Mượn việc công để giải quyết việc tư
Mượn việc công để giải quyết việc tư xưa nay vẫn mặc nhiên tồn tại. Tồn tại một cách phi lý, thiếu đi sự công bằng, dân chủ và văn minh. Đó là nỗi bức xúc của độc giả Viên Quang về hành vi bắt người, hỏi cung trái luật của vị Phó trưởng CA TP Sóc Trăng.
Người gửi: Viên Quang
Bài viết trên không phải trường hợp hy hữu đối với bạn đọc mà chỉ là điển hình trong vô vàn trường hợp không điển hình.
Muợn việc công để giải quyết việc tư xưa nay vẫn mặc nhiên tồn tại. Tồn tại một cách phi lý, thiếu đi sự công bằng, dân chủ và văn minh. Biết nhưng vẫn cố tình làm, nhằm khuếch trương uy quyền, vô tình bị công luận phát giác thì buông thõng một câu: “bảo đảm an toàn”.
Nên chăng, chúng ta cần phải có cái nhìn đứng đắn hơn về cách làm việc “vô tổ chức” này. Cần xử lý nghiêm minh đối với những người biết mà còn cố tình “lách luật” như “ngài” Thượng tá công an trên để tìm lấy sự công bằng cho người dân, để chuyện “con sâu bỏ rầu nồi canh” không làm mất đi hình ảnh đẹp của các Chiến sĩ Công an Nhân dân đang ngày đêm hết mình vì sự bình an của Tổ quốc...






