi (thực chất chỉ một mình tôi tạo dựng) có được. Sau khi ông V.V.H nộp đơn ly hôn, bằng nhiều cách khác nhau, thông qua nhiều người khác nhau “hù dọa” sẽ đưa cả gia đình – tức vợ và các con – lên mặt báo nếu như tôi không đáp ứng các điều kiện về tài sản của ông ta…” – bà T.T.T.N cho biết.

Về những thông tin xung quanh vụ việc ông V.V.H tung tin cáo buộc bà T.T.T.N và các con tìm cách chiếm  lô đất trị giá gần 50 triệu USD tại TP.HCM bà T.T.T.N cho hay: “Lô đất gần 30.000 m2 này - thực chất không có giá trị lớn đến gần 50 triệu USD – là do một mình tôi gây dựng, đầu tư từ thời còn lau sậy, cỏ dại, sình lầy rất nhiều. Sau một thời gian, một phần là do may mắn, lô đất này được ở vị trí đắc địa có giá trị nên chồng tôi mới muốn tôi chia phần. Ðứng trên cương vị người đàn ông, nhưng chồng tôi đã mất đi lòng tự trọng, bởi trên cương vị một người được xem là trụ cột trong gia đình nhưng nhiều năm nay ông H đã không làm gì, chỉ ngồi hưởng lợi từ mồ hôi nước mắt của mẹ con chúng tôi; ngoài ra về lô đất chồng tôi đang tranh chấp với mẹ con tôi, tôi khẳng định ông ta không biết chính xác vị trí đất đó nằm ở đâu vì chưa bao giờ ông ta biết những công việc làm ăn của tôi như thế nào.

 Thời điểm năm 2008, tôi và chồng tôi chưa có mâu thuẫn (tôi chưa phát hiện ông ta bồ bịch bên ngoài) chúng tôi cùng thống nhất cho con trai tôi là V.H.A được toàn quyền quyết định về lô đất 30.000m2 bằng những hợp đồng ủy quyền. Việc này chúng tôi đã bàn bạc từ trước để đi đến thống nhất ký cho con trai là V.H.A. Ngoài ra, chữ ký của con tôi trên bản hợp đồng ủy quyền hiện chưa có cơ quan chức năng nào khẳng định là giả, không những thế con trai tôi còn lăn tay trên bản hợp đồng ủy quyền; ngoài ra đây là hợp đồng ủy quyền thì quan trọng nhất vẫn là người ủy quyền chứ không phải người nhận ủy quyền vì người nhận ủy quyền chỉ là người nhận thực hiện một công việc hơn nữa hợp đồng này là hợp đồng không có thù lao. Việc chồng tôi, cho rằng tôi lừa ông ta là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích chiếm tài sản của vợ, con.
Theo Nhà báo & Công luận