Bến Tre:

Người dân khốn khổ với tuyến đường giao thông huyết mạch

(Dân trí)- Qua phản ánh của người dân, phóng viên Dân trí đã “mục sở thị” trên tuyến đường qua địa bàn ấp Bình Thạnh 2 và Bình Thạnh 3. Với hàng chục ổ gà, ổ voi,… nối đuôi nhau đã làm cho việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.

Ngoài ra, tuyến đường còn được nối từ thị trấn Bình Đại (huyện Bình Đại) đi qua cống Ba Lai (huyện Ba Tri) nên rất quan trọng đối với việc đi lại của người dân. Song, khi tận mắt chứng kiến sự xuống cấp của tuyến đường chúng tôi thấu hiểu hơn những bức xúc của người tham gia giao thông hoàn toàn có lý.

Người dân khốn khổ với tuyến đường giao thông huyết mạch   - 1

Những “ổ gà” liên tiếp nhau…

Người dân khốn khổ với tuyến đường giao thông huyết mạch   - 2
…đến “ổ voi” chiếm hết chiều ngang mặt đường

Người dân khốn khổ với tuyến đường giao thông huyết mạch   - 3

Người dân khốn khổ với tuyến đường giao thông huyết mạch   - 4
Người dân gồng mình đi lại…

Qua quan sát của PV Dân trí, trên tuyến đường hầu như chỗ “lành” ít mà chỗ “rách” thì nhiều vô kể. Chỉ tính riêng đoạn đi từ UBND xã Thạnh Trị đến điểm Trường cấp II Thạnh Trị chỉ chừng 2km nhưng có đến vài chục "ổ gà" liên tiếp nhau, có đoạn còn có những "ổ voi" chiếm hết cả chiều ngang. Cũng từng ấy chiều dài nhưng một chiếc ô tô bốn chỗ phải “bò” mất cả vài chục phút đồng hồ mới đến, và đương nhiên chiếc ô tô dính toàn là nước sình.

Trong khi đó, có hàng chục em học sinh cũng vào thời điểm đi từ nhà đến trường, khi đi qua tuyến đường này các em đi xe đạp cứ phải đi theo kiểu “uốn éo như con rắn” để tránh những "ổ gà", "ổ voi". Người dân đi trên xe máy cũng phải rất vất vả để tìm những chỗ lành lặn nhất để đi nhưng hầu như trúng phải "ổ gà" nhiều hơn.

Khi chúng tôi tiếp xúc với người dân sống ở khu vực này, hầu hết người dân đều rất bức xúc trước thảm cảnh của tuyến đường. Họ đều cho biết, tuyến đường đã hư hại rất nghiêm trọng nhưng việc sửa chữa lại rất chậm. Một người dân bức xúc nói: "Khổ nhất là việc đi lại của các em học sinh khi đi trên đường, hầu như ngày nào cũng có em bị té ngã ướt cả quần áo và sách vở. Những hôm trời mưa thì khỏi nói, nước ngập hết cả con đường kèm theo sình bùn, lúc này chẳng biết đâu là ổ gà, ổ voi, cứ nhắm đại mà đi, kết quả bị sụp hố thường xuyên".

Người dân khốn khổ với tuyến đường giao thông huyết mạch   - 5

Người dân khốn khổ với tuyến đường giao thông huyết mạch   - 6
Hàng ngày, các em học sinh vất vả đến trường
Người dân khốn khổ với tuyến đường giao thông huyết mạch   - 7
Người dân sớm mong muốn có một con đường an toàn hơn

Người dân cũng cho biết, tuyến đường cũng được sửa chữa nhiều lần nhưng vá rồi hư, hư rồi lại vá. Cuối cùng người dân sống ở đây là những người “hưởng” kết quả của sự hư hại, đi lại vô cùng khó khăn.

Cô Huỳnh Thị Lê Thùy, Phó hiệu Trưởng trường Tiểu học Thạnh Trị (xã Thạnh Trị) cho biết, trường mới dời về địa điểm này nên được xây lại khá khang trang. Song, tuyến đường đi đến trường thật sự gây rất nhiều khó khăn cho giáo viên và các em học sinh. “Nhiều lúc trông các em đến trường trong những bộ quần áo ước mèm, dính đầy sình đất khiến những người làm cán bộ như chúng tôi hết sức xót xa, tội nghiệp cho các em lắm”- cô Thùy nói.

Người dân ở đây đều mong muốn ngành chức năng có những giải pháp sớm để cải tạo, nâng cấp tuyến đường đảm bảo việc đi lại của họ được suông sẻ; các em học sinh cũng đươc an toàn đi đến trường hơn.

                                                                                                Bài và ảnh: Huỳnh Hải