Huế:

Người dân bất bình vì trường học treo băng rôn phản cảm ngày Thương binh liệt sĩ

(Dân trí) - Một số bạn đọc đã phản ánh về PV Dân trí tại Huế, ngày 27/7 vừa qua, trường THPT Hai Bà Trưng (đường Lê Lợi, TP Huế) đã treo băng rôn phản cảm nhân ngày thương binh liệt sĩ. Tuy nhiên, trường lại ... không biết do ban giám hiệu bận đi nước ngoài.

Theo đó, dòng chữ trên băng rôn của trường Hai Bà Trưng treo ngày 27/7 có nội dung là “Nhiệt liệt chào mừng 67 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2014)”. Một số bạn đọc gồm người hưu trí, cựu chiến binh tại Huế cho rằng nội dung này không phù hợp chút nào, thậm chí rất phản cảm khi đây là ngày để nhớ về các thương binh, liệt sĩ đã ngã xuống cho nền độc lập của đất nước nhằm tri ân, hướng tấm lòng thành của thế hệ đi sau đến lớp trước. Chứ không phải là ngày gì vui mừng để phải “chào mừng” một cách “nhiệt liệt” cả.

Người dân bất bình vì trường học treo băng rôn phản cảm ngày Thương binh liệt sĩ

Câu băng rôn "Nhiệt liệt chào mừng 67 năm ngày thương binh liệt sĩ..." ở cổng trường Hai Bà Trưng, TP Huế ngày 27/7

Qua quan sát của chúng tôi, một số cơ quan công sở khác tại TP Huế đều có treo băng rôn nhưng với nội dung khác, đượm tình nghĩa và sự tưởng nhớ. Như ví dụ ở trụ sở UBND phường Thuận Thành treo “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng”…

Chiều 28/7, sau khi đến làm việc tại văn phòng của trường THPT Hai Bà Trưng, nhân viên ở đây có 2 người, nhưng không ai biết số của Hiệu trưởng (?). PV đành phải điện thoại lên văn phòng Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế để xin. Thế nhưng khi gọi điện cho bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Hiệu trưởng THPT Hai Bà Trưng để được gặp trao đổi vụ việc thì được trả lời rằng việc này đơn giản, do sơ ý của nhân viên nhưng ban giám hiệu lại không biết vì mới đi Malaysia, Singapore về.

Bà Thu cho rằng có gặp thì cũng chỉ chừng đó chuyện thôi, vì rằng chuyện này đơn giản (?!). Tuy nhiên, PV đặt câu hỏi chuyện này không đơn giản như bà Thu nói, thì bà hiệu trưởng trả lời với thái độ rất khó chịu: “Không đơn giản là sao? Nếu các anh hỏi tôi thì chúng tôi cũng chỉ đơn giản như vậy thôi vì cũng chẳng làm chi cả. Vì do sơ ý bên nhân viên nên chúng tôi hạ liền. Thà để lâu thì còn nói chứ treo lên, nghe phản ánh chúng tôi hạ xuống liền. Chúng tôi không ra lệnh cũng không yêu cầu họ làm như vậy.”

PV đặt câu hỏi tiếp, nếu có người làm băng rôn thì ban giám hiệu phải duyệt nội dung trước khi treo lên. Bà Thu trả lời: “Ban giám hiệu chúng tôi đi hết cả ở Malaysia, Singapore. Rứa thôi, đi về, đặt chân đến đất nước nghe họ gọi điện gấp đến yêu cầu hạ xuống chứ không biết”.

Sau khi trao đổi, được biết, người treo băng rôn là ông Ánh - nhân viên hợp đồng để trang trí, kỹ thuật, máy móc trong trường. Hiện bà Thu đang liên hệ với ông Ánh, nhưng… chưa được.

Người dân bất bình vì trường học treo băng rôn phản cảm ngày Thương binh liệt sĩ

Nội dung trên băng rôn đã khiến cho nhiều người đi đường, người già, hưu trí, cựu chiến binh băn khoăn và thấy buồn lòng vì cách thể hiện kỷ niệm không đúng ý tứ

Trao đổi với ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế về việc trên, thì ông Tuấn khẳng định “nội dung như vậy chúng tôi không ban hành, là do họ (trường) tự treo”.

Cho ý kiến về nội dung băng rôn của trường Hai Bà Trưng, ông Tuấn cho hay, “Chữ “nhiệt liệt chào mừng” là không được, chỉ được ghi là kỷ niệm thôi. Hiện đã có hướng dẫn chung của Ban tuyên giáo Trung ương lâu nay trên các băng rôn, khẩu hiệu treo là “Kỷ niệm 67 năm ngày thương binh liệt sĩ. Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”. Sau khi kiểm tra lại, ông Tuấn cho biết có vụ việc như trên và trường đã hạ băng rôn xuống trong cùng ngày 27/7.

Ảnh chụp của PV vào ngày 28/7, băng rôn đã không còn nữa

Ảnh chụp của PV vào ngày 28/7, băng rôn đã không còn nữa

Đại Dương