“Ngàn điều ước cho Hà Nội”

(Dân trí) - “Ước cho Hà Nội không chỉ là trái tim hồng, mà còn là lá phổi xanh của cả nước. Hà Nội sẽ ngày càng xanh - sạch - đẹp”.

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam), HSBC Việt Nam vừa tổ chức lễ tổng kết chương trình “Ngàn điều ước cho Hà Nội”, triễn lãm các điều ước hay và trao giải cho các cá nhân trúng thưởng của chương trình.

Chương trình “Ngàn điều ước cho Hà Nội” lần đầu tiên tổ chức từ ngày 30/8 đến hết ngày 24/9, nhằm thu thập 1.000 điều ước hay nhất cho thủ đô chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sau gần một tháng triển khai, đã có hàng ngàn điều ước từ khắp mọi miền đất nước gửi về tham gia chương trình.

Mỗi điều ước thể hiện một mong muốn, khát vọng của người dân Việt Nam về một thủ đô giàu đẹp, thịnh vượng, ngày càng hoàn thiện, phát huy những thế mạnh sẵn có và khai thác được tiềm năng của mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Xin giới thiệu tới độc giả một số điều ước hay cho Hà Nội:

“Tôi ước người Hà Nội giữ mãi nét văn hóa ứng xử, nét văn hóa riêng người Hà Thành. Để mãi lưu lại trong tâm trí bạn bè thế giới về một thủ đô nghìn năm văn hiến - anh hùng”.

 

“Tôi mong sao Hà Nội có thể thực sự trở thành “Paris của châu Á” như nó đã từng được mệnh danh”.

 

“Chúc đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội thành công rực rỡ, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người dân Việt Nam cũng như bạn bè trên toàn thế giới. Tất cả mọi người sẽ hòa chung những ngày đại lễ cả nước, hân hoan chào đón đại lễ”.

 

“Cháu ước cho Hà Nội sẽ không còn những đứa bé phải lang thang, những người bán hàng rong, những người phải đi ăn xin từng ngày trên phố… Và mọi người sẽ ngày một xích lại gần với nhau hơn, chia sẻ tình yêu thương trên khắp mọi nẻo đường”.

 

“Tôi ước thời gian tới, Hà Nội sẽ trở thành một trung tâm kinh tế, khoa học, giáo dục của cả nước trên cơ sở đào tạo, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao và mạng lưới rộng lớn các trường đại học, cao đẳng; khắc phục về cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường và quá tải tại phố cổ”.

 

“Tôi ước Hà Nội sẽ có khu ẩm thực riêng để mọi du khách đến Hà Nội cũng như người dân Việt Nam có cơ hội khám phá những nét đặc sắc của nền ẩm thực nước ta”.

 

“Nhà tôi gần Bảo tàng Dân tộc học, tôi thấy ở đây thường xuyên tổ chức những hoạt động rất ý nghĩa vào các dịp lễ tết, trung thu… Tôi ước sẽ có thêm nhiều hoạt động bổ ích tại các bảo tàng ở Hà Nội để mọi người, nhất là các em nhỏ có cơ hội hiểu thêm về phong tục, tập quán và bản sắc quê hương”.

 

“Ước cho Hà Nội không chỉ là trái tim hồng, mà còn là lá phổi xanh của cả nước. Hà Nội sẽ ngày càng xanh - sạch - đẹp”.

 

“Tôi ước Hà Nội trở thành thành phố của Nụ Cười. Nơi mà người dân Hà Nội đón tiếp mọi người đến với Hà Nội bằng nụ cười và rời Hà Nội với nụ cười trên môi”.

 

“Tôi ước mong mọi người trong chúng ta, những người yêu và sống ở Hà Nội, hãy hiện thực hóa tình yêu Hà Nội của mình bằng những việc làm cụ thể và có ý nghĩa để xây dựng một Hà Nội tươi đẹp hơn trong 10 năm tới”.

An Hạ