Trà Vinh:

Kỳ lạ quyết định được ký gần 20 năm vẫn không được thi hành

(Dân trí) - Hai gia đình tranh chấp đất được UBND huyện Càng Long rồi UBND tỉnh Trà Vinh ra Quyết định giải quyết. Thế nhưng, kỳ lạ là gần 20 năm sau khi nhận Quyết định, chủ đất vẫn phải vác đơn đi cầu cứu khắp nơi để yêu cầu hành Quyết định, nhận lại đất sản xuất.

Mấy chục năm khiếu kiện đòi lại đất

Phóng viên Dân trí nhận được đơn cầu cứu của bà Nguyễn Thị Năng, SN 1955 (ngụ xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về việc tranh chấp đất của gia đình suốt mấy chục năm vẫn không giải quyết dứt điểm. Theo bà Năng trình bày: Phần đất có diện tích 8.000 m2 đất ruộng và 1.500 m2 đất thổ quả ở ấp Rạch Dừa do ông Nguyễn Văn Chời (cha bà Năng - PV) canh tác, sử dụng. Năm 1968, địch ném bom làm ông Chời và 2 người con chết. Sau đó bà Tô Thị Hồi (vợ ông Chời - PV) cùng mấy người con phải bỏ chạy về thị xã Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) lánh nạn. Khi đó, giao lại 1,5 công đất thổ quả và 2 công đất ruộng cho ông Nguyễn Văn Thắm (gọi ông Chời bằng bác - PV) canh tác; diện tích còn lại giao cho ông Nguyễn Văn Của (em ruột ông Chời) canh tác.

Kỳ lạ quyết định được ký gần 20 năm vẫn không được thi hành - 1

Bà Năng mỏi mòn đi khiếu nại yêu cầu thi hành quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh

Đến năm 1974, mẹ con bà Hồi trở về và được ông Thắm, ông Của trả lại đất, bà Hồi bán lại cho ông Của 1 công đất. Đến năm 1976, bà Hồi về ấp Trại Luận (xã Đại Phước) sinh sống để lại 7 công đất ruộng và 1,5 công đất thổ quả cho ông Nguyễn Văn Ninh (con ruột bà Hồi canh tác). Năm 1979, ông Ninh mắc bệnh tâm thần đốt nhà, bỏ đất đi phiêu bạc khắp nơi đến năm 1997 thì mất.

Khi ông Ninh mắc bệnh tâm thần, ông Của canh tác 7 công đất ruộng và 1,5 công đất thổ quả nói là được ông Ninh bán với giá 200 ngàn đồng. Bà Hồi cùng mấy người con gái khiếu nại đòi đất vì ông Ninh đang bệnh tâm thần nhưng gia đình ông Của không đồng ý nên xảy ra tranh chấp.

Việc tranh chấp này kéo dài từ năm 1980 và được hòa giải nhiều lần ở cấp xã nhưng vẫn không thành. Sau đó, UBND xã Đại Phước chuyển về cấp trên để giải quyết theo quy định.

Ra quyết định gần 20 năm vẫn không được thi hành

Việc tranh chấp đất đai của bà Hồi và ông Của được UBND huyện ra Quyết định giải quyết số 548/QĐ.UBH ngày 28/11/1997 do bà Nguyễn Thị Khá, Phó chủ tịch UBND huyện Càng Long ký. Quyết định nêu rõ: “Nay thu hồi 7 công đất ruộng và 1,5 công đất thổ quả tại ấp Rạch Dừa do ông Nguyễn Văn Của chiếm sử dụng trái phép; giao quyền sử 7 công đất ruộng và 1,5 công đất thổ quả cho bà Tô Thị Hồi cư ngụ ấp Trại Luận trọn quyền sử dụng, đóng thuế cho nhà nước”. Đồng thời, UBND huyện giao cho Phòng Địa chính kết hợp với các ban ngành có liên quan, UBND xã Đại Phước tống đạt quyết định này đến tay đương sự, có biên bản cụ thể…

Ký quyết định gần 20 năm vẫn chưa được thi hành
Ký quyết định gần 20 năm vẫn chưa được thi hành

Đến ngày 7/8/2000, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ra quyết định 1542/QĐ - CTT về giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Của, cư ngụ ấp Rạch Dừa, xã Đại Phước, huyện Càng Long. Quyết định nêu rõ: “Công nhân một phần Quyết định số 584/QĐ-UBH ngày 28/11/1997 của UBND huyện Càng Long về việc thu hồi và giao quyền sử dụng diện tích đất tranh chấp cho bà Tô Thị Hồi; buộc ông Nguyễn Văn Của và các con ông của trong thời gian 30 ngày phải giao trả đất chiếm dụng trái phép cho bà Tô Thị Hồi quản lý sử dụng”.

Giao cho chủ tịch UBND huyện Càng Long công bố quyết định này cho tổ chức, cá nhân có liên quan biết trong thời gian 7 ngày; tổ chức thực hiện đúng theo điều 2 (buộc ông Của gia đất – PV) trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định và báo cáo kết quả thục hiện với Chủ tịch UBND tỉnh.

Thế nhưng từ ngày công bố Quyết định của UBND huyện đến nay đã 19 năm rồi Quyết định của UBND tỉnh đã 16 năm nhưng vẫn không được thi hành. Những người trong quyết định là ông Nguyễn Văn Của và bà Tô Thị Hồi lần lượt qua đời. Bà Nguyễn Thị Năng, con bà Hồi phải đi cầu cứu khắp nơi để yêu cầu thi hành quyết định nhưng chỉ nhận được lời hứa suông từ cơ quan chức năng.

Bà Năng bức xúc: “Quyết định giải quyết tranh chấp đã có từ lâu nhưng hết năm này qua năm khác tôi đi đòi thi hành chỉ nhận lời hứa về nhà đợi. Đợi ròng rã mười mấy năm, mảnh đất tranh chấp từ đất ruộng giờ đã thành vườn dừa, nhà cửa. Đã 2 thế hệ đi kiện, giờ không biết phải chờ đến bao giờ mới lấy lại đất của cha tôi bị người khác chiếm dụng dù quyết định đã có hiệu lực gần 20 năm”.

Không thi hành quyết định, đất của gia đình bà Năng giờ bị chiếm dụng làm nhà, trồng dừa
Không thi hành quyết định, đất của gia đình bà Năng giờ bị chiếm dụng làm nhà, trồng dừa

Trao đổi với phóng viên Dân trí về việc giải quyết tranh chấp đất đai này, ông Phạm Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Phước cho biết: “Việc tranh chấp đất này giữa 2 gia đình tôi có nghe nói qua nhưng tôi mới về làm Phó chủ tịch UBND xã nên không nắm được thông tin”. Sau đó, ông Nghĩa giới thiệu ông Lê Văn Răng, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Đại Phước (thời điểm 1997 cũng là cán bộ Tư pháp – Hộ tịch). Ông Răng cho biết: “Vụ tranh chấp đất đai kéo dài mấy chục năm, đã có quyết định giải quyết của UBND tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa thi hành được. Đã có thời điểm chuẩn bị cưỡng chế nhưng sau đó bị đình lại vì gia đình ông Của phản ứng quyết liệt”.

Theo ông Răng, mới đây Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh đến địa phương để bàn cách giải quyết, thi hành quyết định. Tuy nhiên, việc giải quyết gặp nhiều khó khăn vì phần đất cũ giờ đã được lập vườn, làm nhà…

Sự chậm trễ đến mức khó hiểu của các cơ quan chức năng ở địa phương về việc thi hành quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh đã đẩy người dân vào cảnh khốn khổ khi vác đơn đi khiếu nại khắp nơi. Bây giờ việc giải quyết hệ lụy càng phức tạp hơn khi đất ruộng đã thành vườn cây, người chiếm dụng đã sử dụng lâu dài mấy chục năm.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Minh Giang