Bạn đọc viết:

Ngộ nghĩnh với triển lãm Gà: Chip, chic, chicky

(Dân trí) - Xuất phát từ một ý tưởng đơn giản là “thích thì làm và làm cho mình vui”, họa sĩ Đinh Công Đạt - người nổi danh với các tác phẩm mặt nạ, côn trùng cả trong và ngoài nước, đã đem đến cho người xem một cách nhìn sống động về thế giới Gà.

Trong 3 ngày từ 25/6 đến 28/6, tại Viện Goethe, Hà Nội, họa sĩ Đinh Công Đạt đã thực hiện một triển lãm nhiều thú vị về những chú gà.  

Giải thích cho tên gọi của cuộc triển lãm, họa sĩ nói: “chip” đơn giản nghĩa là rẻ, “chic” nghĩa là gà và “chicky” nghĩa là láu lỉnh. Chính vì thế “nông trại gà” sau 6 tháng đã được ra mắt công chúng với chất liệu đơn giản là từ báo và tạp chí cũ qua kỹ thuật chế tác thủ công dân gian là giấy bồi, keo, hồ, dây thép và lạt buộc…

Những con gà ngộ nghĩnh đều có một cái tên và được đeo thẻ trích ngang lý lịch như ngày tháng hoàn thành, thông tin tiêu biểu hoặc thú vị nhất trên những tờ báo tạo nên con gà đó.

Cách sắp đặt tự nhiên với các tên gọi ngộ nghĩnh, 150 chú gà đã tạo được những hình ảnh ấn tượng, nhiều cảm xúc cho người xem. 

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng trong của triển lãm Gà: Chip, chic, chicky:

Ngộ nghĩnh với triển lãm Gà: Chip, chic, chicky  - 1

Ngộ nghĩnh với triển lãm Gà: Chip, chic, chicky  - 2

Ngộ nghĩnh với triển lãm Gà: Chip, chic, chicky  - 3

Ngộ nghĩnh với triển lãm Gà: Chip, chic, chicky  - 4

Ngộ nghĩnh với triển lãm Gà: Chip, chic, chicky  - 5

Ngộ nghĩnh với triển lãm Gà: Chip, chic, chicky  - 6

Ngộ nghĩnh với triển lãm Gà: Chip, chic, chicky  - 7

Ngộ nghĩnh với triển lãm Gà: Chip, chic, chicky  - 8
 
Nguyễn Thị Mai Phương
(Lớp Báo in K28A1, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền)