Mọi thứ đều tuyệt chỉ có ý thức người dân là kém

“Nếu là người Hà nội hay người yêu Hà Nội thật sự thì sẽ không bao giờ làm như trong hình ảnh này. Buồn cho những người đã có những hành động không đẹp như vậy…”, bạn Đặng Hữu Hưng Email: huuhung2008@gmail.com viết khi xem Lễ diễu binh, diễu hành và ý thức của người dân.

Rất nhiều bạn đọc đã phẫn nộ và lên án mạnh mẽ khi xem những hình ảnh vô ý thức của người dân trong bài phản ánh Lễ diễu binh, diễu hành và ý thức của người dân.

 

Người gửi:  Công  Email:  vjpkiller9x@gmail.com 

 

Thực sự thấy thật vọng, nhất là về vấn đề rác thải. Hôm qua khi ra bờ hồ ngồi nhìn mà thấy đau lòng, trên vỉa hè rác đã đành nhưng sao dưới hồ cũng nhiều rác vậy chứ, trên nền xanh của nước hồ Gươm lại có những túi bóng, chai nước... Đang ngồi bên hồ cũng mấy đứa bạn, tự nhiên thấy chai nước bay qua rơi vèo xuống hồ, quay lại nhìn nhưng thực sự không biết người nào ném..., thật đáng buồn, sao lại có những hành động vô ý thức như vậy. 

 

Người gửi:  Minh Hoàng  Email:  hoangminh_bk2007@yahoo.com.vn

 

Thật không thể chấp nhận được ý thức của nhiều người trong buổi diễu binh, diểu hành sáng nay. Cứ mỗi lần Hà Nội có sự kiện lớn, người ta lại phải nhắc tới ý thức của những người tham dự. Thật là thất vọng. Không biết đến bao giờ tình trạng này mới được cải thiện...

 

Người gửi:  Cáp Hoàn  Email:  captronghoan@gmail.com 

 

Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là lễ hội lớn và ý nghĩa của thủ đô Hà nội. Trong 10 ngày tổ chức đại lễ, tôi và rất nhiều người dân sống trên địa bàn thủ đô cảm thấy vô cùng phản cảm vì những hành vi thiếu văn hóa, thiếu ý thức của một bộ phận người dân, trong đó chiếm đa phần là tầng lớp thanh niên: đi lại tự do dưới lòng đường, xả rác ra phố, xô đẩy, chen lấn,... làm xấu hình ảnh của một đại lễ thiêng liêng. Bạn bè và du khách quốc tế đến thăm Hà Nội sẽ có ấn tượng như thế nào về chúng ta??? 

 

Người gửi:  Trần tứ hải  Email:  hato263@yahoo.com.vn 

 

Lễ hội thì hoành tráng, thành công rực rỡ trong tiết trời lý tưởng, nhưng ý thức của một số người dân thương thức lại quá kém. Mong sao đến ngày Hà Nội kỷ niệm 2000 năm Thăng long ý thức của số người này sẽ được cải thiện  (?) 

 

Người gửi:  Chẳng lẽ chúng ta chỉ biết chụp ảnh và bình luận?  Email:  mien@yahoo.com 

Chẳng lẽ chúng ta chỉ nhìn, phê phán rồi lại bỏ qua để mọi người mặc sức làm xấu phố phường, làm tổn hại di tích và nghiêm trọng hơn, làm ảnh hưởng đến ý thức của cả thể hệ con trẻ sao?

Đã có ảnh chụp được mặt, đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc, xác minh đối tượng và xử phạt nghiêm minh những đối tượng cố tình vi phạm. Hà Nội 1000 năm mới có một lần lễ hội, nhưng trên chặng đường phát triển của dân tộc, thì những sự kiện như vậy còn nhiều, mà ý thức của chúng ta kém vậy, sẽ để lại cho mai sau cái gì?

 

Người gửi:  Hung  Email:  tqhung231089@gmail.com 

 

Đại lễ là không khí chung cả nước, nhưng những người dân không thay đổi được ý thức như này thì cả đất nước sẽ không phát triển mạnh mẽ được. Ngay từ việc nhỏ là xả rác đúng nơi quy định, hay xếp hàng ngay ngắn xem diễu binh cũng phải chen nhau thì thử hỏi sao chúng ta dạy được các em bé. Thử xem du khách nước ngoài sẽ nghĩ gì về chúng ta sau đại lễ xem sao.

 

Người gửi:  O2  Email:  chinhhuu24@gmail.com 

 

Thật đáng buồn về ý thức của những con người hiện đại! Chúng ta chào mừng đại lễ, với biết bao công sức chuẩn bị của cả dân tộc; vậy mà lại bị ý thức yếu kém của chính người dân tộc mình làm cho bức tranh đẹp đẽ của ngày đại lễ bị một vài chấm đen!

 

Tôi hy vọng về một Hà Nội xanh, sạch và đẹp kể từ ngày hôm nay, và hết lòng mong mỏi những người con dân tộc chúng ta sống có ý thức với chính môi trường của mình, đừng để mỗi khi nghĩ về Hà Nội trái tim của Tổ quốc, những hình ảnh về ùn tắc giao thông, những hình ảnh về ngập lụt, những hình ảnh về sự vô văn hóa, vô ý thức, v.v. lại hiện lên đầu tiên trong tiềm thức của mỗi người!

 

Mỗi người góp một trách nhiệm nhỏ giữ cho thủ đô được "khỏe mạnh", để khi ra đường chúng ta không phải bịt khẩu trang, để khi thả bước trong công viên hay vỉa hè, chúng ta không còn phải dáo dác mắt nhìn trước sau vì sợ xe phóng nhanh vượt ẩu, đi không tuân thủ quy định tham gia giao thông!

 

Hỡi những bạn trẻ, thế hệ làm chủ Đất nước ta ngày mai; Hỡi những người con của Dân tộc, cha ông chúng ta đã làm nên lịch sử vẻ vang suốt 1000 năm qua, đã gìn giữ và tìm cho chúng ta một Thủ đô phong thủy hài hòa, trên thuận ý trời, dưới được lòng dân. Kết quả phát triển nghìn năm qua của Thủ đô, chúng ta đã thấy. Chúng ta hãy vươn rộng tầm mắt nhìn bạn bè năm châu của chúng ta, họ đã được xếp vào top ten những quốc gia có môi trường sống tốt nhất, còn Việt Nam ta đang đứng ở vị trí thứ ... 81. Khi thấy đất nước mình đứng trong bảng xếp hạng ở vị trí này, các bạn nghĩ sao?!

 

"Một cây làm chẳng nên non / Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"! Một lần nữa tôi hy vọng chúng ta hãy giữ gìn và phát huy tốt nhất những gì cha ông ta đã khổ công xây dựng và vun đắp!